1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Hội người mỗi ngày một câu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ta là người vô sản , vô sản chân chính luôn....
  2. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    topic này hơi giống bên nói nhảm các bạn ạ mà mình thì rất thích..nói nhảm cứ hôm nào mà k post bài bên đó y như rằng thấy mệt mỏi, thiêu thiếu sao đó [:Đ
    mai: mua cell fone mới, tiếp theo tìm việc và cuối cùng dự định to nhớn nhất.......build new house...........sẽ tiến hành dần dần........hy vong hết hè là fulfill all tasks
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Tại sao đầu mình to mà mình lại học ngu thế nhỉ ? Hôm qua xin nghỉ làm ở nhà cả ngày để học vậy mà chẳng vào đầu được là bao cả , thứ 7 này thi rồi , chết mất
    Không phải thi lại thì không phải là sinh viên nhưng sao vẫn thấy sợ nhỡ kỳ này phải thi lại một môn nào đó quá
    Chạy hoài , chạy mãi , em vẫn ko thấy được mình chạy vì lý do gì ....

  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chẳng qua là do tâm lý quá lo lắng thì mới vậy thôi mà , ngày trước mình thì đến đâu thì đến, học hành nếu quá căng thẳng sẽ kô vào đâu , chả tội gì mà phải học cả rồi vẫn làm bài tốt đấy chứ, có sao đâu. Mình làm hết sức của mình, biết đến đâu làm đến đấy, kô việc gì phải lo cả, lo quá là kô giải quyết được những việc khác đâu.
  5. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi......
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bực mình !
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chí phèo đã từng nói: "ai cho tao luơng thiện đây", quả là đúng.
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đang hứng , đang định over night thì nghe một người kêu chán... Nghĩ lại cái đã... có khi ngủ 1 giấc cho đã... quẳng mọi thứ lo âu nhọc nhằn sang một bên, ngày mai thức dậy, mở cửa sổ phòng ra, nhìn lên một cành cây xanh sẽ thấy thư thái hơn, sẽ thấy nhẹ nhàng và đủ bình tĩnh xem xét mọi chuyện...( to đến nhở , trên trời dưới dây.. mưa gió và... mây )
  10. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc sống bon chen, sao ta thấy ngán quá, mà vẫn cứ phải lao đàu vào, nhiều khi cố quên đi , nhưng kô sao thoát ra được, thục tế vẫn là thực tế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này