1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Hội người mỗi ngày một câu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Sao nỗi buồn nó đến và nó đi lại lâu thế này , từ tối hôm qua mà đến giờ vẫn thấy chán , chưa thấy khá lên tẹo nào cả . Tối qua sau một ngày đi làm đi học về thấy thất mệt mỏi , đang thời gian ôn thi rồi , vậy mà mệt chẳng muốn học , trèo lên sân thượng nhà bà chủ nhà ngồi ngắm trời và suy nghĩ đến tận khuya . Ôi ! cuộc đời thật ...
  2. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    sao nghe cái giọng điệu của bài hát này mình thật sự chả có cảm tình tẹo nào , ghét ghê ghớm.
    ngày hôm nay bắt đầu đầy triển vọng , vừa mới kiếm được hàng , mấy hôm nữa là lại có tiền tiêu rồi , đúng là người ta bảo bụng đói thì chân phải bò, quả ko sai, thế còn câu " nhịn đói nằm co còn hơn ăn no vác nặng thì sao nhỉ , kô đúng trong trường hợp này tẹo nào .
    ngày hôm nay sảng khoái quá, chả bù với tối hôm qua, kô có gì chán bằng, rõ là trời còn có lúc nắng lúc mưa , nghĩa là con người.
  3. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Em cũng lên vào topic mỗi ngày vài câu...
  4. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    anh nằm xuống , sau 1 lần ,đã đến đây , đã vui chơi , trong cuộc đời này..............................................................
    trời ơi, sao lúc này muốn được nghe nhạc Trịnh quá đi cơ, kiểu này chắc phải kiếm cái mp3 thôi .
  5. Hg_snow

    Hg_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình là kẻ đáng ghét thật sự
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Mình phải làm thế nào đây ? ôi ! cuộc sống
  7. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    " Anh nằm xuống , 1 lần rồi mãi mãi... "
    He he , lại nhạc bác Trịnh nữa... hic , hôm nay ốm rồi , nhưng ko chết được..
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    kô làm gì cả , quên nó đi , sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn.
  9. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    "Em đi như là gió , gió lộng chiều qua sông ...."
    Restart cuộc sống thôi !
    Được Aoanh_vothuong sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 15/05/2006
  10. Hg_snow

    Hg_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    có khi nào lại trở về cái máng lớn ngày xưa của tâm hồn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này