1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Hội người mỗi ngày một câu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 05/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Em ... hôm qua anh đã có một ngày rất vui... nhưng anh xin lỗi đã để em 1 mình ...tối qua, anh đã định ở nhà.. .. mà mà vẫn quyết định đi..., anh ghét làm điều mà mình ko muốn ...
  2. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    khi ngủ thì mình sẽ quên hết tất cả
  3. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    kHI NÀO HẾT BUỒN CHẮC KHI ĐÓ LÀ LÚC SỰ SỐNG THỰC SỰ CHẤM DỨT
  4. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Áo hoa
    Hôm nay lên khoa, nhận về một đống giấy tờ chuẩn bị hồ sơ tốt nghiệp, nhanh thật, thế là mình chuẩn bị ...vào đời.
    Chàng đẹp trai của lớp hôm nay diện cái áo hoa, trông lạ lạ, vì ...mình thấy hoa ở khắp nơi, giời ạ, hoa ở tay, hoa trên ngực áo, hoa ở,,,khắp nơi, chỗ mà nó nghĩ là nó có mặt ở đó thì làm đẹp cho chiếc áo. Ac ac, mình không bình luận cũng chẳng nói gì, mà mình có trao đổi với chàng ta quá 2 câu đâu? Chắc chàng ta chuẩn bị sang Hàn nên kiếm vài chiếc áo mốt Hàn.
    Lẽ ra có thể mình sẽ ở lại chụp thêm vài kiểu ảnh, nhưng chỉ chụp 2 kiểu cả lớp cho có, mình không thích, uh`, không thích ai thì chụp ảnh cùng mình cũng ghét. Sao mình không có được cái giả bộ như người khác nhỉ, ghét là thể hiện ra mặt.
    Ch gọi mình lại lúc mình định phóng về, cũng chỉ chụp htêm với Ch 2 kiểu nữa, hắn định khoác tay lên vai mình. Hihi trẻ con.
    Mình nhớ............ chỉ một người..........
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    làm gì có chuyện đó, cuộc sống là để hưởng thụ chứ ko phải sống để lo buồn, hãy vui lên, nếu có nỗi buồn thực sự thì khi nghĩ đến nó, chỉ còn là quá khứ thôi , mỗi 1 giờ trôi đi là lại thêm nhiều cái mới .
    bản thân tôi bây giờ hầu như kô mấy khi buồn quá 1 ngày đâu .
  6. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    HIC HIC
    Sáng sớm nay dậy khỏi giường lúc 5h25p và ra khỏi nhà lúc 6h . Ôi trời ơi ! đi ra ăn sáng , vẫn điệp khúc hàng ngày : "CÔ CHO CHÁU XIN CÁI BÁNH MÌ TRỨNG ".
    Cặm cụi ngồi gặm cái bánh mì chẳng cần để ý trời đất ra làm sao , thế là có kẻ để ý mình từ lúc mình bước vào đến lúc mình ăn sắp xong mà mình cũng chẳng biết .
    Ôi trời gặm sắp xong cái bánh mì bỗng : "Cô cho cháu gửi cả tiền cái bánh cho X " , ôi chao nghe thấy bỗng nghẹn miếng bánh mỳ ở cổ , ngẩng lên nhìn trời ơi xấu hổ đến chết mất , hắn đang thanh toán tiền và nhìn mình trân chân , như thể mình là vật thể lạ từ trên trời vừa rơi xuống ấy . Người quen cũ đã 2 tháng rồi không gặp , mãi mình cũng mới nhớ ra được hắn ta là ai .Híc mình nhiều khi thật xấu tính làm sao
  7. ky_uc_buon

    ky_uc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0

    Lại còn tối qua nữa chứ , ra hồ ngồi một mình và nhấm nháp bữa ăn tối bằng một túi bỏng ngô.Đang tận hưởng cái cảm giácsảng khoái sau một ngày mệt mỏi vì công việc và cái cảm giác cô đơn đến buốt lòng của một tối thứ 7 . Bỗng "Cô cho cháu ngồi ké chung nghế đá với cô được chứ?" .
    Giật mình ngẩng lên tưởng nhóc con nào , ai ngờ là một thanh niên chững chạc , đẹp zai mới chết chứ ,híc híc , mình thấy bị tổn thọ quá , mình già đến thế sao ???
    HÍC HÍC hu hu
    Khổ cái thân già này quá .
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    chuyện bạn nói làm mình buồn cười quá, chắc cái cậu tối qua bị cân thị thôi , kô có gì cả, thanh niên ngày nay nhìn rõ chán đời , đứa nào cũng đeo cái kính to đùng chán kô chịu đươc, bỏ kính ra thì chả còn thấy ngô khoai gì cả.
  9. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Như hoá đá.
  10. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Miẹ kíp ! Chán anh lắm rồi mà éo bỏ được
    ( ấm ức k dám nói ra ..chỉ dám type ) híc híc !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này