1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội người PT không có cơ hội trở về xây dựng quê hương!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hội người PT không có cơ hội trở về xây dựng quê hương!!!

    Bà con ơi chúng ta thành lập hội này đi!
    Những người con PT sau khi hoàn thành sự nghiệp học hành hay đơn giản là đã có thể tự làm ra từ khối óc, bàn tay của mình mà không có con đường trở về trực tiếp xây dựng quê hương.
    Chúng ta cùng chia sẻ nào.
    Tôi trước kia chưa bao giờ có ý định sẽ về quê. Nhưng nay khi đã có một cái nhìn bao quát hơn một chút thì thấy như vậy thật là đáng buồn. Nếu ai cũng vậy thì PT bao giờ mới bằng Yên Bái được.
    Dù biết như thế nhưng vẫn chưa thể thay đổi được hiện tại, có lẽ do... nhiều thứ lắm... . Hi vọng một ngày không xa trong tương lai tôi có sẽ tìm thấy con đường về quê.
    Còn các bạn thì sao?
  2. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    "Không có cơ hội.....!?!?!?"
    "Keep looking, don''t settle"
  3. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    suỵt, chắc các bác này bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam đấy
  4. nautab

    nautab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này thấy mình buồn quá, đã về Phú thọ công tác rồi mà sau 01 thời gian ngắn lại ra đi, tại sao nhỉ?
    Có ai đặt câu hỏi tại sao chưa?
  5. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    ở quê không hẳn đã đóng góp được cho quê đâu
  6. everich888

    everich888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đức Ơi ông nói xạo nhiều quá rồi đó!
    Lấy vợ mà bạn bè không biết chut gì cả. Đthoại di động?
    The Richest Man in Babilon.
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mọi lý thuyết chỉ là mầu nâu
    Còn thực tế mà không có lý thuyết là thực tế mù quáng
    Để nhớ một người có thể chỉ mất một ngày.Nhưng để quên một người có lẽ phải mất cả cuộc đời.
  8. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy đầu thì đúng chủ đề nhưng gần cuối thì đang lạc đê. tớ nghĩ thế này nhé. mình về phú thọ thì làm gì để xây dụng quê hương đây?ai biết cách thì chỉ dùm đi
    nhắn phuthuyali là khi học xong thì về quê tớ lập cho một toà báo con vịt
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    @: HOÀNG HÀ này, dã man thế, đằng ấy mà làm thế là PT nhà mình loạn đấy.
    Tháng 6 tớ về nhà kiến tập, mời tớ đi uống bia nhá
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị kiến tập ở chỗ nào thía ? Mà cho em bia mí

Chia sẻ trang này