1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội người PT không có cơ hội trở về xây dựng quê hương!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 14/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe tên chủ đề này em nói thật em đồng ý là có người không có cơ hội trở về quê hương chứ việc xây dựng quê hương là tuỳ ở quan điểm mỗi người thôi. Có người ở quê mà có làm được gì cho quê đâu, trong khi đó rất nhiều người xa quê mang lại rất nhiều lợi ích cho quê nhà. Nói thật trong số các bác công chức nhà nước, làm việc ở thành phố, quận, huyện,... đấy mấy ai tâm huyết làm việc với nguyện vọng phát triển quê nhà hay lại vì cá nhân. Theo em nghĩ thì chẳng có khái niệm cụ thể làm những gì để đươc gọi là xây dựng quê hương. Mà quê hương tuỳ theo khái niệm từng người mà lớn hay nhỏ. Người có tâm huyêt lớn, có ý chí cao thì quê hương là đất nước. Đất nước mà phát triển thì thành phố, tỉnh lẻ phát triển; thành phố tỉnh lẻ phát triển thì làng xã, thôn xóm cũng phát triển ... Có người quan niệm quê hương là mảnh đất mà họ sinh ra và họ muốn sống và làm việc tại mảnh đất đó để phục vụ va phát triển quê hương. Có người đóng góp xây dựng quê hương bằng chính việc vun đắp, xây dựng gia đình hạnh phúc... Các bác không phải lo không có cơ hội phục vụ cho quê hương chỉ sợ có bác không muốn đóng góp cho quê hương mà thôi
  2. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thực sự với các bác rằng, chúng ta mới đang chỉ dừng lại được ở mức "Phú quý sinh lễ nghĩa"; còn cái thực sự cần làm thì không phải ai cũng muốn và có thể làm được.
    Ai ai mà không biết: "quê hương là chùm khế ngọt" cơ chứ ! chèo hái rồi thì cũng muốn vun sới tưới tắm cho "cây khế" chút.
    Hình như mọi người đang đổ lỗi cho một chế độ chăng ? chẳng lẽ chỉ có Phú Thọ chúng ta mới như vậy ?. Trong khi bản thân chúng ta còn đang quá nặng nề với hai từ "về quê"; nhiều người vẫn cho rằng: Do không "trụ" lại được ở những thành phố lớn hơn nên phải "bật" về quê.
    Theo tôi, cho dù chúng ta có sinh sống và làm việc ở nơi đâu nhưng chúng ta đang đem tri thức của mình góp sức xây dựng xã hội, đất nước và lòng vẫn hướng về quê hương; khi và chỉ khi thấy đủ khả năng làm được việc gì đó cho quê nhà thì chúng ta hãy cố gắng hết sức. Nếu chúng ta "kéo" được một dự án cho quê hương thì đã hơn gấp nhiều lần về quê hương làm cả trăm năm liền.
    Bản thân tôi rất đồng cảm với chủ đề của topic này bởi làng tôi sinh ra và lớn lên có lẽ phải đợi đời sau mới cần đến những người làm nghề như tôi ! (về làng thất nghiệp là cái chắc.)
  3. interwar1283

    interwar1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    anh minh đa tình ơi ! sao "cây khế" anh lại để trong ngoặc kép, anh này là chúa hay suy nghĩ lung tung.
  4. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    nhìn lại mà đã là năm 2008 rùi !
    Thế là tui đã xa quê 15 năm rùi. Nhìn lại thấy xa quá là xa.
    Mong có nhiều bạn Phú Thọ hơn
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình là bác đang chiến đấu ở vùng miền nào đấy
  6. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì không đâu bằng Thủ đô nhà mình (ngoại trừ Phú Thọ nhé !)
    Tui cứ thủ đô thui !
    Được minhdatinh sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 14/01/2008
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình không đồng ý với suy nghĩ là cứ nhà nước thì có vấn đề "khế ngọt, khế chua" hay tư tưởng mặc định mấy ông viên chức,công chức chỉ tham ô hối lộ là giỏi! Dù nhiều hay ít thì cũng không nên để tư tưởng như vậy tồn tại quá với hiện thực của nó!
    Mình không hẳn làm việc nhà nước, nhưng trong công việc phải tiếp xúc với những người làm trong bộ máy chính quyền rất nhiều, mình thừa nhận là có chuyện phe cánh, có chuyện lại quả A B và tệ quan liêu. Nhưng bạn có đảm bảo là những lĩnh vực không thuộc về nhà nước thì miễn nhiểm với mọi tiêu cực kiểu đó, những khái niệm được "chính quyền hoá" ??? Xin nhắc lại, hiện tượng không phải lúc nào cũng phản ánh hoàn toàn chính xác bản chất.
  8. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này lởm nhỉ........... chẳng thấy nhậu nhẹt gì cả..........
  9. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang bàn những chuyện nghiêm túc thì mình lại vào đây nhậu với chả nhẹt, vớ vẩn thật
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Kết anh booatoa quá ahj Cả nhà đang đợi anh về xây dựng quê hương, xây dựng hội nhậu nhẹt cho quê hương ahj!!!!
    Em thấy muốn xây dựng quê hương thì đâu nhất thiết phải trở về quê hương, còn có nhiều cách mà! Như em, mang tiếng đang ở quê hương, về xây dựng quê hương mà đã làm dc gì đâu
    Cơ hội xây dựng luôn chờ đón các tấm lòng thành ahj!!

Chia sẻ trang này