1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội người PT không có cơ hội trở về xây dựng quê hương!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ngayxuaoi0210, 14/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Hiện tại xa wê rồi , quê hương chẳng chào đón j cả .
    Nhưng dù sao 6 năm kể từ khi ra trường mình biết nhiều , hiểu nhiều về quê hương Phú Thọ . Biết đến từng ngõ ngách phố xá , từng nẻo đường ở những làng quê trung du . Quen nhiều người mới , bạn bè ở Phú Thọ .
    Nay mai mỗi lần về Quê mình chỉ là khách thôi , không còn cương vị chủ nhà nữa .
  2. arcminh236

    arcminh236 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Về quê không thể hiện được khả năng của mình,Vì ở đó công việc một số nơi làm việc theo phong cách cổ hủ quan liêu,chủ yếu dựa theo sự quen biết nên chủ về đó với người có chí hướng không thể nào phô diễn tài năng của mình được .Nên rất ít người về quê lập nghiệp mặc dù có chế độ 1 số nơi rất đặc biệt .
  3. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi cả nhà có nên lập topic hội những người PT trở về xây dựng quê hương kh ạ
  4. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ công tác ở bất cứ nơi đâu cũng là đóng góp cho quê hương, chỉ khác nhau ở hình thức này hay hình thức kia, các bạn cũng đừng nghĩ nhiều quá về chuyện về quê sẽ bị hạn chế về công việc, bất cứ một chế độ nào trước khi chuyển sang bước phát triển cao hơn cũng phải trải qua giai đoạn quá độ. Nếu công tác bị hạn chế hãy nghĩ là mình đang ở trong giai đoạn quá độ, chịu khó hy sinh để các bạn đi sau có điều kiện tốt hơn, cống hiến được nhiều hơn. Mình yêu Bãi Bằng, mình yêu Bờm, yêu gia đình, mình chọn về quê.
  5. sake1910

    sake1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Về quê làm việc, câu nói nghe đơn giản nhưng với những người bình thường ( bình thường về khả năng làm việc, bình thường về mối quan hệ, bình thường về sự năng động...) thì có được 1 công việc đáp ứng phần nào mong muốn lại không phải là đơn giản. Thực tế đó ai cũng thấy rõ.
    Khi ra trường mình cũng mong muốn tìm 1 công việc ở gần nhà, cũng mong muốn được sống gần bố mẹ, được làm việc ở nơi mình sinh ra và lớn lên, cũng hi vọng viển vông là mình sẽ làm đc 1 điều gì đó, đóng góp được chút gì đó nhỏ nhoi...hihi.
    Nhưng mình cũng ghét môi trường làm việc nơi đó. Mình ấm ức khi nghe nói anh nọ chị kia ra trường với tấm bằng ĐH loại khá mà vẫn phải bỏ ra 30-40 triệu để có được 1 công việc trong 1 nhà máy. Mình thấy ghét khi nhớ về những người công nhân lương hàng tháng nhận được luôn là thấp gần nhất bộ phận nhưng khi tết đến họ vẫn phải chuẩn bị đủ thứ để đem đến biếu sếp.
    Mình không suy nghĩ tiêu cực. Mình biết xã hội thì luôn có mặt nọ mặt kia, mình cũng biết có người về quê, với nỗ lực của họ và thêm chút may mắn họ có được những công việc phù hợp. Nhưng con số đó không nhiều.
    Bây giờ mình không viển vông như khi sắp ra trường, không nghĩ mình có thể làm được 1 điều gì lớn lao. Mình chỉ cố gắng hoàn thành công việc cụ thể của mình trong môi trường hiện tại. Mình cố gắng để bất cứ khi nào mình muốn, mình cũng có thể về bên gia đình.
    Dù mình đang ở đâu thì nơi đó cũng là quê hương mình - Nơi mình yêu thương.Nơi có gia đình, có tuổi thơ...! Có 1 phần cuộc sống của mình.
  6. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình thừa cơ hội để về quê lập nghiệp! Không phải ai cũng có được cơ hội như mình. Mình là 4C! Nhưng mình không về, vì CC cũng khuyên mình không nên về.
    Sáng qua điện cho chú hỏi về hạn nộp hồ sơ công chức, chú dẹp hẳn 1 ghế màu mè đẹp nhất bên sở A ra để dành chỗ cho mình. Rốt cuộc, khi 2 chú cháu nói chuyện, chú bảo: Mày về làm quản lý nhà nước thì phí ra. Hãy cứ làm ngoài đi. Chú hỗ trợ.
    Bố mẹ gọi điện thúc giục. Bố mẹ nghe lời cụ cốp, cụ cốp bảo: Sang năm tao về hưu, nó không về thì sau này ai nâng đỡ! Bố mẹ sốt ruột lắm, nhất nhất nghe lời cụ cốp. Cụ cốp to nhất, chẳng ai to hơn. Cụ nói gì ra là tuyên ngôn, là kim chỉ nam nên ai nghe cũng răm rắp tuân theo. Mình cũng trình bày nguyện vọng là được thoả chí tang bồng một vài năm. Rằng, chú cũng khuyên con nên làm ngoài; rằng, ở dưới này con cũng không hề thấy khó sống, thấy thiếu thốn chút nào. Con cần một vài năm trau dồi kinh nghiệm và vốn sống, khi đó nếu có về thì con cũng đủ lông đủ cánh. Con sợ bây giờ về kinh nghiệm công việc chưa có, về một lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy con sợ con không làm được việc thì khó cho chú, cho ông.
    Bố nghe cũng xuôi xuôi.
    Không phải là không có cơ hội trở về. Nhưng trở về khi nào cho thích hợp - Nói cách khác, mình mang được cái gì về để đóng góp? Mình mang về con số 0 tròn trĩnh. Vì thế, mình đang cần phải đi mài, đi đẽo cho cái số 0 ấy gai góc, xù xì, uốn éo góc cạnh như con số 9 để mang về!

Chia sẻ trang này