1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi người sông Nhuệ

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi tranhanam, 03/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Hỏi người sông Nhuệ

    Tính ra tôi xa Hà Tây đã gần 30 năm rồi, chưa có dịp nào về lại nơi mình đã sinh ra và sống những ngày đẹp nhất của tuổi thơ ở đó. Sông Nhuệ - Cầu Đen giờ này có gì kha`1c. Ở đây có ai là người đã từng sống ở khu tập thể liên cơ (Khu tập thể Cầu Đơ) . Cô giáo dạy tôi hồi lớp 1 mà tôi còn nhớ mãi là cô Hoà, trường Hà Cầu, nhà ở thị xã Hà Đông, gần chợ. chắc bây giờ về lại không thể nào nhận ra thị xã nhỏ ngày xưa lam lũ mà đầy tình người.
    Một chút tâm tình từ Bình Định gửi về thương nhớ Hà Tây
    Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
    (Nguyên Sa)
    Qui Nhơn không như Sài Gòn, nhưng nhìn nắng lại mênh mang khúc nhạc Ngô Thụy Miên phổ thơ Nguyên Sa.
    Ai người bạn năm xưa? Có còn chút gì lưu luyến, những trò bắn bòm, đánh đáo, bắn bi...?
  2. sweetmelody_912

    sweetmelody_912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Hà Đông ơi nơi khoảng trời xa cách
    Nơi đây buồn,nơi ấy có buồn ko?
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    "Tìm vào cô đơn, đất Quy Nhơn gầy đón chân chàng tới..."
    Mình có một người bạn ở Quy Nhơn nhưng chưa từng "tìm vào cô đơn" nên không biết Quy Nhơn thế nào, bạn có thể giới thiệu qua về mảnh đất đó không?
    Còn Hà Đông hả? hừm, vẫn vậy thôi. 30 năm về trước đường nhỏ và bụi mù mịt. Một số cửa hàng mậu dịch của thời tem phiếu nay vẫn còn đó, vẫn bán hàng tạp hóa nhưng hiện đại hơn chút chút. Cũng như vậy, đường xá Hà Đông giờ này rộng rãi hơn nhiều. Bạn có nhớ "Bưu điện Hà Tây" giữa phố Quang Trung đối diện Bách hóa Tổng hợp trước không? giờ đã là giữa đường rồi (Xét về mặt móng nhà mà nói). Theo nếp nghĩ đó, cái nhà đầu tiên của phố Quang Trung (tính từ Hà Nội vào) giờ đã là cái "bùng binh" để các chú công an đứng phân luồng giao thông rồi.
    Còn Sông Nhuệ ngày nay vừa sạch lại vừa bẩn hơn xưa. Sạch vì có những đoạn được kè bờ và xây hàng rào nên có vẻ khang trang hơn trước. Còn bẩn vì nước Sông Nhuệ ngày nay đâu còn những ngày trong trẻo và lành lặn nữa. Thay vào đó là một mầu ... rất rác thải công nghiệp.
    Còn Cầu Đen ư? chẳng khác xưa là mấy. Chỉ khác là bây giờ ít trẻ em tắm ở khu vực cầu rồi. Ơn trời, thế nên cũng ít vụ chết đuối xảy ra nơi đây. Nói đến cầu thì chắc bạn còn nhớ Cầu Trắng không? Giờ đã to gấp đôi rồi, mất cái cảnh giáp Tết là tắc cầu rồi bạn ạ.
    Vườn hoa Hà Đông đã được quy hoạch lại, có phần nhỏ hơn trước nhưng đã quy củ và khang trang hơn nhiều rồi.
    Còn nhiều thứ để nói về Hà Đông nếu đã 30 năm bạn chưa quay trở lại. Chẳng hiểu, bạn muốn hỏi sâu về chuyện gì để anh em hầu chuyện đây ?
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    ANh học cùng trường cấp 1 với em rùi. Cô Hoà mà anh nói vẫn còn dạy đấy . Trường Hà Cầu bây h lại đổi thành Lê Hồng Phong anh àh, giờ khang trang lắm ko lụp xụp như ngày xửa ngày xưa nữa. Còn Hà Cầu giờ lên Phường rồi ko còn là Xã nữa. hi hi
  5. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó vẫn lam lũ và cũng đầy tình người anh ạ............
    Được no9no9 sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 06/03/2005
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn bạn! Nếu đúng là cô Hoà ngày xưa tôi học thì có lúc nào xin gửi lời nhắn: Em mãi mãi nhớ ơn cô. Ngày vào Nam, em vẫn mang theo mấy ngòi bút con tôm cô tặng. Đứa học trò ngày xưa đọc diễn cảm hay nhất lớp đã từng đạt giải cao nhất học sinh giỏi toàn quốc môn Văn năm 86, bây giờ đã là một giáo viên trường chuyên. Nhưng với cô, nó mãi mãi là một học trò nhỏ.
    Nhớ ôi sông Nhuệ, khi 5 tuổi ta từng được dắt ra sông, về nhà tí nữa bị ăn đòn vì sợ bị cuốn vào cầu Đen. Nhớ ngày nào cầm chiếc vó nhỏ, ra mương bị bọn trẻ xóm làng Đơ giật mất, chỉ biết đứng khóc oà! Nhớ cả ngôi chùa có ông hộ pháp to lớn dữ tợn. Nhớ cả mùi nước giải tưới rau muống xộc vào ngay bữa cơm trưa. Nhớ những bạn ngày xưa từng họp quân sự phong nhau làm tướng tá, mơ cầm quân "giải phóng miền Nam". Bây giờ ký ức dẫu nhạt nhoà, nhưng mảnh đất nửa quê mùa ấy đã chắp cánh tâm hồn tôi lớn dậy!

Chia sẻ trang này