1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội người yêu đi du học!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bysomething, 24/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hội người yêu đi du học!!!

    Có anh em, chị em nào có người yêu đi du học như tui ko?..vào đây chúng ta chia sẻ kinh nghiêm và những cảm xúc khi tình yêu ko còn bên mình để mình hàng ngày được ôm ấp vuốt ve hun hít..Được nghe những lời nũng nịu thủ thỉ ngọt ngào của Nàng
  2. sexxxx

    sexxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ơh thế chưa chia tay à? lạ nhỉ
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    he he... rứa ới, răng ho?i cái, rứa nói rof rof đi chứ... viết cái title vậy răng la?m sao ma? biết rứa nói "yêu" la? động tư? hay ti?nh tư?... rứa quá rứa a?!
  4. bingboong

    bingboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    MÀU TÍM DYLAN
    ? Phỏng thơ Hữu Loan
    Nàng có ba người anh đang thất nghiệp
    Những em nàng
    Có em chưa biết nói
    Khi tóc nàng đang xanh.

    Tôi người trai xa mẹ
    xa gia đình
    Yêu nàng như tình yêu em gái
    Ao ước ngày hợp hôn
    nàng mặc áo dài thay áo cưới

    Tôi mặc đồ vét - tông
    đôi giày Italy
    đen bóng màu si ngoại quốc
    Nàng cười xinh xinh
    bên anh chồng du học.
    Tôi ở nước ngoài về
    thăm nàng xong lại đi
    Từ campus nơi xa
    Nhớ về ái ngại
    Tình yêu thời kinh tế thị trường
    Mấy ai mà chung thủy
    Lỡ mình lâu không về
    thì liệu...
    em có chờ
    nơi náo nhiệt phồn hoa... ?

    Đau đớn thay
    Người trai xa xứ
    Em bỏ tôi
    Người gái nhỏ quê nhà
    Tôi về
    nàng không gặp
    Mẹ tôi ngồi bên đống thiệp cưới của con buồn lặng lẽ
    Chiếc bình hoa sắm cho ngày cưới
    giờ bỏ không
    tàn bụi vây quanh

    Tóc nàng xưa xanh
    nay nhuộm thành màu tím
    Em ơi giây phút cuối
    em không nghe tôi nói
    không thèm nhìn nhau một lần

    Ngày xưa nàng thích xe Dylan tím
    áo nàng màu tím Dylan
    Ngày xưa
    công viên
    đèn đường
    bóng nhỏ
    Nàng cùng tôi mơ ước
    ngày mai...

    Chiều Hà Nội đầu thu
    Ba người anh nàng bật cười khúc khích
    Bên chiếc xe Dylan
    khi nàng đi lấy chồng Tây;
    Gió sớm thu về xào xạc lá rơi
    Đứa em nhỏ lớn lên
    ngỡ ngàng nhìn ảnh chị
    đứng bên chiếc xe Dylan tím trong ngày cưới.
    Chiều mùa thu
    Qua những con đường Hà Nội
    những chiếc Dylan chạy dài trong chiều không hết
    Màu tím Dylan
    tím chiều hoang biền biệt
    Nhìn áo rách vai
    Tôi hát
    tay ôm chiếc bình hoa
    (áo anh sứt chỉ đường tà
    Vợ anh đi mất, mẹ già chưa khâu...)
    Được bingboong sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 14/12/2004
  5. bingboong

    bingboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sến quá!
  6. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng...
    Ban đầu cũng mặn ngọt ...
    Rồi.....
    Xa dần...
    Xa dần.....
    Rồi ....xin lỗi
    ...Rồi không thể quay về....
    Rồi vẫn về ....
    Đó chỉ là cái cớ .....
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Yêu trong nỗi vui đợi chờ.Ko gì là ko thể, kể ra 1 niềm tin Mong cho mọi người ở đây với khoảng cách thì xa nhưng trái tim và bàn tay rộng đủ để kéo khoảng cách thêm gần, hì hì
  8. bysomething

    bysomething Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chia tay chia chân là thế nào? Vẫn yêu nhau thắm thiết là khác.. Mỗi tội ra đương nhìn người khác nó đi với người yêu.. làm mình cũng có tý chạnh long...cũng may la còn mấy ông bạn thủa mặc tã ... Nếu không chắc là.....

Chia sẻ trang này