1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi nhân loại ! những người đã yêu,đang yêu và chưa yêu,có ai yêu bằng Tình Người chưa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KingNothing, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KingNothing

    KingNothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hỡi nhân loại ! những người đã yêu,đang yêu và chưa yêu,có ai yêu bằng Tình Người chưa???

    Như mọi người đều đã biết ,Tình Yêu đã nhuộm đầy máu,nước mắt và tiếng cười từ khi nó sinh ra,nó như con dao 2 lưỡi vậy, nếu nó đứng về phía ta,thì ta sẽ trở lên mạnh mẽ , hạnh phúc hơn bao giờ hết,nhưng nếu nó chống lai ta, thì.....híc híc..thật thảm hại.
    Thế nên,đã có không ít người sợ hãi nó.Họ thường tự hỏi rằng:Liệu mình có hợp với "người ta" không,và liệu "người ta" có hợp với mình không, rồi thì liệu trong khi yêu ,2 người có chuyện gì đó mâu thuẫn dẫn đến tan vỡ hay không,rồi thì làm cách nào để không xảy ra tình trạng đó......rồi thì....vân vân...và....vân vân,có những 1001,00...1.lí do làm ta phải suy nghĩ trong Tình Yêu.
    Nhưng......hình như là...chúng ta đang yêu chính chúng ta thì phải,đa số những đòi hỏi và sự cố gắng trong Tình Yêu đều nhằm phục vụ ham muốn của chính chúng ta.(không biết có phải không nhỉ , hình như là vậy )
    Và theo tôi nhận thấy, muốn có 1 tình yêu vững bền ,chúng ta cần phải học bài học đầu tiên đó là : Yêu bằng Tình Người.
    Có ai biết yêu bằng tình người nghĩa là sao không, và nó bao hàm những điều gì............giơ tay nào

Chia sẻ trang này