1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

( hỏi nhanh) bạn Gái trả lại quà noel vì ngại bi giờ nói thế nào để lần sau bạn ấy không ngại mà nhậ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thang2404, 25/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    em với bạn ý quen nhau được 2 tháng,nhà 2 đứa cách nhau 100m thôi.hôm qua em có tặng bạn ý 1 món quà hôm nay bạn ý trả lại em.em biết bạn ý vì ngại mà trả lại em bi giờ các bác bảo em nên nói thế nào để lần sau bạn ý không ngại mà nhận quà của em ạ ( em này tuổi teen 9x nhé các bác) trước đó chúng em vẫn nhắn tin thường xuyên rồi ạ.
    chưa phải là tình iu nên mod nào đi qua đừng chuyển và close topic của em ạ.
    các bác đừng chém gió em nhá.thanks các bác nhiều nhiều [r32)][r32)][r32)][r32)]
  2. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    9x lẽ ra phải thích đc tặng quà chứ các bác nhỉ, với lại bac cũng nên xem lại, có thể quà không phù hợp, có thể bác gái chưa xoắn :D
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    chưa xoắn thì là chắc chắn rồi,còn quà gì thì em đấy chưa biết được.
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là em ý chả ngại đâu, em 9x bạn mà tặng là nhận liền :)) nên là em nghĩ bác nên loại bỏ lý do ngại được rồi :)) mà bác tặng em ý cái gì thế =P~
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bác tặng nhỏ đó cái gì mà nó trả lại
    Đừng bảo là tặng nó 1 gói Kờ tếch nhé[:D]
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    2 đứa cùng làng,cách nhau có 100m với lại em gái ngoan,con nhà hiền lành ( có thể nói gia đình hay gái thế nào thì biết hết rồi ý ạ) nên em biết chắc chắn là bạn ý ngại bác ạ.
    quà gì thì là bí mật kh tiết lộ được bác ạ:-ss:-ss:-ss
  7. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    [đùa]Quà bác cứ giữ lại mà dùng, còn giới thiệu em ấy cho em :D [/đùa]
    Bình tĩnh, bác cứ nhận lại quà và bảo: giả lại quà thì phải đi uống cafe với anh đấy nhớ, đại loại thế :D
  8. kioaoa

    kioaoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    hãy nhắn tin cho bạn ấy

    "Em - anh thật ngốc quá - lại đi tặng một món quà mà em không thích, anh có còn cơ hội nào để làm lại không ? "
  9. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    chuyện tình yêu tình báo em chả thích chém nhưng nể ngày lễ ngày tết em bắt mạch cho mà xem
    chuyện tặng quà nó là 1 nghệ thuật mà đa phần những thằng con trai mang quà đi tặng đều ko phải là nghệ sỹ
    Thứ nhất - nói theo ngôn ngữ công nghẹ thì quà tặng là 1 đối tượng với các thuộc tính của nó, các thuộc tính của quà tặng phải tương thích với nguời sẽ được sở hữu quà tặng - đến biết bác tặng gì nên em ko phán
    Thứ 2 - trả lại quà ko phải do quà tặng(cùng lắm chỉ là 20%) thôi - ví dụ chưa đủ thân quen mà tặng món quà quá đắt tiền --> nếu là em em cũng trả - nhận làm gì
    còn 80% là cách tặng quà ko đúng
    nếu như tặng quà là 1 cách để biểu lộ rằng : anh thích cô rồi đấy - trả là đúng rồi
    Thứ 3 - làm sao để gái nhận quà ko ngại? phải xem vì sao gái ngại khi nhận quà rồi mới phán được
    bác nên thành thật hơn với anh em - thì mới gỡ giúp bác được
    p/s: gái 90 với em hợp tuổi - bác có gì thất trận giới thiệu lại cho em là được- ko cần cảm ơn đâu
  10. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    chuyện tặng quà nó là 1 nghệ thuật mà đa phần những thằng con trai mang quà đi tặng đều ko phải là nghệ sỹ
    Thứ nhất - nói theo ngôn ngữ công nghẹ thì quà tặng là 1 đối tượng với các thuộc tính của nó, các thuộc tính của quà tặng phải tương thích với nguời sẽ được sở hữu quà tặng - đến biết bác tặng gì nên em ko phán
    @.cái này em không xét vì gái chưa đủ trình để cảm nhận.
    Thứ 2 -
    còn 80% là cách tặng quà ko đúng
    nếu như tặng quà là 1 cách để biểu lộ rằng : anh thích cô rồi đấy - trả là đúng rồi
    2a: em nhờ đứa em gái học cùng em gái đó tặng hộ .em không có cơ hội để ĐƯỢC gặp trực tiếp ( 2 người cùng làng,gần nhau mà ở làng thì 1 đồn 10,10 đồn 100,em không thik bị bàn ra tán vào,chắc em gái đó cũng vậy)
    2b: em nghĩ là em gái đó nghĩ như bác nói ở trên nên không nhận : mấy hôm trước em có mua 1 túi socola thì em đó nhận và hôm sau mua cho em 1 bik kẹo mút bảo là hết nợ,không thik nợ ai.^:)^
    Thứ 3 - làm sao để gái nhận quà ko ngại? phải xem vì sao gái ngại khi nhận quà rồi mới phán được
    em nghĩ là em gái đó cảm thấy mắc nợ và món quà đó thể hiện tình cảm của em nên ngại bác ạ.
    @. 9x và cái x > 0 nhiều nên chắc không hợp với bác rồi:P

Chia sẻ trang này