1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhanh các bác về thủ tục ly hôn. Giúp e nhanh đầu tuần em làm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boyIT, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalythom

    hoalythom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đến ly hôn cũng phải đút lót thì mệt nhờ. Mấy bà muốn ly hôn ông chồng côn đồ thì đợi nó đánh cho tơi bời rồi mới đc ly hôn thì còn gì là người nữa. Chẳng có gì đáng tin.
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bố mẹ tớ li hôn còn được xử vắng mặt cơ , tất nhiên là có sự đồng ý của đôi bên . bố tớ khi ấy ở nước ngoài mà . buồn thế đấy . xong xuôi toà gửi cho mỗi người một quyết dịnh li hôn , đóng án phí . thế thôi . có gì phức tạp đâu
  3. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    thưỏằc sỏằ cỏÊm ặĂn tỏƠt cỏÊ mỏằi ngặỏằi. E và vỏằÊ 'Ê làm lành rôia
  4. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chỏt cặỏằi nhặ trò 'ạa
  5. quynhmypr

    quynhmypr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thấy anh này là "Người yêu vợ nhất ttvn" mà??? Sao lại hỏi cái thủ tục này???
  6. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Lần sau phải "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" nhé
  7. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    thực sự ko phải trò đùa đâu các bác ạ. E ko biết các bác như thế nào? nhưng cuộc sống gia đình đúng là một nghệ thuât, e ước gì giờ mình được tự do, sống theo cách sông của mình.
  8. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Chia xẻ tớ cũng thế Không phải không yêu vợ đâu nhé nhưng cảm thấy tù túng thật sự
  9. boyIT

    boyIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    0
    Sao lắm lúc mình cảm giác vợ mình như gánh nặng, lấy vào mất hết bạn bè đi chơi động tí là nháy máy cú vãi...
    ai có cách nào share cho a e di
  10. khigiacodoc

    khigiacodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    0
    Cậu chưa chuẩn bị được tinh thần để làm quen thôi, mỗi người một cách và mỗi cách đó phù hợp với một người, quan trọng nên bình tĩnh phân tích phải trái,cậu cũng thế thôi,khi lấy vợ rồi mong vợ mình là duy nhất của mình,không muốn thằng nào đầu mày cuối mắt với vợ mình,trong khi chưa lấy vợ cậu có quyền lựa chọn còn khi lấy rồi quyền đó là không còn vì vậy cô ấy cũng muốn cậu là duy nhất của cô ấy,bạn bè là 5%( không biết nhiều quá không) cô ấy là 95%, trong khi trước kia vơí cậu thì bạn bè và cô ấy là 60/40% đôi khi là 70/30% . giờ tỉ lệ sụt giảm nghiêm trọng cậu sock là phải,tù túng là phải thôi, tập quen dần đi cậu là chủ một gia đình rồi thì sẽ khác với một thành viên của gia đình mà. Nếu chưa có con,vợ chưa có bầu thì hay năng đi chơi với nhau hơn,còn nhưng buổi gặp bạn bè mà chỉ nên có đàn ông thôi thì nói rõ cho vợ biết mình đi ở đâu, tầm mấy giờ về,nếu uống bia rượu thì căn giờ dư ra một chút, có những người bạn mình thích chơi nhưng vợ không thích thì tốt nhất là hạn chế cho vợ gặp vv ... nhiều lắm đúc kết dần dần thôi,cái quan trọng nhất là phải luôn nghĩ mình là một chủ gia đình rồi,cậu sẽ thấy gánh nặng nhẹ hơn đi đấy. Cố lên giai đoạn đầu là sock nhất đó, qua một hai năm tớ nghĩ sẽ khác thôi. Tớ cũng đang cố đây cố lên tất cả vì tương lai con em chúng ta hehe

Chia sẻ trang này