1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhanh đáp gọn, góp ý, kiện cáo, muốn set title, đổi tên topic ... tất tần tật ... vào đây ...

Chủ đề trong 'Dancing' bởi PantherSon, 16/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, thấy cái Hội này cũng tập trung ì xèo, nhưng không biết ở đây có được bao nhiêu người biết dancing cho ra cái hồn dancing?
    ưh, thì không phủ nhận rằng tụ tập, ăn uống, hát hò, quậy phá.... nói chung là "ăn ngủ nghỉ" thì cũng tốt và cũng không nằm ngoài "tiêu chí" ăn chơi của Hội này, nhưng mục đích chính là nhảy làm sao cho nó ra cái hồn thì không thấy được nhắc đến trong các bài tường thuật offline. Nào là PatherSon, nào là thietmoclan.....e hèm.....có lẽ trình độ lý thuyết thì cao siêu, nhưng trình độ thực tiễn thì dở đến mức không ....ngửi được.
    Hơ, tớ cũng định đăng ký làm thành viên của cái Hội lơ ngơ này, nhưng bi giờ thì hơi hối hận rồi.
  2. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy, hội này toàn những người thế thôi. Không ngửi được thì xin mời lần sau nếu có đi đeo cái rọ mõm vào nhé.
    Sao mà trên đời này lắm thằng chẳng biết mình là ai thế không biết.
    Hội lơ ngơ? Hối hận?
    Sao mà phải hối hận. Vào thì dễ mà ra cũng chẳng khó gì? Có ai phản đối đâu.
    Có điều vấn đề kết nạp thành viên mới này về sau cần xem xét lại một cách nghiêm túc vì không nên kết nạp những thành viên có vấn đề về thần kinh hay mắc một số bệnh nan y như bệnh tưởng, bệnh vĩ nhân, hoặc nhè nhẹ thì là bệnh thích nói phét, . . . Việc kết nạp những thành viên này sẽ dễ dẫn đến hậu quả là các thành viên khác thường gặp phải những bài viết tương tự như trên.
    Lời cuối: Đã là cóc ngồi đáy giếng rồi thì hãy tự nhận mình có họ hàng với ếch đi, lại cứ nghĩ mình là cậu ông trời. Đời phải biết mình là ai chứ. Là Cóc chứ có là Cóc cụ đi chăng nữa thì vẫn chỉ ngồi dưới đáy giếng thôi, chê bai cái gì. Không thích thì lần sau nghỉ ở nhà mà tự luyện lấy cái hồn dancing. Lên sàn nhảy mà kêu không ngửi được thì chui vào đâu thì ngửi được?
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy, hội này toàn những người thế thôi. Không ngửi được thì xin mời lần sau nếu có đi đeo cái rọ mõm vào nhé.
    Sao mà trên đời này lắm thằng chẳng biết mình là ai thế không biết.
    Hội lơ ngơ? Hối hận?
    Sao mà phải hối hận. Vào thì dễ mà ra cũng chẳng khó gì? Có ai phản đối đâu.
    Có điều vấn đề kết nạp thành viên mới này về sau cần xem xét lại một cách nghiêm túc vì không nên kết nạp những thành viên có vấn đề về thần kinh hay mắc một số bệnh nan y như bệnh tưởng, bệnh vĩ nhân, hoặc nhè nhẹ thì là bệnh thích nói phét, . . . Việc kết nạp những thành viên này sẽ dễ dẫn đến hậu quả là các thành viên khác thường gặp phải những bài viết tương tự như trên.
    Lời cuối: Đã là cóc ngồi đáy giếng rồi thì hãy tự nhận mình có họ hàng với ếch đi, lại cứ nghĩ mình là cậu ông trời. Đời phải biết mình là ai chứ. Là Cóc chứ có là Cóc cụ đi chăng nữa thì vẫn chỉ ngồi dưới đáy giếng thôi, chê bai cái gì. Không thích thì lần sau nghỉ ở nhà mà tự luyện lấy cái hồn dancing. Lên sàn nhảy mà kêu không ngửi được thì chui vào đâu thì ngửi được?
  4. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào hay chê người khác, tốt nhất nên đọc quyển Những điều cần biết khi khiêu vũ của tác giả Hà Thành -Trần Oanh. Có thể mua ở 112 Triệu Việt Vương. Tôi tình nguyện tặng sách cho bác nào có yêu cầu, chỉ mong không phải nghe những lời chê bai nhau trong chuyện dance nữa. Nếu tôi là mod, riêng với box dancing, những lời lẽ chê bai (chứ không phải góp ý mang tính xây dựng), tôi sẽ xoá thẳng luôn.
  5. OS390

    OS390 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác nào hay chê người khác, tốt nhất nên đọc quyển Những điều cần biết khi khiêu vũ của tác giả Hà Thành -Trần Oanh. Có thể mua ở 112 Triệu Việt Vương. Tôi tình nguyện tặng sách cho bác nào có yêu cầu, chỉ mong không phải nghe những lời chê bai nhau trong chuyện dance nữa. Nếu tôi là mod, riêng với box dancing, những lời lẽ chê bai (chứ không phải góp ý mang tính xây dựng), tôi sẽ xoá thẳng luôn.
  6. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi làm gì mà phải căng thẳng như vậy hả các bác???! đành rằng trên diễn đàn ai cũng có quyền nói... nhưng với những dạng ý kiến của bonie3 thì thôi miễn bàn, các bác ko nên nói nhiều làm gì! Loại này theo em phải tẩncho nó hết leng keng cac bac a! Làm gì có chuyện cấm người ko biết hát nghe nhạc bao giờ cơ chứ. Điên ah.....?!!!
  7. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi làm gì mà phải căng thẳng như vậy hả các bác???! đành rằng trên diễn đàn ai cũng có quyền nói... nhưng với những dạng ý kiến của bonie3 thì thôi miễn bàn, các bác ko nên nói nhiều làm gì! Loại này theo em phải tẩncho nó hết leng keng cac bac a! Làm gì có chuyện cấm người ko biết hát nghe nhạc bao giờ cơ chứ. Điên ah.....?!!!
  8. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he... tớ biết ngay mà... các chú phản ứng mạnh là chuyện đương nhiên, bởi vì các chú vẫn chưa có đủ sự điềm đạm và suy nghĩ chín chắn mà phản hồi.
    Bài viết của tớ hoàn toàn có tính chất xây dựng đấy nhé. Thử ngẫm coi, từ trước tới giờ các chú chỉ quen nghe ngợi khen lẫn nhau, tâng bốc nhau lên tận trời xanh mỗi khi thẻ hiện cả trong và ngoài thực tiễn.
    E hèm...dỏng cái tai lừa lên để tớ phân tích cho các chú tỏ tường.
    PantherSon, một thành viên có thể nói là kỳ cựu, có khả năng lý luận tốt, am hiểu nhiều...Điều này nhiều người biết. Thế nhưng, cậu cũng chỉ mạnh, không, nói đúng hơn là thành thạo trong lĩnh vực cổ điển (thiển ý của tớ là những điệu ballroom như Vanxơ, tăng gô, van Anh.....); còn những điệu La-tinh thì...xin lỗi, PantherSon không có tố chất. Cứ thử nhìn PS chơi những điệu La-tinh thì rõ: cứng, vô hồn và như một cái máy đang đi chính xác từng bước chân.
    Đại diện thứ hai là thietmoclan. Kể ra lấy đại diện này thì không phải phép với các "bậc trưởng lão", nhưng có vẻ như đây là thành viên tích cực của cái Hội này. Đồng chí này ....nhiệt tình có thừa trong các điệu nhảy. Thiển ý của tớ là, đồng chí này thừa sức lực trong các điệu nhảy, bất kể đó là điều gì. Nhiệt tình thì tốt thôi, tuy nhiên, đồng chí này khiêu vũ mà cứ như là đánh vật, nhất là điệu tăng-gô. Khi thực hiện động tác (tớ cứ phiên dịch sang tiếng An Nam cho nó dễ hiểu) "đánh đầu", ai cũng có cảm giác cái thủ của đồng chí ấy chuẩn bị văng ra xa 10 trượng có lẻ...
    Thực ra, tớ chẳng phản đối gì mấy trò hội họp, ăn uống, hút hít, ngủ nghỉ (như ngay trên đầu tớ đã khẳng định), mà tớ chỉ mong mang lại một quan điểm khác, quan điểm không theo "đường lối tâng bốc" như các hội viên khác.
    Ôi trời ơi.....thiện tai, thiện tai....Mỗ đây cũng chẳng chấp mấy chú nhóc bị chạm nọc. Nghe thì nghe, chẳng nghe thì bịt tai lại. Ha ha ha ha ha
  9. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    He he... tớ biết ngay mà... các chú phản ứng mạnh là chuyện đương nhiên, bởi vì các chú vẫn chưa có đủ sự điềm đạm và suy nghĩ chín chắn mà phản hồi.
    Bài viết của tớ hoàn toàn có tính chất xây dựng đấy nhé. Thử ngẫm coi, từ trước tới giờ các chú chỉ quen nghe ngợi khen lẫn nhau, tâng bốc nhau lên tận trời xanh mỗi khi thẻ hiện cả trong và ngoài thực tiễn.
    E hèm...dỏng cái tai lừa lên để tớ phân tích cho các chú tỏ tường.
    PantherSon, một thành viên có thể nói là kỳ cựu, có khả năng lý luận tốt, am hiểu nhiều...Điều này nhiều người biết. Thế nhưng, cậu cũng chỉ mạnh, không, nói đúng hơn là thành thạo trong lĩnh vực cổ điển (thiển ý của tớ là những điệu ballroom như Vanxơ, tăng gô, van Anh.....); còn những điệu La-tinh thì...xin lỗi, PantherSon không có tố chất. Cứ thử nhìn PS chơi những điệu La-tinh thì rõ: cứng, vô hồn và như một cái máy đang đi chính xác từng bước chân.
    Đại diện thứ hai là thietmoclan. Kể ra lấy đại diện này thì không phải phép với các "bậc trưởng lão", nhưng có vẻ như đây là thành viên tích cực của cái Hội này. Đồng chí này ....nhiệt tình có thừa trong các điệu nhảy. Thiển ý của tớ là, đồng chí này thừa sức lực trong các điệu nhảy, bất kể đó là điều gì. Nhiệt tình thì tốt thôi, tuy nhiên, đồng chí này khiêu vũ mà cứ như là đánh vật, nhất là điệu tăng-gô. Khi thực hiện động tác (tớ cứ phiên dịch sang tiếng An Nam cho nó dễ hiểu) "đánh đầu", ai cũng có cảm giác cái thủ của đồng chí ấy chuẩn bị văng ra xa 10 trượng có lẻ...
    Thực ra, tớ chẳng phản đối gì mấy trò hội họp, ăn uống, hút hít, ngủ nghỉ (như ngay trên đầu tớ đã khẳng định), mà tớ chỉ mong mang lại một quan điểm khác, quan điểm không theo "đường lối tâng bốc" như các hội viên khác.
    Ôi trời ơi.....thiện tai, thiện tai....Mỗ đây cũng chẳng chấp mấy chú nhóc bị chạm nọc. Nghe thì nghe, chẳng nghe thì bịt tai lại. Ha ha ha ha ha
  10. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    lại thêm một Kuti.....cũng vui....để cho thêm tính khách quan cho TDC...để thêm phần sinh động...... Chú ý nhé: mọi người đừng nên viết bài mang tính kích động hoặc nói năng nặng nề, mạt sát nhau....vui ý mà..... ơ mà sao không thấy nhắc tới tôi trong cái bài này nhỉ.........tôi thích được ai đó đánh giá đúng , sai....sai thì sửa....còn không đúng thì cười nhạt...h
    [
    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/06/2004

Chia sẻ trang này