1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thế thì chắc chắn bác Cao Sơn sinh năm lụt thật rồi. Liệu có nên công bố rộng rãi để ông nguời thật trong avatar của bác Cao Sơn biết đến việc ông được dùng như thế nào không nhỉ?
    Hasta La Vista
  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi. Khổ chủ của tấm ảnh vào đây thăm box ta rồi. Ông ấy vui lắm, nhờ có box ta mà ảnh của ông ấy được mọi người trên thế giới biết tới.
    Đời lộc cộc!
  3. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi. Khổ chủ của tấm ảnh vào đây thăm box ta rồi. Ông ấy vui lắm, nhờ có box ta mà ảnh của ông ấy được mọi người trên thế giới biết tới.
    Đời lộc cộc!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác Cao Sơn đề nghị ông ấy cho bà con thưởng thức thơ tình toàn gì với gì ý của ông ta nữa thì Box sẽ xôm tụ lắm....
    To backpacker: cái bài bác ý kiến ý cò về mod ghost đâu rồi ấy mà, nó nằm thù lù ở trang 2 của Box , chưa gì bác đã be toáng lên rồi . Vì người mà bác hỏi đã giả nhời, cũng như là tôi cũng đã giả nhời bác, cũng như là mọi người đang bàn luận đề cử mod mới, vì vậy tôi chính thức thông báo với bác rằng thì là tôi sẽ xoá cả hai topic liên quan đến chuyện đâu rồi của một mod.
    Topic lạc hậu rồi bác nhỉ? Để đất cho các bài mới nóng hôi hổi, bác nhỉ?
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/08/2003
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Khi nào bác Cao Sơn đề nghị ông ấy cho bà con thưởng thức thơ tình toàn gì với gì ý của ông ta nữa thì Box sẽ xôm tụ lắm....
    To backpacker: cái bài bác ý kiến ý cò về mod ghost đâu rồi ấy mà, nó nằm thù lù ở trang 2 của Box , chưa gì bác đã be toáng lên rồi . Vì người mà bác hỏi đã giả nhời, cũng như là tôi cũng đã giả nhời bác, cũng như là mọi người đang bàn luận đề cử mod mới, vì vậy tôi chính thức thông báo với bác rằng thì là tôi sẽ xoá cả hai topic liên quan đến chuyện đâu rồi của một mod.
    Topic lạc hậu rồi bác nhỉ? Để đất cho các bài mới nóng hôi hổi, bác nhỉ?
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 27/08/2003
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tạm dựng lại chân dung bác Cao Sơn qua thông tin mạng, dành cho những ai chưa được mục sở thị.
    theo chính bác Cao Sơn:
    -- Năm sinh: năm lụt 1971
    -- Giới tính: Nam
    -- Hoàn cảnh gia đình: có vợ, 2 con, không bồ bịch
    -- Học vấn: có học qua tiếng Nga, nay đã quên nhiều, chỉ còn nhớ toàn từ bậy.
    -- Lao động chân tay
    theo Kenzo-girl:
    -- Bác Cao Sơn là người rất hóm hỉnh và nghệ sĩ, đầu trọc, đeo kính, ra dáng dân nghệ
    -- Hai con một 8 tuổi và một lên 3.
    leha tận bên Brisbane thì nghi ngờ rằng tên thật bác Cao Sơn là Vũ Anh.
    Ngày 16-8 bác Cao Sơn có gửi lên chủ đề Đón tết ở SIMACAI (http://www.ttvnol.com/forum/t_249494/?0.4587692) một bức ảnh, có chú thích:
    "Em vừa tìm được cái ảnh em chụp cùng ông Hiệu trưởng nhà thơ. Post lên cho các bác rõ dung nhan. Có cô nào yêu thơ thì đăng ký, em giới thiệu cho."
    Trong ảnh sau (http://www.ttvnol.com/uploaded/Cao%20Son/simacai%20002.jpg)
    rõ ràng người đứng bên trái là CÙNG MỘT NGƯỜI trong avatar của bác Cao Sơn. Song Kenzo-girl bảo không phải đó là bác ấy, suy ra bác Cao Sơn đứng bên phải, đi giầy bata xanh. Nhưng trong ảnh này lại không đeo kính, còn đội mũ thì chỉ thấy tóc có lẽ rất ngắn.
    Mọi người cho ý kiến đi!
    Hasta La Vista
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tạm dựng lại chân dung bác Cao Sơn qua thông tin mạng, dành cho những ai chưa được mục sở thị.
    theo chính bác Cao Sơn:
    -- Năm sinh: năm lụt 1971
    -- Giới tính: Nam
    -- Hoàn cảnh gia đình: có vợ, 2 con, không bồ bịch
    -- Học vấn: có học qua tiếng Nga, nay đã quên nhiều, chỉ còn nhớ toàn từ bậy.
    -- Lao động chân tay
    theo Kenzo-girl:
    -- Bác Cao Sơn là người rất hóm hỉnh và nghệ sĩ, đầu trọc, đeo kính, ra dáng dân nghệ
    -- Hai con một 8 tuổi và một lên 3.
    leha tận bên Brisbane thì nghi ngờ rằng tên thật bác Cao Sơn là Vũ Anh.
    Ngày 16-8 bác Cao Sơn có gửi lên chủ đề Đón tết ở SIMACAI (http://www.ttvnol.com/forum/t_249494/?0.4587692) một bức ảnh, có chú thích:
    "Em vừa tìm được cái ảnh em chụp cùng ông Hiệu trưởng nhà thơ. Post lên cho các bác rõ dung nhan. Có cô nào yêu thơ thì đăng ký, em giới thiệu cho."
    Trong ảnh sau (http://www.ttvnol.com/uploaded/Cao%20Son/simacai%20002.jpg)
    rõ ràng người đứng bên trái là CÙNG MỘT NGƯỜI trong avatar của bác Cao Sơn. Song Kenzo-girl bảo không phải đó là bác ấy, suy ra bác Cao Sơn đứng bên phải, đi giầy bata xanh. Nhưng trong ảnh này lại không đeo kính, còn đội mũ thì chỉ thấy tóc có lẽ rất ngắn.
    Mọi người cho ý kiến đi!
    Hasta La Vista
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cái này chuyển sang đây nha, còn bên chỗ cũ đề nghị mod xoá đi hộ lấy chỗ cho các bài khác.
    Trích từ bài của Cao Son viết lúc 09:57 ngày 26/08/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chú Hasta la vista vẫn xuất hiện với cây gậy chọc bánh xe. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khẩu khí đã mềm đi khá nhiều. Điều đó chứng tỏ thịnh tình của chú với box vẫn dạt dào. Hi vọng trong thời gian tới, chú và cây gậy chọc làm sao cho bánh xe DL chạy nhanh hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hấp dẫn quá, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ được làm Hồng Thất Công với cây Đả Cẩu Bổng
    Về phần "thịnh tình, rất đúng, hứng thú tham gia vào box của tôi không hề giảm sút, song với bác Cao Sơn lên làm mod (hay là bác cũng theo trào lưu của người Việt Nam nói chung???) thì có lẽ sẽ có lúc bài của tôi bị khoá mất...
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng....
    Hasta La Vista
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Cái này chuyển sang đây nha, còn bên chỗ cũ đề nghị mod xoá đi hộ lấy chỗ cho các bài khác.
    Trích từ bài của Cao Son viết lúc 09:57 ngày 26/08/2003:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chú Hasta la vista vẫn xuất hiện với cây gậy chọc bánh xe. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, khẩu khí đã mềm đi khá nhiều. Điều đó chứng tỏ thịnh tình của chú với box vẫn dạt dào. Hi vọng trong thời gian tới, chú và cây gậy chọc làm sao cho bánh xe DL chạy nhanh hơn.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Hấp dẫn quá, chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ được làm Hồng Thất Công với cây Đả Cẩu Bổng
    Về phần "thịnh tình, rất đúng, hứng thú tham gia vào box của tôi không hề giảm sút, song với bác Cao Sơn lên làm mod (hay là bác cũng theo trào lưu của người Việt Nam nói chung???) thì có lẽ sẽ có lúc bài của tôi bị khoá mất...
    Nào anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng....
    Hasta La Vista
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Hasta La Vista có khả năng phân tích và qui nạp tốt lắm. Tôi đúng là cái thằng gầy đứng cạnh lão béo đấy. Nếu bác nào hay đi chợ Đồng xuân hẳn sẽ thấy mặt tôi ở đấy thời kỳ Khánh trắng chưa bị giải tán. Bà con nào trước đây bị tôi lấy đắt khi bốc vác hàng hoá thì tha lỗi cho tôi nhé. Giờ tôi giải nghệ rồi. Vợ sắm cho cái hàng trà chén ở Ga Đồng cỏ, chí thú làm ăn cũng qua ngày đoạn tháng.
    Đời lộc cộc!

Chia sẻ trang này