1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Hasta La Vista có khả năng phân tích và qui nạp tốt lắm. Tôi đúng là cái thằng gầy đứng cạnh lão béo đấy. Nếu bác nào hay đi chợ Đồng xuân hẳn sẽ thấy mặt tôi ở đấy thời kỳ Khánh trắng chưa bị giải tán. Bà con nào trước đây bị tôi lấy đắt khi bốc vác hàng hoá thì tha lỗi cho tôi nhé. Giờ tôi giải nghệ rồi. Vợ sắm cho cái hàng trà chén ở Ga Đồng cỏ, chí thú làm ăn cũng qua ngày đoạn tháng.
    Đời lộc cộc!
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nàm thao mà nhà cô Kenzo lại bít nhà anh Cao Sơn "hay hơn nhiều " nhanh thế nhở?
    Hôm thứ Hai họp nhóm đi chơi, bà con chả thấy Cao Sơn đâu, mặc dù y ta là người hô hào, người dẫn đường vĩ đại, chỉ thấy điện thoại lào phào rằng đương vượt cầu về không hiểu có kịp gặp anh em không;
    Nhà cô Kenzo lại thanh minh khi Toét hỏi sao không đi offline: rằng cô ấy bị ngồi im một chỗ.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/08/2003
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Nàm thao mà nhà cô Kenzo lại bít nhà anh Cao Sơn "hay hơn nhiều " nhanh thế nhở?
    Hôm thứ Hai họp nhóm đi chơi, bà con chả thấy Cao Sơn đâu, mặc dù y ta là người hô hào, người dẫn đường vĩ đại, chỉ thấy điện thoại lào phào rằng đương vượt cầu về không hiểu có kịp gặp anh em không;
    Nhà cô Kenzo lại thanh minh khi Toét hỏi sao không đi offline: rằng cô ấy bị ngồi im một chỗ.
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 27/08/2003
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trong một topic khác bên box ĐHQG, bác Cao Sơn có nói đã từng học phổ thông chuyên ngữ. Đây sẽ là hướng điều tra mới để bổ sung chi tiết nhân thân của bác đấy.
    Các bạn đón đọc thông tin tiếp theo sau nha.
    Còn nói về chuyện Khánh trắng, nay đã là người thiên cổ, ông ấy có khi ăn trưa ở hàng cơm tại phố Hàng Cá, trước cửa nhà ông. Đi xe zip mui trần, vệ sỹ chạy theo rầm rập.
    Bác Cao Sơn làm sao mà sống/làm việc được thời Khánh trắng chợ Đồng Xuân nhỉ? Nếu có thì cũng là tài đấy.
    Hasta La Vista
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trong một topic khác bên box ĐHQG, bác Cao Sơn có nói đã từng học phổ thông chuyên ngữ. Đây sẽ là hướng điều tra mới để bổ sung chi tiết nhân thân của bác đấy.
    Các bạn đón đọc thông tin tiếp theo sau nha.
    Còn nói về chuyện Khánh trắng, nay đã là người thiên cổ, ông ấy có khi ăn trưa ở hàng cơm tại phố Hàng Cá, trước cửa nhà ông. Đi xe zip mui trần, vệ sỹ chạy theo rầm rập.
    Bác Cao Sơn làm sao mà sống/làm việc được thời Khánh trắng chợ Đồng Xuân nhỉ? Nếu có thì cũng là tài đấy.
    Hasta La Vista
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét ơi. Chị xoá hộ em cái suy đoán theo kiểu sờ lốc hôm hộ em cái. Chị đoán thế là tiêu một đời giai em đấy. Đây là chỗ công cộng chị ơi. Người ngoài vào xem không biết là đang đùa đâu. Họ tưởng thật là em phải chia đôi tài sản đấy
    Đời lộc cộc!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét ơi. Chị xoá hộ em cái suy đoán theo kiểu sờ lốc hôm hộ em cái. Chị đoán thế là tiêu một đời giai em đấy. Đây là chỗ công cộng chị ơi. Người ngoài vào xem không biết là đang đùa đâu. Họ tưởng thật là em phải chia đôi tài sản đấy
    Đời lộc cộc!
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xem cái này này:
    -- Ngày 21-8-2003, Cao Sơn viết trong topic "Ai là thành viên trẻ nhất, và nhiều tuổi nhất?" tại box Khối PT Chuyên ngoại ngữ - ĐNHN - ĐHQGHN (http://www.ttvnol.com/forum/t_251866/?0.7063953)
    "Các bác nhớ em đấy nhé. Em học khoá 85-88. Chủ nhiệm là chị Chung dạy địa. anh Lập thì dậy văn. Nếu em lớn tuổi nhất thì cho em làm Già bản nhé. Chỉ cần phong chức ấy cho em là em sướng tê cả người rồi."
    -- Ngày 26-8-2003, leha viết (cùng chủ đề):
    "Thế ra bác Cao Sơn là học sinh CNN 85-88 à? Tôi là học sinh CNN 86-89 đây, không hiểu tôi có biết bác không nhỉ? Bác trên tôi 1 năm mà.Liệu còn ai già hơn nữa không nhỉ?"
    và được Cao Sơn trả lời:
    "Ôi giời ơi, tưởng là Hà lác, hoá ra Hà phi. Anh là Hiệp lột đây. Nhìn ảnh acvater mà không nhận ra ư."
    -- Ngày 27-8-2003, được lời như cởi tấm lòng, leha viết tiếp:
    "Ha ha đúng rồi, hoá ra bác Hiệp - sau hơn chục năm không gặp bác, ai nghĩ là bác lại bệ vệ thế kia, sao mọi người lại bảo là cái avatar không phải là ảnh của bác. Thế học xong là bác về quê hương luôn à?
    Ngày xưa bác hiền lành ít nói, nhu mì phết đấy chứ, được cái thỉnh thoảng cũng có dăm ba câu pha trò rất vui. Thế mà bây giờ thấy lúc nào cũng vui vậy???
    Vậy có gì vui thì kể em nghe nhé. Ờ, đúng là anh em mình già nhất cái forum này rồi. Nhìn xung quanh toàn thấy các em và các cháu nhỉ? Có những cô cậu kém anh em minh đến gần 20 tuổi. Nhưng mà kể ra có cái diễn đàn này cũng vui, như kiểu gặp lại người thân bị mất tích ấy."
    Kết luận điều tra:
    -- leha, người đã học cùng với bác Cao Sơn đã nói đúng khi gọi tên bác là Vũ Anh. Còn người sau này lại đang tác oai bằng một tên gọi mới: Hiệp lột.
    Hay lắm, sẽ tiếp tục điều tra thêm để xem có những liên hệ gì quanh những cái tên này.
    Hasta La Vista
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xem cái này này:
    -- Ngày 21-8-2003, Cao Sơn viết trong topic "Ai là thành viên trẻ nhất, và nhiều tuổi nhất?" tại box Khối PT Chuyên ngoại ngữ - ĐNHN - ĐHQGHN (http://www.ttvnol.com/forum/t_251866/?0.7063953)
    "Các bác nhớ em đấy nhé. Em học khoá 85-88. Chủ nhiệm là chị Chung dạy địa. anh Lập thì dậy văn. Nếu em lớn tuổi nhất thì cho em làm Già bản nhé. Chỉ cần phong chức ấy cho em là em sướng tê cả người rồi."
    -- Ngày 26-8-2003, leha viết (cùng chủ đề):
    "Thế ra bác Cao Sơn là học sinh CNN 85-88 à? Tôi là học sinh CNN 86-89 đây, không hiểu tôi có biết bác không nhỉ? Bác trên tôi 1 năm mà.Liệu còn ai già hơn nữa không nhỉ?"
    và được Cao Sơn trả lời:
    "Ôi giời ơi, tưởng là Hà lác, hoá ra Hà phi. Anh là Hiệp lột đây. Nhìn ảnh acvater mà không nhận ra ư."
    -- Ngày 27-8-2003, được lời như cởi tấm lòng, leha viết tiếp:
    "Ha ha đúng rồi, hoá ra bác Hiệp - sau hơn chục năm không gặp bác, ai nghĩ là bác lại bệ vệ thế kia, sao mọi người lại bảo là cái avatar không phải là ảnh của bác. Thế học xong là bác về quê hương luôn à?
    Ngày xưa bác hiền lành ít nói, nhu mì phết đấy chứ, được cái thỉnh thoảng cũng có dăm ba câu pha trò rất vui. Thế mà bây giờ thấy lúc nào cũng vui vậy???
    Vậy có gì vui thì kể em nghe nhé. Ờ, đúng là anh em mình già nhất cái forum này rồi. Nhìn xung quanh toàn thấy các em và các cháu nhỉ? Có những cô cậu kém anh em minh đến gần 20 tuổi. Nhưng mà kể ra có cái diễn đàn này cũng vui, như kiểu gặp lại người thân bị mất tích ấy."
    Kết luận điều tra:
    -- leha, người đã học cùng với bác Cao Sơn đã nói đúng khi gọi tên bác là Vũ Anh. Còn người sau này lại đang tác oai bằng một tên gọi mới: Hiệp lột.
    Hay lắm, sẽ tiếp tục điều tra thêm để xem có những liên hệ gì quanh những cái tên này.
    Hasta La Vista
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi chị Toét ơi...Em đang ở chỗ làm mà chị để em cười sằng sặc thế này người ta đuổi việc em thì bỏ bu...Chị muốn biết tại sao hôm đấy em ko đi offline thì để mai em dẫn ông xã em qua chỗ Cây Đa,cây Đề rồi chị phỏng vấn ông ý nhé...Hơi tế nhị 1 tí,em chỉ sợ chị ngại thôi....
    Còn việc tại sao em biết bác Caoson nhà ta hay,xin chị sang mấy box Văn học và Lịch sử gì gì đó tìm lại những bài cũ đọc nhé...Bác ý hay vì em khâm phục kiến thức và hiểu biết của bác ý thôi...
    Nói đùa khi nào em gần bỏ chồng chị cứ làm cho em vài bài thế này,em đưa Nick cho ông chồng vào đọc,đảm bảo ra toà nhanh hơn dự kiến....
    Được Toet sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 27/08/2003

Chia sẻ trang này