1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bác Jinxia này học tiếng của bọn hàng xóm VN nhiều phá nên lâng lâng rồi à???Butiboy viết là,"nếu bác ko lẳng lơ thì cũng,nên bác cứ yên tâm"..Nhưng tại bác ấy ko viết dấu phẩy vào giữa chứ "cũng" và chữ "nên" ,làm cho Jinxia ko hiểu..
    Ôi trời ơi hồi hộp quá..Chiều nay nhậu với mấy ông bà này mà mình còn xốn xang hơn cả lần đầu tiên cầm tay bạn trai...
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 phát hiện,mụ Jinxia này phũ mồm dã man..Nói chung là hợp với cái box toàn tệ nạn của chúng ta...Mai đăng kí thêm vài nick vote sao cho Jinxia nhé...
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 phát hiện,mụ Jinxia này phũ mồm dã man..Nói chung là hợp với cái box toàn tệ nạn của chúng ta...Mai đăng kí thêm vài nick vote sao cho Jinxia nhé...
  4. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chồng say mà không đánh gió bôi vôi cho chồng đi em, còn ngồi đó mà chat chit? Chị thì vừa ăn lựu vừa lướt web vừa vuốt lưng mèo thú cực nhé.
    Dù ai lói ngả lói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân: Butiboy xấu, butiboy xấu, butiboy xấu hờ hờ
  5. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chồng say mà không đánh gió bôi vôi cho chồng đi em, còn ngồi đó mà chat chit? Chị thì vừa ăn lựu vừa lướt web vừa vuốt lưng mèo thú cực nhé.
    Dù ai lói ngả lói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân: Butiboy xấu, butiboy xấu, butiboy xấu hờ hờ
  6. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nghe các bác kể phê quá. Ốc luộc tiếc là ko ở nhà để xin đi theo hóng hớt được , khi nào Ốc luộc về các bác cho Ốc luộc tham gia với nhá .
  7. Oc_luoc

    Oc_luoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nghe các bác kể phê quá. Ốc luộc tiếc là ko ở nhà để xin đi theo hóng hớt được , khi nào Ốc luộc về các bác cho Ốc luộc tham gia với nhá .
  8. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic say quá,
    Về đến nhà, việc đầu tiên của em là bật máy tính lên, cảm xúc trong người dậm dật, định viết tiếp Trường Ca Tây bắc, tứ thơ nhảy tứ tung.
    Một lúc sau...., papa em vào:
    -Mày đang làm gì đấy ?
    -Con đang làm việc.
    -Làm việc gì mà chui xuống gầm bàn thế!!!!!
    Pó tay..................
    Leo lên ngồi vào ghế.
    -Lại làm việc tiếp à ?
    -Vâng ạ.
    Hậu quả là sáng nay đầu ong ong và các bác chuẩn bị mà chịu đựng cảm xúc Tây Bắc còn dư em xả nốt.......
    Niem vui la mot thu hang dat nhat ma toi chua bao gio mua duoc.
  9. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hic say quá,
    Về đến nhà, việc đầu tiên của em là bật máy tính lên, cảm xúc trong người dậm dật, định viết tiếp Trường Ca Tây bắc, tứ thơ nhảy tứ tung.
    Một lúc sau...., papa em vào:
    -Mày đang làm gì đấy ?
    -Con đang làm việc.
    -Làm việc gì mà chui xuống gầm bàn thế!!!!!
    Pó tay..................
    Leo lên ngồi vào ghế.
    -Lại làm việc tiếp à ?
    -Vâng ạ.
    Hậu quả là sáng nay đầu ong ong và các bác chuẩn bị mà chịu đựng cảm xúc Tây Bắc còn dư em xả nốt.......
    Niem vui la mot thu hang dat nhat ma toi chua bao gio mua duoc.
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về mệt quá,lại phải bò ra dọn dẹp hậu quả cho ông xã..Xong xuôi chui vào mạng,tưởng chỉ viết bài tường thuật vụ nhậu nhẹt kinh hoàng của hội tệ nạn thôi là được đi ngủ..Ko ngờ lại phải sang box khác để chửi nhau với 1 chị ăn nói quá thông minh..Hic,3h mới trèo lên giường,mệt muốn chết...
    Sáng nay dậy sớm,người đau ê ẩm,bật Đt lên,bao nhiêu tin của bọn Làm xấu..Hự,nhớ ra là mình ở trong BTC,đau thế ko biết..Tối nay lại phải làm 1 người vợ hư hỏng,đi đêm đi hôm rồi...

Chia sẻ trang này