1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bác Cao Sơn: Bác không phải đong em cũng vẫn hâm mộ bác, em vừa đọc truyện về cái tualet trên máy bay của bác rồi
    Em Kenzo: Em pó tay còn chị pó cả chân nữa
  2. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phận trai này xấu xí nhưng mỗi khi bị ai đó nhổ hẳn vào mặt như cái con mẹ Jinxia đấy, lòng tôi lại một lần nữa xon xót. Cũng may gặp phải Kenzo tâm lý như một người ĐÀN BÀ, có đôi lời vỗ về nên lòng cũng xe xe lại. Vết thương vì thế mà cũng đỡ bị chầy, xước thêm.
    Nhưng mà hôm qua uống nhiều quá, say quá nên mới tuột lời với Kenzo về hình mẫu người vợ tương lai của tôi. Thôi, lộ rồi!
    Phải nói thật rằng uống sau tuần rượu thứ nhất mắt tôi chết lặng trên "đôi môi em là đốm lửa hồng", hết tuần thứ hai, thấy Toét đâu có toét sắc lắm đâu, hết tuần thứ ba thấy Jinxia cũng được lắm, hết tuần thứ tư cảm thấy Hương dưa chuột dịu dàng, mướt quá, đến tuần thứ năm thì đi vào ... toa-lét nôn một trận. Quay lại bàn, sự thật lại trần trụi bày ra trước mắt.....
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  3. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết phận trai này xấu xí nhưng mỗi khi bị ai đó nhổ hẳn vào mặt như cái con mẹ Jinxia đấy, lòng tôi lại một lần nữa xon xót. Cũng may gặp phải Kenzo tâm lý như một người ĐÀN BÀ, có đôi lời vỗ về nên lòng cũng xe xe lại. Vết thương vì thế mà cũng đỡ bị chầy, xước thêm.
    Nhưng mà hôm qua uống nhiều quá, say quá nên mới tuột lời với Kenzo về hình mẫu người vợ tương lai của tôi. Thôi, lộ rồi!
    Phải nói thật rằng uống sau tuần rượu thứ nhất mắt tôi chết lặng trên "đôi môi em là đốm lửa hồng", hết tuần thứ hai, thấy Toét đâu có toét sắc lắm đâu, hết tuần thứ ba thấy Jinxia cũng được lắm, hết tuần thứ tư cảm thấy Hương dưa chuột dịu dàng, mướt quá, đến tuần thứ năm thì đi vào ... toa-lét nôn một trận. Quay lại bàn, sự thật lại trần trụi bày ra trước mắt.....
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác, hết ngày hôm nay em sẽ chuyển những bài reply liên quan tới vụ nhậu vào topic Chat chit cưa kéo, các bác vào đó bàn tiếp. Sau đó để bác Cao Sơn tiếp tục âm thầm viết bản tin tổng kết tuần.
    Nhà cháu tranh thủ buôn dưa lê một tí, hì hì, gớm say sưa quá, lúc đứng dậy cứ nghĩ là còn sớm, bác Singapore còn rủ rê: đi tiếp chứ nhỉ, sao lại về bây giờ? Nhà cháu vốn hóng hớt, ham vui nên cũng đang se sẽ gật gù và liếc nhìn các bạn, dưng mờ hoá ra lúc ấy đã gần nửa đêm rùi. Tha cho cô Kenzo anh chồng đang hiu hắt đợi ở nhà, tha cho bác Toẹt người vợ hiền đang ôm con đau đáu; tha cho cô Jinxia mải móng về với gã mèo đực mượt mà....cả hội bổi hổi giã bạn.
    Nhà cháu phóng bay bay trên phố, gió lùa vào mớ tóc loăn xoăn, mối thân bằng với những nhân ưa rong ruổi và men rượu táo mèo Sa pa khiến càng thêm lâng lâng. Túm lại hôm nay phải uống rõ là lắm nước mới đủ sinh lực đi tiếp khách.
    Chậc chậc, tuần sau Bia đỏ chắc cửa tualet cứ gọi nà kín kẻ xếp hàng...
  5. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác, hết ngày hôm nay em sẽ chuyển những bài reply liên quan tới vụ nhậu vào topic Chat chit cưa kéo, các bác vào đó bàn tiếp. Sau đó để bác Cao Sơn tiếp tục âm thầm viết bản tin tổng kết tuần.
    Nhà cháu tranh thủ buôn dưa lê một tí, hì hì, gớm say sưa quá, lúc đứng dậy cứ nghĩ là còn sớm, bác Singapore còn rủ rê: đi tiếp chứ nhỉ, sao lại về bây giờ? Nhà cháu vốn hóng hớt, ham vui nên cũng đang se sẽ gật gù và liếc nhìn các bạn, dưng mờ hoá ra lúc ấy đã gần nửa đêm rùi. Tha cho cô Kenzo anh chồng đang hiu hắt đợi ở nhà, tha cho bác Toẹt người vợ hiền đang ôm con đau đáu; tha cho cô Jinxia mải móng về với gã mèo đực mượt mà....cả hội bổi hổi giã bạn.
    Nhà cháu phóng bay bay trên phố, gió lùa vào mớ tóc loăn xoăn, mối thân bằng với những nhân ưa rong ruổi và men rượu táo mèo Sa pa khiến càng thêm lâng lâng. Túm lại hôm nay phải uống rõ là lắm nước mới đủ sinh lực đi tiếp khách.
    Chậc chậc, tuần sau Bia đỏ chắc cửa tualet cứ gọi nà kín kẻ xếp hàng...
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em mời các anh các chị vào đây đong đưa nhau nhé. Trả lại đất tin nhanh cho em. Anh chị nào lớ ngớ em đề nghị cô KENZO treo nick đấy. Cô ấy mới lên làm mod. Đang máu.
    Đời lộc cộc!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em mời các anh các chị vào đây đong đưa nhau nhé. Trả lại đất tin nhanh cho em. Anh chị nào lớ ngớ em đề nghị cô KENZO treo nick đấy. Cô ấy mới lên làm mod. Đang máu.
    Đời lộc cộc!
  8. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ lại rồi. Ở bia đỏ chúng ta không ríu rít được đâu vì ở đó đánh nhạc to lắm. Nhà hàng lại sang trọng nên em sợ không dám phơi bụng, ưỡn... ra ở đó. Thế nên chị Toét và chị Kenzo thử nghĩ xem nên tìm một cái quán bình dân nào đó mà ngồi xổm và bệt ra được thì tốt nhất ( đừng ngồi ghế, không bá vai, gẹo cổ được với nhau ) . Có gì các bác cho ý kiến đóng góp nhé
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  9. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ lại rồi. Ở bia đỏ chúng ta không ríu rít được đâu vì ở đó đánh nhạc to lắm. Nhà hàng lại sang trọng nên em sợ không dám phơi bụng, ưỡn... ra ở đó. Thế nên chị Toét và chị Kenzo thử nghĩ xem nên tìm một cái quán bình dân nào đó mà ngồi xổm và bệt ra được thì tốt nhất ( đừng ngồi ghế, không bá vai, gẹo cổ được với nhau ) . Có gì các bác cho ý kiến đóng góp nhé
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng..Kenzo định nói từ tối qua nhưng thấy mọi người hào hứng quá nên ko dám,sợ làm mất vui..Kenzo thấy ở Highway 4 là hay nhất,hic,sao mà kết cái chỗ ngồi của nó thế..Mặc dù đồ ăn thì chán ko bút nào tả xiết..Kenzo thấy ngon nhất ở đấy là món...dưa chuột...
    Thôi lại highway 4 đi cho nó ấm cúng... Ai đồng ý giơ tay...

Chia sẻ trang này