1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố mấy mẹ này lằng nhằng quá..Chỗ nào cũng chê..Thôi thống nhất là Highway 4 nhé,lại quay về cái máng lợn vậy...
    Thứ 6 ơi là thứ 6,thành chu kì thế này chồng tôi lại tưởng tôi đang cặp bồ với thằng phải đi làm cả Thứ 7 lẫn Chủ nhật...
    Các bác đâu,đăng kí đê để Mađam Toét còn gọi điện đặt chỗ...
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các anh các ả hẹn hò nhau dập dìu thế, mới nghe bàn tán ăn uống ở đâu đã thấy say say tê người rùi, he he.
    Bác butiboy thử hỏi lão bạn chí cốt của bác xem địa chỉ cái quán nhậu Bạn tôi của thằng cha Võ Hoài Nam ở đâu, nghe nói hắn ta có thập cẩm chi lai rượu lắm, đồ nhậu phong phú mà vừa tiền, cũng ngồi bệt, quán lại to hơn cái gì ở Hàng Vôi.
    Cái Highway4` của khoai tây nhè nhẹ cứa cổ anh em ta cũng thấy rìn rịn, nhỉ?
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Gớm, các anh các ả hẹn hò nhau dập dìu thế, mới nghe bàn tán ăn uống ở đâu đã thấy say say tê người rùi, he he.
    Bác butiboy thử hỏi lão bạn chí cốt của bác xem địa chỉ cái quán nhậu Bạn tôi của thằng cha Võ Hoài Nam ở đâu, nghe nói hắn ta có thập cẩm chi lai rượu lắm, đồ nhậu phong phú mà vừa tiền, cũng ngồi bệt, quán lại to hơn cái gì ở Hàng Vôi.
    Cái Highway4` của khoai tây nhè nhẹ cứa cổ anh em ta cũng thấy rìn rịn, nhỉ?
  4. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn chuyện hội hè ăn uống mà cái thằng iem cứ rạo rực hết cả người. Khi nào có dịp, em mong được ngồi nhậu với các bác một phen.
    Cái quán Bạn tôi đấy nó nằm trong khu Trung Tự, ở khu tập thể D6 gì đấy em chả nhớ nữa, nằm sau lưng trường tiểu học Trung Tự, quán đấy là nhà của anh Nam luôn, nhưng mà ngồi đấy có vẻ không có không khí lắm,
    Lần trước em về HN ăn Tết, bạn em nó có dẫn đến một quán rượu tông dật hay lắm, ngồi bệt đít uống Anh hùng Tửu, đàn hát ở đấy đủ hết, nằm trên đường Nguyễn Khuyến. Em rất khoái cái quán này, nó có món lẩu Vịt khá ngon, không khí cứ thấy giống như ngồi nhà sàn uống rượu ý, làm em bồ kết, đèn lại vàng vàng nữa chứ, ngồi uống rượu xong rồi mắt cứ lúng liếng đưa tình nhau..thú vật..mỗi tội sau nghĩ lại thấy lúc đó mặt đứa nào cũng vàng khè ra, kinh bỏ bu, mà sao hôm đấy đong đưa nhau ác thế....chắc tại rượu vào tình nó tuôn ra ồ ồ ..
    I've become so numb!
  5. bravery

    bravery Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bàn chuyện hội hè ăn uống mà cái thằng iem cứ rạo rực hết cả người. Khi nào có dịp, em mong được ngồi nhậu với các bác một phen.
    Cái quán Bạn tôi đấy nó nằm trong khu Trung Tự, ở khu tập thể D6 gì đấy em chả nhớ nữa, nằm sau lưng trường tiểu học Trung Tự, quán đấy là nhà của anh Nam luôn, nhưng mà ngồi đấy có vẻ không có không khí lắm,
    Lần trước em về HN ăn Tết, bạn em nó có dẫn đến một quán rượu tông dật hay lắm, ngồi bệt đít uống Anh hùng Tửu, đàn hát ở đấy đủ hết, nằm trên đường Nguyễn Khuyến. Em rất khoái cái quán này, nó có món lẩu Vịt khá ngon, không khí cứ thấy giống như ngồi nhà sàn uống rượu ý, làm em bồ kết, đèn lại vàng vàng nữa chứ, ngồi uống rượu xong rồi mắt cứ lúng liếng đưa tình nhau..thú vật..mỗi tội sau nghĩ lại thấy lúc đó mặt đứa nào cũng vàng khè ra, kinh bỏ bu, mà sao hôm đấy đong đưa nhau ác thế....chắc tại rượu vào tình nó tuôn ra ồ ồ ..
    I've become so numb!
  6. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy. Cai quán này nghe hấp dẫn đấy. Chọn cái này đi. Bac butiboy mai ra tham thính xem thế nào nhé
    Đời lộc cộc!
  7. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy. Cai quán này nghe hấp dẫn đấy. Chọn cái này đi. Bac butiboy mai ra tham thính xem thế nào nhé
    Đời lộc cộc!
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm ngay bên tay phải Nguyễn Khuyến nếu đi từ Quốc Tử Giám ra. Chỗ mà hồi trước là đại lý độc quyền giầy thể thao Nike ý bây giwò là nơi bán điện thoại di động Nokia. Cái quán đấy nằm ngay cạnh. Bác Cao Sơn vào đấy cứ rượu Minh Mạng uống cho em vào phết đấy, em khoái ăn mỗi đùi ếch với rô con rán ròn ở đấy thôi hehe.
    Tình yêu Kenzo hôm đấy đi alo cái nhỉ
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.
  9. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Nó nằm ngay bên tay phải Nguyễn Khuyến nếu đi từ Quốc Tử Giám ra. Chỗ mà hồi trước là đại lý độc quyền giầy thể thao Nike ý bây giwò là nơi bán điện thoại di động Nokia. Cái quán đấy nằm ngay cạnh. Bác Cao Sơn vào đấy cứ rượu Minh Mạng uống cho em vào phết đấy, em khoái ăn mỗi đùi ếch với rô con rán ròn ở đấy thôi hehe.
    Tình yêu Kenzo hôm đấy đi alo cái nhỉ
    Diễn đàn cá độ bóng đá đã chở lại, muốn kiếm tiền thì ta vào đây  http://bongda.port5.com/forums/khuyên nhau nên đánh như thế nào để kiếm tiền đi thôi.
  10. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cao Sơn nói thế nào chứ Three Mountains bếp Deawoo, thôi thì không hợp khẩu vị bác nhưng chắc là cũng đã được nhiều người thừa nhận, có không ngon đi chăng nữa nhưng bác bảo ăn như phâ n thì e hơi quá, tôi cũng hay phải tiếp khách ở đấy nên cũng lên tiếng một tí, chẳng phải là bênh cái quán đấy đâu, nhưng mà không nói thì chẳng hoá ra là mình ăn phâ n à .
    Quán của Võ Hoài Nam ở D6 Trung Tự, đúng như Bravery nói, tuy nhiên hơi hẹp và không khí thì không được thoáng đãng cho lắm.
    Nếu các bác muốn ăn uống nhậu nhẹt ở chỗ thoáng thoáng, hợp chất du lịch một chút thì xin mạo muội suggest với các bác Quán Xóm Chài, nằm cạnh KS Thắng Lợi, trên đường đi vào chùa Kim Liên ở Hồ Tây. Không khí trong lành, yên tĩnh, cây cối um tùm, có cả hồ này, chùa này, rồi lại có thể ngồi bệt, ngồi xổm, ngồi bàn, hay đứng cũng được như bác gì đề nghị ý, mà giá cả thì không đắt bằng chỗ Hàng Tre của em Kenzo đâu . Mỗi tội ở đấy rượu thì hơi buồn thôi .
    Hic, loăng quăng vào đây post vớ post vẩn, không hiểu có ai cho mình sao nào không
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi

Chia sẻ trang này