1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kenzo,
    Chẳng ai nói huỵch toẹt ra thế cả, người ta tránh đi còn chưa xong.
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/09/2003
  2. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    iem pó tay thật sự với pác rồi đấy..Cái gì cũng biết..Ra mặt đê..Đàn ông gì mà cứ chơi trò trốn tìm mãi như thế là ko hay đâu...
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 24/09/2003
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    iem pó tay thật sự với pác rồi đấy..Cái gì cũng biết..Ra mặt đê..Đàn ông gì mà cứ chơi trò trốn tìm mãi như thế là ko hay đâu...
    Được kenzo-girl sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 24/09/2003
  4. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    1. Các bác ạ, (người viết tự kiểm duyệt)...
    2. Các quán kia em cũng biết sơ sơ, quán nào cũng có ưu điểm nhược điểm (Quán Nguyễn Khuyến đồ ăn không đuợc tươi; Quê Mình Phùng Hưng hay đấy chứ, nhiều đồ ăn vặt là lạ, dưa muối của nó cũng đặc biệt; không thì Quê mình Lò Sũ vậy đặt riêng tầng lửng ấy,...) Nhưng mà em sẽ không đề xuất nữa, quán nào cũng được, vì mục đích của em không phải để ăn uống mà để nhìn - nghe các bác cho thoả lòng cho nên chỉ cần chỗ nào có đèn sang sáng một chút là được.
    3. Mấy cái vụ này lòng dân ý Đảng không thể meet 100% được, nên phải chuyên quyền độc đoán tý Madam Toet và Kenzo ợ
    Được jinxia sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 24/09/2003
  5. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    1. Các bác ạ, (người viết tự kiểm duyệt)...
    2. Các quán kia em cũng biết sơ sơ, quán nào cũng có ưu điểm nhược điểm (Quán Nguyễn Khuyến đồ ăn không đuợc tươi; Quê Mình Phùng Hưng hay đấy chứ, nhiều đồ ăn vặt là lạ, dưa muối của nó cũng đặc biệt; không thì Quê mình Lò Sũ vậy đặt riêng tầng lửng ấy,...) Nhưng mà em sẽ không đề xuất nữa, quán nào cũng được, vì mục đích của em không phải để ăn uống mà để nhìn - nghe các bác cho thoả lòng cho nên chỉ cần chỗ nào có đèn sang sáng một chút là được.
    3. Mấy cái vụ này lòng dân ý Đảng không thể meet 100% được, nên phải chuyên quyền độc đoán tý Madam Toet và Kenzo ợ
    Được jinxia sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 24/09/2003
  6. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác,
    Trưa nay, mang theo sứ mệnh trọng đại, theo hướng dẫn của các bậc tiền bối, em đã lên đường dò dẫm và tìm ra cái quán rượu ở Nguyễn Khuyến. Nó là Tửu Gia Quán - 133 Nguyễn Khuyến. Quán rộng 2.5m, dài 10m. Trên tầng hai kê được 8 dãy bàn , mỗi bàn dài 08m->1m. Máy điều hòa
    Ưu điểm :
    * Rượu rẻ cực kỳ. So sánh nhé: một ly rượu táo mèo có 1.5 ngàn, còn ở High Way là 6-7 ngàn. Một lít rượu có 45.000 đ. Vừa uống, vừa đi tè luôn cũng còn thừa tiền mang về cho bu nó.
    * Ăn uống thì toàn vịt, ngan, gà - những món lành bụng.
    * Ngồi bệt nên ai có nhỡ "mồm" dưới thì còn kịp bịt lại được kịp thời.
    * Có món ngẩu pín hầm hơi nhõng nhẽo một tý nên có lẽ không tiện ích lắm nhưng bù lại có món ngẩu pín bò ngâm sống với thuốc bắc. Dai và gân lắm. Có lẽ hợp cho cả hai giới chúng ta.
    Nhưng gì em trinh sát được đã báo cáo lại đầy đủ cho Madam Lý ngay sau đó và bây giờ là cho các bác. Vậy mong các bác đồng ý luôn cho và đăng ký danh sách nơi Madam để đặt bàn trước. Quán bé, thông cảm!
    Mong các bác hú hí cho đông đủ.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  7. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác,
    Trưa nay, mang theo sứ mệnh trọng đại, theo hướng dẫn của các bậc tiền bối, em đã lên đường dò dẫm và tìm ra cái quán rượu ở Nguyễn Khuyến. Nó là Tửu Gia Quán - 133 Nguyễn Khuyến. Quán rộng 2.5m, dài 10m. Trên tầng hai kê được 8 dãy bàn , mỗi bàn dài 08m->1m. Máy điều hòa
    Ưu điểm :
    * Rượu rẻ cực kỳ. So sánh nhé: một ly rượu táo mèo có 1.5 ngàn, còn ở High Way là 6-7 ngàn. Một lít rượu có 45.000 đ. Vừa uống, vừa đi tè luôn cũng còn thừa tiền mang về cho bu nó.
    * Ăn uống thì toàn vịt, ngan, gà - những món lành bụng.
    * Ngồi bệt nên ai có nhỡ "mồm" dưới thì còn kịp bịt lại được kịp thời.
    * Có món ngẩu pín hầm hơi nhõng nhẽo một tý nên có lẽ không tiện ích lắm nhưng bù lại có món ngẩu pín bò ngâm sống với thuốc bắc. Dai và gân lắm. Có lẽ hợp cho cả hai giới chúng ta.
    Nhưng gì em trinh sát được đã báo cáo lại đầy đủ cho Madam Lý ngay sau đó và bây giờ là cho các bác. Vậy mong các bác đồng ý luôn cho và đăng ký danh sách nơi Madam để đặt bàn trước. Quán bé, thông cảm!
    Mong các bác hú hí cho đông đủ.
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  8. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    To bác Cao SơnL Thank you hén
    To BVS ... xấu hổ quá
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    To bác Cao SơnL Thank you hén
    To BVS ... xấu hổ quá
    L'amour est enfant de Boheme, il n'a jamais, JAMAIS connu de loi
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He,bé ăn nói hay nhể?Có muốn chị treo nick cho vài ngày ko???(Oai tí,mấy khi làm Mod..)

Chia sẻ trang này