1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỎI NHANH - ĐÁP GỌN MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DU LỊCH, Chat chit buôn dưa lê, cưa kéo tứ tung, nhắn t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Petronius, 14/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. refresh

    refresh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    co ve ram ro qua nhe, cac bac dung lam sap nha nguoi ta day nhe
     
  2. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai nhanh tay post bằng tay em hờ hờ.
    Em tin nhanh tí chỉ để nói mấy việc:
    1. Rất vui được gặp mọi người. Hôm nay em đăng ký 2 suất nhưng suất kia bận không đi được, chắc hôm Ba Vì sẽ đi.
    2. Xin lỗi bác Sing có nhã ý đưa em về nhưng em vội quá, sợ không gửi được xe, với cả các bác cũng biết rồi đấy, em hay động lòng chuyện đưa đón người đi người ở lém
    3. Không biết bạn Refresh tình trạng sức khoẻ ra sao, Đức có đưa về đến nơi đến chốn không. Mai đi làm đúng giờ nhé, nếu chưa muốn bỏ việc ngang xương như tớ.
    4. Butiboy không hề xấu, khẳng định (không chịu cải chính thì lần sau bè lũ 3 tên 4 tên chúng nó đì mình chít)
  3. jinxia

    jinxia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai nhanh tay post bằng tay em hờ hờ.
    Em tin nhanh tí chỉ để nói mấy việc:
    1. Rất vui được gặp mọi người. Hôm nay em đăng ký 2 suất nhưng suất kia bận không đi được, chắc hôm Ba Vì sẽ đi.
    2. Xin lỗi bác Sing có nhã ý đưa em về nhưng em vội quá, sợ không gửi được xe, với cả các bác cũng biết rồi đấy, em hay động lòng chuyện đưa đón người đi người ở lém
    3. Không biết bạn Refresh tình trạng sức khoẻ ra sao, Đức có đưa về đến nơi đến chốn không. Mai đi làm đúng giờ nhé, nếu chưa muốn bỏ việc ngang xương như tớ.
    4. Butiboy không hề xấu, khẳng định (không chịu cải chính thì lần sau bè lũ 3 tên 4 tên chúng nó đì mình chít)
  4. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [4. Butiboy không hề xấu, khẳng định (không chịu cải chính thì lần sau bè lũ 3 tên 4 tên chúng nó đì mình chít)
    [/quote]
    Ôi, Jinxia, chị đã cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm và tiềm tàng của tôi rồi à. May phước quá! Tôi hôm nay phải cố ra vẻ để chị ngắm lại đấy. Quả là thành công!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  5. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    [4. Butiboy không hề xấu, khẳng định (không chịu cải chính thì lần sau bè lũ 3 tên 4 tên chúng nó đì mình chít)
    [/quote]
    Ôi, Jinxia, chị đã cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm và tiềm tàng của tôi rồi à. May phước quá! Tôi hôm nay phải cố ra vẻ để chị ngắm lại đấy. Quả là thành công!
    LIVE FAST, DIE YOUNG!
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    He he, butiboy tuyệt vọng vén bụng khoe rốn nhằm lằm loá mắt Jinxia, nhưng than ôi , nàng lại ngồi tít đầu kia căn phòng, nên ánh sáng trắng của cả tấm tình Butiboy` bị bao nhiêu tình yêu khác che mờ cả, thế là buti tức tưởi ôm đàn lên con xe đĩ thầy quay quả về...
  7. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    He he, butiboy tuyệt vọng vén bụng khoe rốn nhằm lằm loá mắt Jinxia, nhưng than ôi , nàng lại ngồi tít đầu kia căn phòng, nên ánh sáng trắng của cả tấm tình Butiboy` bị bao nhiêu tình yêu khác che mờ cả, thế là buti tức tưởi ôm đàn lên con xe đĩ thầy quay quả về...
  8. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    *********, mọi thứ đều vô nghĩa
    http://thanh.fotopic.net
  9. Cocolee

    Cocolee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    *********, mọi thứ đều vô nghĩa
    http://thanh.fotopic.net
  10. butiboy

    butiboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Madam Toét đột ngột ra đi làm các thành viên trong box sững sờ rồi trở nên thẫn thờ. Nhớ ơi, sao mà nhớ quá! Nhớ cái dáng người thanh mảnh, nụ cười ngằn ngặt, mái tóc loăn xoăn từng đoạn nhỏ tràn trề, ồ ề trên khuôn mặt và kín đáo che đi mãi mãi những nét duyên sâu thẳm một thời con gái của chị. Toét ơi, hôm qua chúng tôi lại ngồi bên nhau, nâng chén rượu nhạt, ăn bát cơm chay để buôn bán, trao đổi những kỷ niệm về chị - một người Mod cũng chỉ vì quá nhiệt tình với nghề mà đã phải đi xa....
    Khác hẳn mọi ngày, bác Cao Sơn buồn gục, ngồi dúm một chỗ, thỉnh thoảng mới loe doe một vài câu í ới. Bác AD trầm tư hút Lipton ùng ục, lưa thưa nhả lời, đớp tiếng. Butiboy vẫn ngồn ngộn sức sống, quay quắt móc nối các câu văn rời rã. Ngoài kia, dòng đời cuồn cuộn hớn hở trôi, ở đây còn lại chúng tôi rã rời... Toét ơi, ớ Toét ơi là Toét ơi!
    Anh em đang quay cuồng thì Fantasy2 lại ào ạt đến. Vẻ đẹp, vẻ quyến rũ của các em gái box du lịch làm mát đời trai!
    Sau khi ổn định đội hình, chúng tôi bắt đầu ọp ?" lai. Vẫn xoe xoé như tiếp thị tôm-cá, Fantasy2 có vài lời về chuyện học tập của cô. Ngẫu nhiên đến lạ kỳ: ở California, Arnold trúng chức thống đốc, thì ở đây, Fantasy2 được bầu làm lớp trưởng trong cùng một ngày. Chỉ có điều Arnold sung sướng nhận chức bao nhiêu thì Fantasy2 lại điên tiết cự tuyệt bấy nhiêu. Cô cho rằng cái bọn lớp định lợi dụng vẻ đong giai chuyên nghiệp của cô để dễ xin điểm mấy thầy giáo trẻ. Nhầm hết rồi, trông cô ?ohàng? vậy thôi, nhưng chính chuyên số một đấy!
    Buổi vui trở nên sôi nổi khi bác Cao Sơn bỗng hứng tình ra giá 1 triệu, nếu ai mặc sịp đi cào- cào quanh mấy phố phường để gây quỹ cho box. Butiboy liền xung phong. Mấy chị em cười ríu cả mắt vứt tiền ào ào lên bàn và chép miệng: việc gì phải đi sang Thái xem show-men! Butiboy nhà mình trông cũng cồm cộm mà lại sạch sẽ. Đã quá!
    Butiboy đứng dậy từ từ cởi ..... các chị em xúm xít cài từng tờ trăm ngàn lên những thứ vướng víu còn xót lại trên thân thể anh .... Thôi, các bạn hãy tự tưởng tượng tiếp nhé...
    PS: Mọi người offline để nhớ đến Toét nhưng vui quá, quên mất nên chẳng nhắc gì đến Toét cả. Biết đến bao giờ chị mới về lại với mọi người, Toét ơi!



    LIVE FAST, DIE YOUNG!
    Được butiboy sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 19/10/2003

Chia sẻ trang này