1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhanh đáp gọn !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Câu của anh TTR@ khó trả lời thiệt.....chịu thôi.........
    Yêu là yêu là nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
    Là nhớ nhung mơ mộng suốt dêm dài
    Là chờ đợi bước chân người thân mến
  2. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có nhiều người thường khó phân biệt giữa lí và tình . Đôi khi họ quá lãng mạn mà quên mất thực tại . Vì thế nên khó phân biệt được đâu là đúng đâu là sai .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  3. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu có nhiều người thường khó phân biệt giữa lí và tình . Đôi khi họ quá lãng mạn mà quên mất thực tại . Vì thế nên khó phân biệt được đâu là đúng đâu là sai .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng chắc là vì khi yêu họ thường hay hôn nhau mà hôn nhau họ thường hay nhắm mắt !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng chắc là vì khi yêu họ thường hay hôn nhau mà hôn nhau họ thường hay nhắm mắt !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  6. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi 1 câu , không còn chủ đề nào để thảo luận hay sao mà cứ nhắc đến tình yêu thế . Mọi người có kinh nghiệm thì mọi người thảo luận , nhưng những người không biết gì về tình yêu ( ví dụ như tui) thì làm sao mà nói
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  7. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi 1 câu , không còn chủ đề nào để thảo luận hay sao mà cứ nhắc đến tình yêu thế . Mọi người có kinh nghiệm thì mọi người thảo luận , nhưng những người không biết gì về tình yêu ( ví dụ như tui) thì làm sao mà nói
    Chia Tay em , chia tay Hoàng hôn
    Em đi đâu , đi luôn dùm anh
  8. Co_canh

    Co_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ô hay..! vậy ra anh HHYT@ chưa có người yêu a`, thích vậy sao,
    Cho em hỏi một chút nha..: THẢO LUẬN QUÁN là nói gì cũng được phải hông, hổng bị gọi là lộ chủ đề phải hông anh TTR@ ổng đâu rồi ta..?

    Cỏ Cảnh...
  9. Co_canh

    Co_canh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ô hay..! vậy ra anh HHYT@ chưa có người yêu a`, thích vậy sao,
    Cho em hỏi một chút nha..: THẢO LUẬN QUÁN là nói gì cũng được phải hông, hổng bị gọi là lộ chủ đề phải hông anh TTR@ ổng đâu rồi ta..?

    Cỏ Cảnh...
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Nếu H2YT@ mà chưa có người yêu thì trời sụp .
    Thảo luận quán là nơi để mọi người đặt ra câu hỏi , những vấn đề bức xúc nóng hổi mà mình chưa có câu trả lời được cho mọi người cùng tham khảo và thảo luận .
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world

Chia sẻ trang này