1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhanh đáp gọn !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 09/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Chị của Em cần vé về Nha Trang ngày 4 hoặc 5/2 ( dương lịch ). Bác nào nhượng lại hoặc giới thiệu giúp em ạ. Thank you...
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì có khác gì ý của cô Chen đâu nhỉ? (Ko phai ai cũng..) nghĩa là có người biết có người ko biết chời wơi!
  3. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Chen này lạ thật!
    Luật thì cũng dư biết. Linh động thế nào, chính kiến của mình thi Chen cũng đã có, vậy mà còn hỏi có vẻ ngây thơ thế làm gì nhỉ? Làm mình cũng ngây ngô trả lời theo tình hình của mình.
    Đã là luật thì ko liên quan đến chuyện cá nhân (ko phải vi ko vội nên vô tình tuân thủ luật, có vội đi nữa cũng thế). Còn đã xử Luật linh động theo cá nhân thì chẳng có gì phải đề cập, bàn luận.
    Đặt câu hỏi để mọi người trả lời rồi vặn lại và đưa chính kiến sẵn có của mình ra, chi vậy ta? Chơi nổi hả Chen?
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hey da, chị CD, bởi vì em đc gọi là "baby vô số tội" mà hehehe.... Ok. Thực ra lúc em post câu hỏi là em đã bị lung lay, vì thứ nhất là rất ít ít khi em bị coi là người bất lịch sự (cái này ko phải là chảnh nữa àh nha ), và cái người chị mà đẩy "bất lịch sự" cho em là 1 luật sư nha, chị ấy lại rành rẽ luật cũng như kinh nghiệm cuộc sống nha. Rồi em lại còn nhỏ tuổi nữa nha. Tất cả điều đó làm cho em bối rối, ko rõ thực là mình cư xử như thế là bất lịch sự chưa, nếu phải thì chắc chắn em phải sửa sai, còn nếu không thì em ko phải áy náy nữa. Sở dĩ em lại tự tin post thêm bài đưa ra chính kiến của mình là vì sau khi đọc xong bài của đồng chí Brabus, thấy y nói ko sai chút nào (tất nhiên là em cũng phải lập luận theo ý riêng của mình nữa).
    Chen cũng chưa bao giờ manh nha chơi nổi cả. Hoạ chăng chỉ là vô tình thôi.
    Thôi, chúc một ngày có niềm vui và ý nghĩa, chị nha.
  5. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Uhm, em muốn tuân thủ như thế nào cũng được, nhưng đừng vội vàng nói và suy nghĩ về người ta như thế, những chỗ chị bôi vàng ấy. Đó là suy nghĩ chủ quan, có thể đúng với 1vài đối tượng thôi, quơ hết thì tội nghiệp lắm.
    Nếu trải qua 1tình huống vội vàng, lòng như lửa đốt, em sẽ thấu hiểu trường hợp ngã ba và rẽ phải là nên linh động như thế nào.
    Chị vẫn vui. Thanks em.
  6. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Túm lại đèn đỏ phải dừng lại hết, không được quẹo quọ trừ trường hợp cho phép. Thằng nào ở sau bóp còi hay bóp gì dó kệ mịa nó.
    Đọc ở đâu đó: "Người có ý thức là người dừng đèn đỏ sau vạch dừng một đoạn để người không có ý thức phía trước lùi lại cho đúng vạch dừng khi thấy CSGT"
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp cái này thôi,
    Đôi khi em cũng có việc gấp, vội vàng, rồi dừng đèn đỏ mà lúc ấy trong lòng cứ như bị lửa đốt, muốn đốt thiêu cháy rụi tim gan luôn, rồi cũng ráng vượt. Nhưng 25% do tay lái yếu, 75% do đường phố đông đúc, lại cột giao thông nhiều, nên có cố chạy nhanh, có cố vượt, có cố lấn tuyến thì em cũng ko đi nhanh hơn đc người ta là mấy . Mới thấy mình vượt qua chị này, cũng chừng 2'' sau chị lại chạy bon bon trước mặt mình rồi. Vì thế, cho nên, sau vài lần vượt ko đạt hiệu quả ấy, em đã đúc kết được quan điểm cho mình . Tất nhiên và tất nhiên, quan điểm này ko thể áp dụng hết cho mọi người, chị cũng rất biết rõ điều này mà....
    Vậy ha...
  8. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Cô bé, em phải nói rõ thông tin hơn khi nhờ ng ta giúp đỡ hơn chứ. Như là vé xuất từ đâu về NT, SG-NT, hay NH-NT, hay ĐN -NT hay Huế-NT. Em cứ làm như nơi chị em ở là mặc định mà ai cũng biết vậy ấy...Rồi còn thời gian nữa. ..hìhì...
    Chị thì đang ở SG. Sáng nay chị mới kiểm tra vài hãng xe, thấy Minh Dũng là còn vé xe cho ngày 4 và 5/2 đó (tất nhiên là từ SG-NT), số đt là (08) 5115234. Em gọi tới check lại thử nha. Mà mình cũng ko book vé đc đâu.
    Chúc chị em sớm mua được vé nha.
  9. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Thank ss. Chị em đi từ SG về NT. Nhưng nếu muốn mua vé tàu lửa thì giờ còn không ạ?
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Gọigiấcmơvề: Ặc...ặc...hỏi thiệt nha, thế chị em bị làm sao dzị? Hoặc là em á. Em có thể vào www.vetau.com.vn, vào mục đặt chỗ xem còn trống không? Rồi em có thể gọi điện đến ga để check xem (nói nhỏ nè, kinh nghiệm, thì nếu mấy anh trai trả lời thì nhiệt tình hơn mấy cô mấy chị...hehheh). Nếu chị biết chỉ còn 1 vé từ SG-NT vào tối 29 thì chị sẽ im lặng lấy vé luôn, hổng có nói cho chị em biết đâu...hehhêh...vì chị nổi tiếng là say xe mà, ói lên bờ xuống ruộng luôn.... Vậy nha.

Chia sẻ trang này