1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhanh đáp gọn !!!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tram_nam_co_don, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://old.netmode.com.vn/dataimages/200602/original/images901519_uyennhi2.jpg&imgrefurl=http://old.netmode.com.vn/thongtin/2006/02/540540/&h=398&w=530&sz=104&hl=vi&start=1&tbnid=rsnMNlKlrzeebM:&tbnh=99&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DHoa%2Bhau%2BLam%2BUyen%2BNhi%26gbv%3D2%26hl%3Dvi
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    đẹp + ít học = tự huỷ hoại bản thân
  3. cuibapketui

    cuibapketui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    1
    Hic chỉnh sửa bài mới vừa viết hok được.
    Bác TVAT bức xúc gì dữ vậy?
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Danh nhân văn hoá thế giới Hồ Chí Minh từng nói : " Có Tài mà không có Đức là PHƯỜNG VÔ DỤNG "
  5. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Người ta hỏi ảnh đăng quang, bác Cùi lại cho ảnh... cuối đời. Đúng là cùi!
    @TVAT: đẹp + ít học = hủy hoại cuộc đời.
    Nói chung là đúng thế. Nhưng cũng phải xét lại: vì sao người ta ít học? Không chịu học hay không có cơ hội học? Đọc lại nhé:
    Uyển Nhi sinh ra trong một gia đình có tám chị em, gặp lúc cảnh nhà sa sút nên dù rất ham học nhưng mới đến lớp năm cô đã phải gạt nước mắt từ biệt mái trường.
    Uyển Nhi đi bán phở thuê, bán bánh mỳ nhưng nỗi nhớ lớp, nhớ trường vẫn khôn nguôi. Tích cóp được ít tiền, Nhi đi học trở lại và dù lớn lên trong gian khó, cô vẫn đẹp lạ lùng, nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa.
    ---> Đã đẹp lại nghèo, liệu các ông lắm tiền nhiều của có để yên cho người ta học không?
    Lấy chồng ít lâu, Nhi sang Singapore học lớp nâng cao về nghề người mẫu. ===> Vẫn chịu học lắm nhé!
    Ở đảo quốc này, Nhi vẫn giữ thói quen hút thuốc lá có từ bé vì hồi nhỏ nhà làm nghề cuốn thuốc lá. Nhi cứ hồn nhiên hút mà không hề biết những điếu thuốc lá đó đã bị nhóm người xấu cùng học với mình bỏ cocain vào. --> Cái này mới ác! Nếu không có chuyện này, đời Lâm Uyển Nhi có tàn dần như vậy không? Ai chả biết ma túy dùng thì dễ bỏ thì khó!
    Đã thế lại còn: luật sư của Pactric gọi điện báo cho Nhi biết chồng cô đã bị bắt vì buôn lậu đồ cổ và không hẹn ngày về.
    Rồi: anh sắp đi học ở Singapore, em đừng làm phiền nữa. v.v....
    Tóm lại: không có chỗ dựa tinh thần thì chả cứ gì người đẹp mà cả cánh mày râu cũng trượt dài như vậy thôi.
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    đừng bao giờ quá tin tưởng vào mấy cái đống mà báo chí viết ra, nhứt là dạng bài điều tra phóng sự, chuyên đề, hoặc đời tư tiểu sử
  7. jacky_vlx

    jacky_vlx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có khối đứa tưởng minh học nhiều nên cứ quơ đũa cả nắm, nhìn quanh thấy ai cũng dốt.
    Có thể người ta học ít trên sách vở nhưng được mọi người quý mến vì cư xử tốt nhờ học nhiều trong cuộc sống những điều hay.
  8. nuquainhatrang

    nuquainhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    "Tự huỷ hoại bản thân là sao???"
    Người có văn hoá không phải đc đánh giá trên tấm bằng anh cầm, cái trường anh học mà còn được đánh giá trên cách anh cử xử và sống như thế nào với mọi người nữa.
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ đến cái "trình độ văn hóa: 12/12"
    Ha ha, học nhiều mà vẫn "vô văn hóa" như thường!
    "Người có học vấn chưa chắc đã có văn hóa và ngược lại, người không có học vấn thì nhiều người văn hóa mà ai cũng phải ngưỡng mộ"
  10. LionessNT

    LionessNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Flora rất xác đáng. Tôi trích dẫn như vậy không phải vì tin tưởng mấy bài báo đó đến nỗi phải lên tiếng để bênh vực cho cô hoa hậu ấy đâu, mà tôi chỉ muốn nói rằng, với 1 sự vật hiện tượng nào đó chúng ta nên cố gắng nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau chứ đừng vơ đũa cả nắm, đừng nhìn cuộc sống 1 cách phiến diện như vậy. Có thể trong hoàn cảnh đó, người có tính cách khác với Lâm Uyển Nhi sẽ không như vậy, nhưng với cô ấy thì mọi sự đã an bài. Người đã về với cát bụi rồi, đừng buông lời nặng nề thế nữa. Còn nếu muốn cảnh báo những người khác, thì cũng nên chọn thời điểm hợp lý mà nói.

    @3e87d50: Tôi nhớ là khi Thanh Niên khởi đăng loạt bài viết về cô hoa hậu này, họ có đăng 1 bức ảnh khi cô ấy đăng quang. Ảnh cũ nên cũng tờ mờ tịt mịt, chẳng rõ mặt người. Giờ tìm lại mà không thấy, chắc họ gỡ đi rồi. Cũng phải thôi, chuyện đâu có gì vui, mà cứ ngoái lại quá khứ làm gì.

Chia sẻ trang này