1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Nhậu 87-89. Nơi bàn luận về các vấn đề liên quan đến " nhậu "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unbreak_my_heart, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeinlove80

    cafeinlove80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he he Em không uống được rượu thì đã có cafe mừ. Đúng không học trò???
    Em là ai ?
    Cô gái hay nàng tiên..
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    đó đó....chỉ đc cái đó là giỏi
    em méc chị ....
    ngại quá, seo mình lại đi méc lẻo nhỉ
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  3. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình Buổi giao lưu hôm nay diễn ra khá tốt đẹp, chắc chắn đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng mọi người...... Sau đây, em xin đc tường thuật lại một chút
    Lúc 4h30'.... " Alô! Anh đó hả, tại sao hôm qua anh lại xử sự như vậy??? " Chết, nhầm roài " Đang ở đâu thế?? Bi h qua đón ... đc ko??? Uh, chỗ .... , đến ngay nhé "
    <-- fóng vèo vèo đến chỗ ..... để đón ... Hie hie, fải mất đến 10' mới tìm đc ... Hihi, hôm nay nhìn xinh quá " Bi h đi đâu?? " - " Bi h á, lên Cung, mọi người đang đợi ở đó mà.... " Sau đó .....
    " ( chuông đt, nhạc giống như dự báo thời tiết trên TV ý ) " - " Nâu hả, đi mau lên, mọi người đang chờ.... khiếp hai đứa đi đâu mà lâu thế " - " Đc rùi mà, cứ bìn tĩn... đi đâu mà vội "
    Khoảng 10' sau Sn đã có mẹt ở Cung Văn Hoá cùng với ...
    " Ơ thế mí em xin tưoi box chú đâu roài " - " Em bít thía nèo đc " Vừa dứt lời thì....
    " Cho em hỏi đây có fải là box 80 ko ạ "
    " Đúng roài em ah.... " ( trùi, cái giọng đong đưa kin khủng )
    Thấy vậy.... Mr Sòng Bạc.... ( hix, tại sao ko fải là mình nhỉ ) đã ra tiếp đón 2 thành viên mới của box 87-89 một cách nồng nhiệt. Sau mí tiếng gọi của Sb, Nâu mới từ từ chạy lại ( ko fải là ko quan tâm mà là đang bận.... mí chuyện riêng )
    Ah thì ra là dangerous loveunbreak my heart.... hihi, khổ thân 2 người, bị mí anh 80 trêu.... Khổ một điều là Nâu ko thể nào nhớ nổi mặt + nick thế nên toàn nhầm 2 người với nhau ( ngượng quá ) Thế nên từ bi h xin fép 2 người cho Nâu đc gọi là bạn áo đỏ ( danger ) và bạn áo vàng ( unbreak ). Hix, ngượng thật..... mình mãi mà ko fân biệt nổi 2 người. Hix, sau đó Nâu ko có cơ hội để tiếp chuyện với 2 bạn mà lại fải.... ặc ặc... đi đón con heo baby_net
    Mẹ ơi, mệt quá, chạy vòng vòng chóng cả mẹt....Phù thế là cũng đủ cả mọi người.....Nào... tiếp theo đi đâu nào??? Ah há, mọi người quyết định đi uống bia ở .... ( chết thật, về nhà quên luôn cả địa chỉ ) Hix, trên đường đi, đang định hỏi thăm 2 thành viên mới thì.....quay đi quay lại đã chẳng thấy đâu cả.... Lạ nhỉ, biến đâu roài.... Á .... á.... quay ra nhìn thì thấy.... hix, lão xì bô lọbutchi đang .... nói chuyện với thành viên mới. Hix, láo quá, ko chịu hỏi ý kiến rì mình đã làm quen với 2 bạn roài
    1....2.......3. " Zôoooooooooooooooo " Hôm nay xếp cho fép uống nên đc fép đc cầm cốc bia đi mời mọi người ( hie hie.... mí ngàn năm roài mới đc động đến nó ) Hờ hờ.... đi mời mà chỉ dám nhấp môi. Hix, xong roài thì cứ chạy lon ton, chẳng tiếp đc ai cả..... Hix, hôm nay có lỗi với 2 thành viên mới quá, đáng nhẽ fải ngồi tiếp 2 người nhưng mà.... hihi, có việc bận, mong 2 bạn thông cảm nhá Thay mặt Sn, lão SB đã ra " làm quen " với mí bạn.... Sau một hồi " bốc fét ", lão SB với kinh nghiệm lâu năm trong nghề " đong đưa " đã " lôi kéo " đc áo đỏ và áo vàng vào Sb's FC ( dạ, xin thưa là songbac's Fan Club ) Tình hình là.... trong cuộc chiến để giành lấy fan giữa capt sb thì... sb đã thắng nhờ vào kinh nghiệm lâu năm....
    Thật đáng kinh ngạc.... quả là " danh bất hư truyền " Áo vàng đã chứng tỏ mình rất xứng đáng với chức vụ " Hội trưởng hội nhậu " Theo lời của baby_net ( người ngồi kế bên áo vàng ) thì áo vàng đã uống liền 3 " vại " Thật đáng kinh ngạc.... Hix, thật tiếc là Nâu ko có đk để so tài với áo vàng... hix, có khi fải để dịp khác thui Trong khi đó, áo đỏ cũng chứng tỏ mình không hề thua kém... và đây, xin giới thiệu với các bạn " Hội trưởng hội nước ngọt ".... tình hình là nhìu thành viên thích tham gia hội này hơn là hội nhậu ( VD: baby_net, ... , một vài thành viên nữa nhưng chưa biết đc )
    Hix, sau khi nhậu nhẹt, mọi người kéo nhau đi hát nhưng mà.... vấn đè là các thành viên nữ của box ta fải vìa sớm quá.... hix, ko đc nhìn ngắm " những giọng ca vàng " của 80F thể hiện.. và cả Nâu cũng vậy ( fải về sớm với vợ.... )
    Hix, thật tiếc là Nâu tường thuật ko đc hay cho lắm.... tại vìa lúc nè bùn ngủ quá, mắt nhắm mắt mở viết bài, đầu óc thì cứ loạn cả lên. Hihi, nói chung là buổi giao lưu hôm nay rất tuyệt.......
    Mong rằng sẽ có lần sau ( sẽ đc tổ chức trong nay mai )
    Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi bài tường thuật chán ngắt của em. Nếu có thời gian sẽ chỉnh lý lại cho nó đc hay hơn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  4. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
  5. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua, có 3 nữ đệ tử đến đển KB này truyền thụ võ công............

    Người ngồi bên cạnh unbreak uống tì tì 3 vại bia, điều đó chứng tỏ có sự tu luyện từ khá lâu, chắc học được những món võ gia truyền
    Người tiếp theo: dangerous thật bí hiểm, không bia, không rượu, không trà đá.............. nhưng đến cuối buổi lại 100% chai PepsiCola..... híc.........
    Người cuối: BabyNet ánh mắt long lanh khi ực một cái hết 1vại + 1 lon 7up....... cũng được..... bởi hình như bé chưa thể hiện hết mình
    Đến thời điểm này có thể thấy unbreak có khả năng hơn cả vì Dart hay Sey đều sợ hãi bỏ chốn phi vụ này...........
    Nếu ai còn lăn tăn việc HT hội Nhậu unbreak nhận chức có thể gặp trực tiếp thách đấu nhá.....
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình.....
    hix, sau một thời gian dài " rửa tay gác kiếm " hôm qua SN đã " tái xuất giang hồ " nhưng do một số lý do tế nhị nên không thể " so tài cao thấp " cùng với Unbreak đc
    Hix, hẹn ngày tái ngộ vậy
    Có khi mình nên làm " cựu chiến binh hội nhậu " thì thích hợp hơn
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  7. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    hic iem không được chứng kiến nên em ứ công nhận đâu
    iem thách đấu tranh chức hội trưởng hội nhậu đấy.
    I Gonna Fly away
  8. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì phải thế ko lẽ em lại ngồi ko như thế à ??????/ thế thì ko ổn cho lắm hic hic
    tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  9. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hic, thui em cũng không dám làm hụi trưởng hụi nhậu đâu, ngại lém a. he he to còi tí thui chứ em con phai học tạp nhìu, hhe he
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  10. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Dart với Sey chẳng qua là đến muộn bận việc gia đình đấy chứ .
    Thôi , hẹn các bác vào 1 ngày gần đây nhất

    ...Em như ngôi sao xa trên trời nên khi anh với tay không bao giờ tới ....

Chia sẻ trang này