1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội Nhậu 87-89. Nơi bàn luận về các vấn đề liên quan đến " nhậu "

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi unbreak_my_heart, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    He he, 8-3 qua lâu rôi, bây giờ cái mục này của em đề nghị các mod chuyển dùm về mục cũ cho em nha', nhậu ý mừ
  2. boydamdang

    boydamdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi khoái nhậu cực kì luôn đó.Thế ở đây có ai uống thi với tôi ko.Mà thôi chấp tất cả luôn đó
  3. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hé,chung ý tuởng nhớn rùi, mà you uống đuợc không mà dám khiêu chiến thế hử.
  4. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Chết chết.... trẻ con bi h mới tý tuổi đầu đã rượu chè be bét.... hỏng hỏng... thế thì chết....
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thì em đã nói rồi cứ nói hội nhậu ra mắt rồi thì sao hahha --------> chỉ nói xuông thôi hiiiiii
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    hichic, dạo nìa trẻ con máu quá. Hichic, may mà mình đã gác chén về ở ẩn roài.... hè hè... có rề mình đi fá mồi cũng đc. Cần cóc rì uống, fá mồi sướng hơn nhìu
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  7. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Tui biết ông làm sao về ở ẩn rùi . trung quy thì cũng là vụ hôm 9-3 thui hahaa biết chịu khó ẩn giật thế là tút hahâ
  8. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    he he he... nhầm roài... chị bít thía nào gọi là sợ vợ kô ...
    Chú Snow nhà mình theo chủ nghĩ :
    Sợ vợ thì sống lâu.
    Kính vợ thì đắc thọ
    Mà đội vợ lên đầu thì trường sinh bất tử....
    he he he
    Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ...
    Em thà rằng cố nhớ để mà quên...
  9. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Chị nói rề thía huh.... sao bôi nhọ danh dự em kin thía...... sự thật nó cũng gần gần thía thui muh Đâu cần fải nói nặng lời thía huh
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..
    Snow Flakes in 1980F! I love 80F!!!!!​
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, hoá ra là đúng như thế! Hay quá, lần đầu tiên thấy một chủ nghĩa hay như thế nè. Em baybynet nhà mình ăn nói chuẩn quá đi!!! Không ngờ trên đời này lại có cái chủ nghĩa đáng kính trọng như thế nè. Cầu mong cho bọn con trai ai cũng theo chủ nghĩa này thì lại càng hay!!!

Chia sẻ trang này