1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhậu HPC ...c("") ... c(_) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0

    Khôii ơi , mấy tấm ảnh đươc đấy , chỉ thiếu mỗi minh hoạ làm cho thành viên mới như mình không biết ai ca . tiếc là mình không đến dự đươc vì có truc trặc đúng phút chót . lần offline sau nhớ gọi mình nhé
  2. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái ảnh chụp đẹp thế, Kiểu này thì phải Vote cho Khôi 1* vậy. mấy chị hôm qua "hét" hay quá, làm anh em theo không kịp...
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

  4. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    nhìn mình phát oẹ
    ai xem ảnh này ban đêm đảm bảo chết bất đắc kỳ tử
    há há
  5. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    câu bài quá đỉnh cao
    nhưng mà "chị" Libra_angel hét hay đấy chứ
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cảm ơn nhóc
    em quá khen
    chị thấy mình cũng ....thường thôi
    he he
  7. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chị thì thấy hôm đó là live show của libra, hát hết mình và quên sầu luôn, nhưng mà nói thật là cũng được của nó đấy, anh em đố ai theo kịp, hì hì.
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì bây giờ mới gửi bài tường thuật, viết xong từ tối qua rồi nhưng mạng bị lỗi không gửi được mong mọi người thông cảm.
    Bài tường thuật buổi SN thành viên tháng 3 theo kiểu thông báo:
    7h30: tuanno1 và fangto_mat là những người đầu tiên có mặt tại quán Karaoke Hương Giang. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào căn phòng là ngửi thấy một mùi thật khó tả ẩm không ra ẩm, mốc không ra mốc, hôi không ra hôi ==> đúng là một mùi rất khó tả rất "xì tin" .
    7h45: Đang ngồi hát mà thật ra là đang thử giọng thì bỗng cánh cửa hé mở một cái đầu thò vào, rồi lại rút ra.......rồi lại thò vào...lại rút ra(thò vào rút ra lắm nhỉ) và nhảy bổ vào ra là thang_hp với em lmh_h. Gớm lắm chuyện thích thụt thò thế không biết. Nhể. Chán. Thế là mới có 4 mạng xuất hiện (kỉu này thì chết mình thích nhìu người cùng chia tiền hơn====> thế là đi tìm những người còn lại). Lang thang ngoài đường đến điểm hẹn rồi ra quán net những mong tìm được những bóng dáng thân yêu. Trời hỡi cuối cùng những phương pháp thô sơ và bán tân tiến không tiếp cận được bắt buộc phải sử dụng đến công nghệ cao hơn===> gọi điện trực tiếp đến di động thì............."Ơ mọi người đang ở đây rồi, đã nhắn là sẽ đến thẳng quán mà"(đây là cái giọng của anh Khôi thankiemvdk đấy ạ). Ơ hay sao mình không biết nhỉ báo hại
    Khoảng hơn 8h: Vừa mở cửa phòng đã được tiếp nhận ánh mắt âu yếm hình viên đạn của em misstuan mà em ấy còn giơ cái quyển list nhạc dọa nữa chứ, iem cứ nói thật iem la iem sợ mấy cái trò bạo lực. Từ khi bị em ấy dọa người nó cứ lung tung hết cả lên chả hiểu thế nào chân nó không còn theo sự chỉ đạo của bộ não nữa mình muốn đi về phía chỗ của anh em mà nó thì cứ kéo mình về chỗ em "mít" đang ngồi. Chả hiểu đây có giống cái kiểu con rắn thôi miên con ếch không nhỉ. Hậu quả của việc ngồi cạnh chị em là bị em lmh cấu cho mấy phát bi giờ vưỡn còn đau đây này, em Hằng nhớ cái mẹt đấy hôm nào cho biết tay. À đấy quên mất cũng từ cái lúc ngồi bên phía chị em thì phát hiện được một sự kiện vô cùng đặc biệt mà từ lúc quay lại phòng hát do bị "ánh mắt đầy ma lực" của em "mít" làm cho quay chong chóng không phát hiện ngay được. Không chỉ một mà có những 2 người lạ ngạc nhiên không biết là ai thì được em "mít" giới thiệu "Chị này là ban mai(ban mai gì nhỉ không nhớ được mấy cái chữ sau nhưng mà ban mai không thôi cũng đủ hay lắm rồi) và cháu chị ấy, mà chị ơi thế cháu chị tên gì nhỉ?(giới thiệu thế thì chết mà cũng phải nói cháu của "chị" cũng đẹp giai phết sinh năm 87 tên Linh) trong "chị" cũng như tên nick của chị vậy "chị" nhỉ. Mà cái con bé libra_angel chuyên phá đám mình đang giao lưu với "chị" nó lại gạ "chị" ra chỗ nó thế mới đểu chứ.
    9h40:Sau khi mọi người hào hứng hét hò thôi thì đủ kiểu đủ thể loại tây ta tàu .....vân vân và vân vân thì đến giờ "hoàng đạo" em Hằng phải về và người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy dĩ nhiên phải đưa em Hằng về vì đã đón thì phải đưa về là chuyện dĩ nhiên.
    10h: Nhổ rễ, đói quá tối ăn hơi ít lên gạ mọi người đi ăn cháo cay, đi được nửa đường Trần Nguyên Hãn thì "chị" ban mai đòi về(chắc sợ anh người yêu gọi điện kiểm tra) còn con bé thiên bình không hiểu sao lao lên trước phóng vù vù, báo hại mình với Thắng khỉ tưởng bị làm sao đành để cho thần kiếm và em "mít" chăm sóc + gạ gẫm chị ban mai đi ăn cháo cho kết thúc chương trình. Leo được lên chỗ nó mới biết nó chạy nhanh là vì đường ...........bụi(ạc ạc). Đoạn tiếp theo tua cho nhanh nhá tua luôn đến đoạn ngồi ăn. Chả hiểu do chú Khôi đèo em Kim Anh(misstuan) hay do thói quen mà gọi chủ quán "cho một bát không rau không hành" mình lại cứ tưởng quán này mới mở thêm dịch vụ bánh đa cua nữa.
    11h: Nói chung buổi SN hôm qua kết thúc có hậu không ai bị làm sao hoặc là chưa bị làm sao. Sau khi ăn xong mọi người vui vẻ ra về trừ tuanno1 bởi vì không được đưa "chị" ban mai về nhà do phải đưa fang vô mặt về KTX. À quên hôm qua mình chả đếm nhưng áng áng em Kim Anh "lườm đểu" mình cỡ chục phát báo hại cả đêm ngủ cứ giật mình thon thót. Dạ thế này là xong bản tường thuật rồi đấy ạ, có gì thiếu xót xin được lượng thứ.
    Chú thích nhân vật:
    libra_angel, thiên bình: Tên là Hà
    misstuan, "mít: Kim Anh
    lmh_h: Hằng
    ban mai: Ngọc Anh
    thang_hp, Thắng khỉ: Thắng
    thankiemvdk, thần kiếm: Khôi
    fangto_mat, fang vô mặt: Thành
    tuanno1: Tuấn
    + thêm cháu của chị ban mai: Linh
    Bác nào thích thú với cái bản tường thuật này thì "vô tè" cho em 5* khích lệ nhá.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh Tuấn làm ăn chả chuyên nghiệp giè cả hic hic chú thích tên và nick thì phải chú thích bên dưới ảnh chứ như thế em chẳng bít ai vào với ai(ngoài chị Hà và em lờ mờ hắt vì cùng ở hụi Biển với em )
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    tớ xì đểu với nhà mình là Hungloga hơi bị ...bảnh nhá để hôm nào vác cái ảnh chụp trộm lên cho mà xem
    há há
    anh Khôi ơi

Chia sẻ trang này