1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhậu HPC ...c("") ... c(_) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tèn ten...tèn ten....tèn ten.....Họ......Rùa của ta đã đến nơi. Mong các bác thông cảm cho iem. Em là thành viên có biên chế dài hạn và lâu đời của Thông tấn xã con rùa bò mà.
    Trước hết xin post lại phần đầu của chú Lông gà nhúng nước để các bác tiện theo dõi.
    Như chúng ta đã biết . cuộc gặp mặt 1/5được dân HPC nhà mình mong đợi từ lâu lắm rồi . tất cả từ trái tim HP hay từ các khu định cư trên HN . đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ từ song phương tới chù bị đa phương , những cuộc vân động hành lang liên tuc diễn ra cho tới cận giờ chiến đấu
    3h chiều ngày 1/5 tit tit "Hùng đấy à ! tí nữa chú đón anh nhé . anh thuyết phục nhưng vợ anh đã không ở lai HP " đó là câu nói khẳng đinh quyết tâm cua bác Giang DJ quyết tâm ở lai HP họp với mọi người (anh Giang sẽ là hội trưởng hội hơi sợ vợ tương lai của HPC)
    4h45 tại nhà bac DJ hùng có mặt và nếm mùi chờ đợi bác còi
    "mếch ắp " báo hiệu một ngày của chờ đợi . tất nhiên bac coi vẫn giữ được phong thái của một người đàn ông ....rửa mặt như mèo ... và ít lâu sau hai anh em đã có mặt tai điểm hẹn để ........đếm từng người trong dòng người đan xen để tìm cho ra nhưng gương măt quen
    cũng trong lúc anh em đang mỏi mắt chờ mong thì hay tin chú Khôi nhà ta đang tháp tùng hai cô gái cưng HPC đi đồ sơn ..............
    5h10
    5h30
    5h40 : Dũng ba gai xuất hiện và hình thành thế chân vạc .anh em quyết tử thủ tại ....quán nước mía
    5h50 : những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống làm tan đi cái nóng chớm hè , xua đi cái bụi của một ngày lễ náo nhiệt nhưng lại làm dậy lên nỗi lo lăng của anh em cho nhưng người đến muộn .
    6h15 : Dũng ba gai đã thể hiện đúng tinh cách của một chàng trai Hải Phòng ga lăng ,nhiệt thành không ngại khó không ngại khổ bỏ lại sau lưng cơn mưa tầm tã để đi đón
    một thành viên nữ nhà ơ tận hàng kênh
    6h30 : nhưng gi mong đợi cũng đã đến . đầu tiên đội mưa đến là Chip và Lavender . khi hai chị em còn chưa giũ được hết nước mưa thì thần kiếm khôi va em Hà libre cũng đã hiện ra
    trong bóng tối . lúc này mọi người mới biết chú Tuấn lô 1 nhà ta đang cố thủ tại nhà hàng , đúng phút cuối chị .....già ... có mặt với tất cả những thứ trang bị để có thể đối phó với chiến tranh hạt nhân
    7h mọi người đã có mặt tại nhà hàng
    Công nhận HPC chúng ta thật là hoành tráng trong món ăn chơi đú đởn. Tuy trời mưa to, gió nhớn, nhưng cứ nghe thấy ở đâu có nhậu nhoẹt, có mùi rượu thì các bác nhà ta hưởng ứng ngay tức thì không quản gió mưa. Lịch trình đã lên là đúng 5giờ, nhưng nếu đến đúng 5h là có tội lớn đấy, vì vậy các thành nhà ta cứ tà tà, người đến trước đợi người đến sau. Chờ đợi là hạnh phúc của những người yêu nhau mà, HPC của chúng ta thắm tình đoàn kết thương yêu nên có chờ nhau 1 chút cũng không có làm sao. Và kết quả là đúng chóc 7h mọi người mới có mẹt đầy đủ, một binh đoàn gồm có Chị già, anh già, chú Lông gà nhúng nước, em bé Chiphôi, Lavender, em Hà libre, em Becky dễ thương và đáng yêu....Tùng tùng...tùng tùng.....trống dong cờ mở, một đoàn người đầu đội áo mưa, chân đạp cần số đi hiên ngang trong làn mưa tầm tã của những cơn mưa đầu mùa. Tất cả sôi sục một ý chí cao cả đó là Chúng ta sắp được nhậu.
    Đúng 7h đoàn quân anh dũng của chúng ta đồng loạt tiến đến Hương Cau quán, ở đó đã thấy hiệp sĩ Tuấn thị nở án binh bất động chờ đợi. Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Đại bản doanh Hương Cau quán được lựa chọn bởi Mang kiếm về Đông khê, toạ lạc tại con phố mới toe chẳng mấy ai biết đến với một lí do là gần nhà hắn. Thật báo hại cho anh em tìm lòi hết cả mắt mũi ra mới thấy
    Đến lúc này thì không khí ở Hương Cau quán như có thêm lửa, không khí thật sôi động, ai ai cũng vui vẻ, chuyện trò tíu tít. Này là bàn đã được dọn ra này, ghế cũng được sắp sẵn này, cô chủ quán có nhã ý cho chúng ta 1 không gian riêng biệt nhưng than ôi, đồ ăn thì chưa thấy đâu mà anh em đã thấy một bữa tiệc muỗi bày sẵn chào mời. Thế là đành phải chào tạm biệt không gian riêng và nhã ý của cô chủ quán, anh em kéo nhau ra không gian chung vậy.
    Khi mọi người còn đang mải mê sắp xếp chỗ ngồi thì cô em Chiphôi đã cao giọng gọi món:
    - Chủ quán đâu, cho hai nồi lẩu H5N1 ra đây, nhớ là có vị thuốc bắc nhé(Anh em toàn người vừa chửa đẻ xong mà, phải tẩm bổ cho khoẻ)
    - Ờ, nhanh tay lên, cho mấy đĩa giun xào, đỉa luộc ra đây làm đồ nhắm nhá (là rau xào đấy mà)
    - Rượu nữa, món này là quan trọng nhất đấy, có khi ăn không quan trọng bằng uống đâu.
    Ai ai cũng hả hê, vui sướng, kẻ cười, người nói ríu rít. Được một lúc thì chú Dùng ba ngày rồi vứt xuất hiện theo sau là cô em Ao tù hấp e lệ thẹn thùng (Cô bé này có lẽ sẽ được đề cử là cô gái nữ tính nhất HPC đấy)(Không biết đôi này có gì gì với nhau không mà thấy đi đâu cũng cặp kè He he he....)
    Đến phần ăn nhậu, phải nói chúng ta cứ hình dung tằm ăn rỗi như nào thi HPC chúng ta như vậy. Đúng là
    Nam thực như hổ
    Nữ thực như nam
    Ăn, nói, cười, trò chuyện, cúc cu...ôi thôi thì đủ cả. Không khí như có lửa khi 2 cô em đáng yêu Kim Anh(nick là gì ấy nhểy) và Buôn gà mái 4kg xuất hiện. Em Kim Anh đã làm cho chú Lông gà nhúng nước của chúng ta chết đứ đừ. Bằng chứng là chú ta thể hiện ý chí nam nhi của mình bằng những giọt rượu sóng sánh liên tục được dốc vào họng. Đối ẩm với chú là em Chíp hôi. Công nhận đôi này ngoài danh hiệu cặp đôi múa xoè đẹp nhất có thể đề cử thêm kỉ lục cặp đôi uống rượu máu nhất HPC nữa. Rượu vào một số thứ sẽ phải ra. Hội nhậu hôm đó còn có thêm chú Thằng nghiện đi cùng chú Vác kiếm về Đông khê. Sơ sơ cũng có một cơ số người mà tớ ngại chẳng đếm lại. Chỉ cần biết là rất đông vui, hoành tráng. Ai không đi hôm đó thì thật phí Phạm Văn Đồng.
    Nhu cầu ăn, uống xong thì phải có nhu cầu tráng miệng nữa, nên kết thúc cuộc nhậu anh em dự định kéo nhau đi ăn Kem cho hạ nhiệt ngày hè. Lại một binh đoàn người đầu đội trời, mông cưỡi xe máy kéo nhau lên đường. Hé hé hé.....Tớ kể chuyện này thì ai cũng phải thích nhé. Là chuyện em Chíp và chú Lông gà nhà ta ấy. Không biết là do rượu hay do Em Kim Anh mà chú Lông gà nhà ta say đứ đừ. Vừa đi vừa nói, vừa cười, hứng chí chú ta con rủ em Chip múa nữa:
    Cùng nhau múa vui tay em kéo cần xe Fu(Future)
    Em hát ca suốt dọc quãng đường
    Đến đúng đường có cái nhà Thờ
    Em sướng vui em xoè ra luôn.
    Tuy nhiên, do múa vui nên không ai bị làm sao. Mô phật, Jêsu ma, lạy chúa tôi, Thiện tai, thiện tai, thật may mắn sao....Nhưng kế hoạch đi ăn kem tráng miệng đành phải huỷ bỏ. Mọi người đành từ biệt nhau và không quên hẹn hò một vụ nhậu nhoẹt khác hoành tráng hơn.
    Trên đây là bài tường thuật của Becky. Đọc xong nhớ Vote * nhá.
    Được Becky Sharp sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 10/05/2006
  2. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Hic, sao lại có cái tên mình ở đây nhỉ???
    Có nhầm với ai đó nữa không à??? Tui vô can à.

  3. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, biết ngay là có nhầm lẫn mà, Thế thì Sory nhá, nhưng mà đâu có sao, càng đông càng vui chứ. Thế hôm đó chú Khoa đi với ai đấy nhểy. Dạo này già rồi nên đầu óc nó có vấn đề.
  4. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1

    Ôi trời trời, hôm đó là chú Khôi đi với Thang_hp
    .
  5. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Em Bí rì chắc vưỡn còn phê.
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    nóng quá
    làm vại bia đi cả nhà ơi
    18h thứ 7 tuần này gặp nhau nhá
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    hay đấy.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ạc ạc ... nóng thì uốn bia hết nóng hả? ai nói vậy nè ....
  9. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    sorry cả nhà , thứ 7 tớ đi trực
    nhưng mà dù có k fải trực tớ cũng xin del cái vụ bia bọt này
    fát xxx với cái thái độ của các dân nhà mình dạo này
    tớ đi một mình có khi còn cảm thấy vui hơn
    have fun !
    @ fang : hôm nào rảnh chị em mình chiến
    cheer
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    @ libra & fang : Chiều mai đia beer bọt tí nhỉ, lóng uống beer cũng sường đó.

Chia sẻ trang này