1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhậu HPC ...c("") ... c(_) ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi libra_angel, 13/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Mình ở xa quá chẳng hiểu chuyện gì sảy ra nữa ... Hehe ... bồ hóng mờ cả mắt rùi ... Tóm lại là sao ạ ... bác nào chốt hạ đấy ạ ... Quan trọng là chốt hạ chứ ăn dăm ba cây lẻ tẻ giữa ván bài ko giải quyết vấn đề gì cả ... không bằng người ta chốt hạ 1 " phát " cuối ... hà hà ... Mình nói thế đúng không ạ ? ...
  2. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái câu chốt hạ, hoan hô.....
  3. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    trẻ con đôi khi rất cần sự "chăm sóc" của người nhớn nếu người nhớn mà hư thì trẻ con cũng có quyền đánh đòn - bởi quyền bình đẳng lun có trong mỗi chúng ta
  4. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đến là mệt với mấy cái ông bà này, lắm chuyện quá.................
    yêu thì nói mẹ nó là yêu, không yêu thì nói mẹ nó là không yêu, làm sao cứ phải loằng ngoằng thế nhỉ. Em ghét cái kiểu trong đầu thì thích bỏ mẹ đi rồi ấy nhưng mà ở mồm thì lại cứ xoen xoét nói là không thích, là ghét...............
    cháu xin lỗi các bác nếu cháu có hơi láo 1 tí................Nhưng mà cháu nói đúng có đúng không ạ!
    Nếu đúng thì các bác Vote cho cháu 5* đi ạ.
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Ông Fang nói hơi láo thật ... có vẻ hơi thiếu kinh nghiệm ... Thui chiếu cố 1* ...
  6. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đâu, 1* đâu, tối chẳng thấy 1* đâu cả?
  7. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết ! chú Thành nhà mình cứ nóng thôi được cái nhiệt tình và sôi nổi .Nhưng mấy cái chuyện này đâu có dành cho lứa tuổi của chú chứ .Cứ chờ vài năm nữa cho đủ lớn đã rồi hẵng tính .Chứ mấy cái chuyện này chú có muốn nhưng cũng còn phải chờ đã
    Thằng ôn con tao nói nhẹ nhàng với mày như thế là đã quá đủ rồi đấy . tao bực mày lắm rồi , mấy lần off gần đây mày cớ nọ ,cớ kia mất mặt , làm tao .......không biết rủ thằng nào đi uống rượu mực nữa .....hic hic giờ HPC_HP toàn bọn thương binh cả ,đau dạ dày hết rồi .biết đến bao giờ mới lại nhâu thâu đêm nữa đây
    lonely loga
  8. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Hay cho cái câu "đồ trẻ con". Hoan hô.
  9. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Người ta hay nói dỗi với người mình yêu mà phải luôn quan tâm ,chăm sóc tới người đó là đồ trẻ con hay là bố già bố trẻ
    còn mình có lẽ vì hay nghich ngợm nên mới bị gọi là .........
    he he he
    chạy thôi !
    lonelyloga
  10. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    đang nói chuyện tình củm thế mà anh lại đổi giọng ngay được............
    mấy lần off gần đây e cũng muốn đi lắm nhưng mà Bác Hồ không cho đi, dạo này đang nợ chồng chất đây, có khi là đến phải Im Thin Thít và Lặn Mất Tăm mất thôi......
    cuộc sống là một chuỗi những ngày khốn khổ.......... Tiền ơi....Tiền.............
    Bây giờ nếu nỗi buồn mà là vật chất thì em chắc chắn sẽ là người giàu nhất thế gian.............
    em yêu Gothic, nghe mà thấy.........
    http://download-v5.streamload.com/70b475ea-568d-402a-b762-4544cbefdd7c/khongphaichau/FileManager/A%20Gothic%20Romance.mp3

Chia sẻ trang này