1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình lười tường thuật nhỉ??? Cơ mà em phải bái phục các bác. Hic, các bác ĐẠI PHÁ mồi kinh thật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến cái lúc lày, chưa bao giờ em hình dung ra cảnh cứ giơ muôi là bát chìa ra, bất kể trong bát-trong muôi có gì. Rồi cũng chưa khi nào em thấy ngưỡng mộ đến thế: ăn, ăn, ăn, cười duyên, ăn, ăn, ăn, cười duyên, --- đấy là em đếm nhịp DUM-Ba cho nó nhẹ nhàng chứ ngồi gõ mười mấy cái chữ Ăn cho sát với hiện thực thì e gẫy một số thứ mất.
    Ừa, mà buổi ra mắt của cô nàng lipit83 thật quá ấn tượng. Lại 1tờ giấy trắng nữa chăng --- còn phải chờ thời gian giải đáp, nhưng cái câu hỏi nàng thốt ra bẽn lẽn khi em đây ra về khiến em xúc động quá chừng. Chao ôi, đáng yêu ghê cơ
    Ui, cái máy này chán nhỉ, thôi, em chả gõ nữa, mất hết cả hứng...
  2. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lần tới Vô Tông Khách ta nhất định sẽ hỏi tội tên Thái Hoa Đại Đạo. Hắn quảng cáo rằng nếu dùng món rượu do hắn tài trợ thì đúng 12 h đêm Vô Tông Khách ta phải tỉnh dậy, ấy vậy mà đến 1h hai đầu gối ta vẫn cứ thức chong chong. Quân lừa đảo! Giả mạo!!!
    Cô em Litpit83, ngoại hiệu là Hàn Tuyết Tử bởi có làn da trắng như đồng, tóc dài ngang lưng. Sợ chồng như sợ Cún, đi đâu ra ngoài một bước là kêu: "Chồng em mà biết thì chồng em G...I...Ế...T..."
    Chữ cuối cùng được ngân nga bằng một âm sắc gợi cảm, thần sầu đến mức Vô Tông Khách ta nghe có cảm tưởng người (có thể) bị giết không phải là Hàn Tuyết Tử.
    Mặc dù mới đấu khẩu một (số) lần, diện kiến lần đầu tiên, chưa hề đụng đũa nhấp môi, nhưng xem ra cô em ta xứng là đối thủ trên bàn Nhậu của hội này, tiếc rằng cô em ít có dịp tham gia.
  3. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lần tới Vô Tông Khách ta nhất định sẽ hỏi tội tên Thái Hoa Đại Đạo. Hắn quảng cáo rằng nếu dùng món rượu do hắn tài trợ thì đúng 12 h đêm Vô Tông Khách ta phải tỉnh dậy, ấy vậy mà đến 1h hai đầu gối ta vẫn cứ thức chong chong. Quân lừa đảo! Giả mạo!!!
    Cô em Litpit83, ngoại hiệu là Hàn Tuyết Tử bởi có làn da trắng như đồng, tóc dài ngang lưng. Sợ chồng như sợ Cún, đi đâu ra ngoài một bước là kêu: "Chồng em mà biết thì chồng em G...I...Ế...T..."
    Chữ cuối cùng được ngân nga bằng một âm sắc gợi cảm, thần sầu đến mức Vô Tông Khách ta nghe có cảm tưởng người (có thể) bị giết không phải là Hàn Tuyết Tử.
    Mặc dù mới đấu khẩu một (số) lần, diện kiến lần đầu tiên, chưa hề đụng đũa nhấp môi, nhưng xem ra cô em ta xứng là đối thủ trên bàn Nhậu của hội này, tiếc rằng cô em ít có dịp tham gia.
  4. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hội nhậu tụ tập vui lắm nhé ! tụ tập để nói xấu tất cả mọi người TDC ...hê....hê.... vui thía không biết. Tham gia nhậu 2 lần tuy rằng vẫn chưa biết uống nhưng cũng biết được vì sao chị em lại quay đẹp , dứt khoát, mạnh mẽ như vậy mỗi khi anh TV145 cho thực hiện bước " quay dưới tay "...hì... Làm sao mà anh MP lại mất giọng trong khi cổ động cho 1 cuộc thi cờ vua cấp phường...hà... Rồi cha Wings xồm uống nước dừa ra sao mà để từ đầu đến cuối buổi cốc nước cứ hết vơi rồi lại đầy trong khi chỉ có mỗi cái mỏ của hắn nhúng vào....hê.... còn nhiều người bị dính trấu lắm, ai muốn biết mình bị mổ xẻ như thế nào thì cứ PM cho LS nhá....he...he...
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    hội nhậu tụ tập vui lắm nhé ! tụ tập để nói xấu tất cả mọi người TDC ...hê....hê.... vui thía không biết. Tham gia nhậu 2 lần tuy rằng vẫn chưa biết uống nhưng cũng biết được vì sao chị em lại quay đẹp , dứt khoát, mạnh mẽ như vậy mỗi khi anh TV145 cho thực hiện bước " quay dưới tay "...hì... Làm sao mà anh MP lại mất giọng trong khi cổ động cho 1 cuộc thi cờ vua cấp phường...hà... Rồi cha Wings xồm uống nước dừa ra sao mà để từ đầu đến cuối buổi cốc nước cứ hết vơi rồi lại đầy trong khi chỉ có mỗi cái mỏ của hắn nhúng vào....hê.... còn nhiều người bị dính trấu lắm, ai muốn biết mình bị mổ xẻ như thế nào thì cứ PM cho LS nhá....he...he...
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    OH....cái hội nhậu này...Họp linh tinh thế hả?.Suốt ngày bia bọt lại còn đi nói xấu người khác?. Có nói xấu tôi không đấy?. Tôi treo mỏ hết cả Hội bây giờ?......bê bối hết sức....nhất là cái lão Hái Hoa Đại Đạo.....ấy.....
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    OH....cái hội nhậu này...Họp linh tinh thế hả?.Suốt ngày bia bọt lại còn đi nói xấu người khác?. Có nói xấu tôi không đấy?. Tôi treo mỏ hết cả Hội bây giờ?......bê bối hết sức....nhất là cái lão Hái Hoa Đại Đạo.....ấy.....
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bác nhầm nhọt sang trồng cây chuối mất rồi ạ , hội này bọn em nào có họp hành linh tinh gì đâu, toàn ở trường ở lớp lo việc trường lớp, ở CQ thì lo việc CQ, ở nhà lo việc nhà... nói chung ở đâu lo việc ở đó. Và ở quán nhậu thì lo việc nhậu nhẹt và Phá mồi , dĩ nhiên câu chuyện bên chén rượu bàn trà nó cũng phải đá lung tung cho thêm phần rôm rả .
    Hì, dĩ nhiên là đá lung tung thôi, toàn những người thật việc từ người mà ra cả chứ nào dám nói xấu ai, nhất là bác... có cánh , vì vậy bác cứ vui vẻ mà giật mình, chứ bác treo mỏ anh em lên hết thì lấy gì để anh em chinh chiến.
    Mà giờ này chắc một số thành viên hội nhậu đang ngáp ruồi ở chỗ hẹn, vui vẻ thế mà mình lại phải chôn chân ở đây. Buồn thật!
    Đi giải... quyết nỗi buồn cái đã .
    Công - Hầu -Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ậy, bác nhầm nhọt sang trồng cây chuối mất rồi ạ , hội này bọn em nào có họp hành linh tinh gì đâu, toàn ở trường ở lớp lo việc trường lớp, ở CQ thì lo việc CQ, ở nhà lo việc nhà... nói chung ở đâu lo việc ở đó. Và ở quán nhậu thì lo việc nhậu nhẹt và Phá mồi , dĩ nhiên câu chuyện bên chén rượu bàn trà nó cũng phải đá lung tung cho thêm phần rôm rả .
    Hì, dĩ nhiên là đá lung tung thôi, toàn những người thật việc từ người mà ra cả chứ nào dám nói xấu ai, nhất là bác... có cánh , vì vậy bác cứ vui vẻ mà giật mình, chứ bác treo mỏ anh em lên hết thì lấy gì để anh em chinh chiến.
    Mà giờ này chắc một số thành viên hội nhậu đang ngáp ruồi ở chỗ hẹn, vui vẻ thế mà mình lại phải chôn chân ở đây. Buồn thật!
    Đi giải... quyết nỗi buồn cái đã .
    Công - Hầu -Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, vui thía mà mình k0 tham gia được, tiếc lòi mắt!
    Nhưng sao hội nhậu này họp toàn hôm oái oăm, toàn hôm mình bận dek tham gia được. Hic.

Chia sẻ trang này