1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thế nào các bác các cô các chú các anh các chị các em... ơi.
    Biết là than vãn cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà cứ than vãn tí cho đỡ bị stress. Em đã nói một lần rồi: Đúng là trời không thương người lương thiện mà .
    Trong khi mọi người đang ngồi ăn uống vui vẻ, nói chuyện chọc ngoáy linh tinh, "chim" chiếc thoải mái, thưởng thức cái thú vui tao nhã là uống rượu ngắm mưa, uống rượu ngắm... nhau... thì một mình em phải ngồi ngoác miệng ra mà gào thảm thiết nào là Đảng, nào là Bác Hồ vĩ đại , nào là Trường Sơn... với cái bụng trống rỗng và nỗi day dứt khôn nguôi vì ở chỗ anh chị em thật tội nghiệp cho đám mồi vì thiếu người ĐẠI PHÁ ...
    Lại mất cả cơ hội học hỏi mấy cái chiêu "nói xấu sau lưng" của bác Lờ Sờ nữa chứ. Hì, mà không hiểu sao trong khi đang há miệng nén hơi mà luyện cho to cái cổ họng em vẫn cứ hắt xì liên tục. Không lẽ cái chiêu của bác Lờ Sờ đã được mang ra áp dụng ngay sao?
    Lỡ mất một dịp vui !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
    Được thietmoclan sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 16/09/2004
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật, vừa ra viện hôm trước, hôm sau hội nhậu ăn mừng chào đón. Xúc động ứ chịu được. Cơ mà ghét đồng chí nào bẩu : chào đón thủ quỹ oanh liệt trở về với cuộc sống đời thường. Ghê chết được. Lại nữa, không ăn được, thế mới chán. Bao nhiêu là của ngon. Chưa bao giờ thấy nhớ "anh tướng cướp bên bờ ao nòng nọc" đến thế. Hic, cuối cùng, em phải đổ chỗ còn lại vào túi ni-lon cho cô Yến đem về cho con mun nhà cô ý. Hic, nhớ làm sao....
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sướng thật, vừa ra viện hôm trước, hôm sau hội nhậu ăn mừng chào đón. Xúc động ứ chịu được. Cơ mà ghét đồng chí nào bẩu : chào đón thủ quỹ oanh liệt trở về với cuộc sống đời thường. Ghê chết được. Lại nữa, không ăn được, thế mới chán. Bao nhiêu là của ngon. Chưa bao giờ thấy nhớ "anh tướng cướp bên bờ ao nòng nọc" đến thế. Hic, cuối cùng, em phải đổ chỗ còn lại vào túi ni-lon cho cô Yến đem về cho con mun nhà cô ý. Hic, nhớ làm sao....
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cô không được xiên xẹo lung tung nhé. Sao lại nòng nọc với cả con mun nào ở đây ?
    Hì, vậy là đã hai lần vào thứ 4 hội nhậu tụ tập mà haitac không thể đến được. Và nếu cứ vào thứ 4 thì có lẽ đến hết tháng 10 mình mới có thể đi được sao ? Thế thì chán chết ! Chán cái hội văn nghệ văn gừng này quá, nhưng đã lỡ to mồm rồi, giờ bỏ ngang cấp trên chiếu tướng cũng mệt, mà mệt thật !
    Sao cứ bị cuộc sống xô đẩy thế này không biết, cứ cái kiểu này chắc dễ bị stress quá. Lần tới chắc phải cố đi để xả phát mới được. Sống bao lâu mà cứ phải gò ép mình vào khuôn khổ cho mệt, bà con nhỉ !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cô không được xiên xẹo lung tung nhé. Sao lại nòng nọc với cả con mun nào ở đây ?
    Hì, vậy là đã hai lần vào thứ 4 hội nhậu tụ tập mà haitac không thể đến được. Và nếu cứ vào thứ 4 thì có lẽ đến hết tháng 10 mình mới có thể đi được sao ? Thế thì chán chết ! Chán cái hội văn nghệ văn gừng này quá, nhưng đã lỡ to mồm rồi, giờ bỏ ngang cấp trên chiếu tướng cũng mệt, mà mệt thật !
    Sao cứ bị cuộc sống xô đẩy thế này không biết, cứ cái kiểu này chắc dễ bị stress quá. Lần tới chắc phải cố đi để xả phát mới được. Sống bao lâu mà cứ phải gò ép mình vào khuôn khổ cho mệt, bà con nhỉ !
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vô Tông Khách ta đã cưỡi hạc bay lên giời, phiêu du nơi đất khách mong rằng mang được một tấm bìa màu đỏ về. Ui trùi ui nhớ bà con chòm xóm, nhớ anh em hội Nhậu quá. Nhưng mà phải cày, cày thật lực để chiêu đãi anh em một bữa hoành tráng khi trở về.
    Lên máy bay, gặp ngay một cô tiếp viên Hàng không Malaysia, trời ạ, xinh như mộng, chắc là người gốc Hoa, ngồi vào chỗ, lại một em nữa gốc Hoa, lại xinh nữa mới chết. Thế là khởi đầu một chuyến bay tốt đẹp. Các cô ấy xinh thế mà nói như chim hót vậy, Vô Tông Khách ta chỉ nghe thấy: ...ríu...ra....ríu...rít ... please. Nói thế thì bố ai mà hiểu được, thôi thì: After you! Kết quả là một hộp mì với gà cà ri, 1 ly vang đỏ, 1 tách cafe, hè hè, tạm ổn. Đúng lúc này thì một cô chính gốc Malay xuất hiện kèm theo một nụ cười bí ẩn, nhìn cô Vô Tông Khách ta phách lạc hồn xiêu, tưởng chừng gặp nàng Sita giữa lưng chừng trời. Đến giờ vẫn còn ngây ngất, buồn ngủ ghê gớm.
    Mai thể theo yêu cầu của thư ký, phê duyệt hội Nhậu họp để bàn về phương hướng hoạt động tiếp theo: Nên tập trung vào phá Mồi hay phá Rượu (hay là phá cái gì nữa...?)
    PS: Khi nào về VTK sẽ bật mí cho bà con biết tác dụng của lệnh phù Hội trưởng.
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Vô Tông Khách ta đã cưỡi hạc bay lên giời, phiêu du nơi đất khách mong rằng mang được một tấm bìa màu đỏ về. Ui trùi ui nhớ bà con chòm xóm, nhớ anh em hội Nhậu quá. Nhưng mà phải cày, cày thật lực để chiêu đãi anh em một bữa hoành tráng khi trở về.
    Lên máy bay, gặp ngay một cô tiếp viên Hàng không Malaysia, trời ạ, xinh như mộng, chắc là người gốc Hoa, ngồi vào chỗ, lại một em nữa gốc Hoa, lại xinh nữa mới chết. Thế là khởi đầu một chuyến bay tốt đẹp. Các cô ấy xinh thế mà nói như chim hót vậy, Vô Tông Khách ta chỉ nghe thấy: ...ríu...ra....ríu...rít ... please. Nói thế thì bố ai mà hiểu được, thôi thì: After you! Kết quả là một hộp mì với gà cà ri, 1 ly vang đỏ, 1 tách cafe, hè hè, tạm ổn. Đúng lúc này thì một cô chính gốc Malay xuất hiện kèm theo một nụ cười bí ẩn, nhìn cô Vô Tông Khách ta phách lạc hồn xiêu, tưởng chừng gặp nàng Sita giữa lưng chừng trời. Đến giờ vẫn còn ngây ngất, buồn ngủ ghê gớm.
    Mai thể theo yêu cầu của thư ký, phê duyệt hội Nhậu họp để bàn về phương hướng hoạt động tiếp theo: Nên tập trung vào phá Mồi hay phá Rượu (hay là phá cái gì nữa...?)
    PS: Khi nào về VTK sẽ bật mí cho bà con biết tác dụng của lệnh phù Hội trưởng.
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hứ, hội trưởng bẩu đêm nay ngủ 2 mình, sướng nhá, đắp cái (vỏ) chăn em chọn hôm nọ, kì kèo mặc cả từng 5000đ, đừng có xúc động quá, thao thức về em khiến em cũng ứ ngủ được đấy. Mà còn cái gối nữa chứ, bơm to nó lên chưa hả anh? êm êm là, sướng phải biết...Hỏi nhỏ tí, thế có đồng mầu k ? hay là có hợp gam không? ôm cái gối + chăn đi có 10 phút taxi, úi jời, nhất anh. Nhờ.
    Hội nhậu nhà mình phải làm 1 bữa thôi, k thể chần chừ được. Không tiễn được hội trưởng thì cũng phải làm quả đổ rượu xuống đất như cô Yến nói chứ. Hừm, thứ 4 thì sợ bác tướng cướp luyện giọng, hay là thứ 6 nhể? bà con trả lời nhanh nhanh cái, để lên lịch. Tuy nhiên, thiên về ys kiến thứ 4, ai bận cố mà thu xếp. Xong.
    Cảnh cáo, lần này mà để bọn em phải xin túi ni-lon nữa, để con Mun nhà cô Yến được 1 bữa thịnh soạn nữa thì đừng có mà trách em. Nhá.
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hứ, hội trưởng bẩu đêm nay ngủ 2 mình, sướng nhá, đắp cái (vỏ) chăn em chọn hôm nọ, kì kèo mặc cả từng 5000đ, đừng có xúc động quá, thao thức về em khiến em cũng ứ ngủ được đấy. Mà còn cái gối nữa chứ, bơm to nó lên chưa hả anh? êm êm là, sướng phải biết...Hỏi nhỏ tí, thế có đồng mầu k ? hay là có hợp gam không? ôm cái gối + chăn đi có 10 phút taxi, úi jời, nhất anh. Nhờ.
    Hội nhậu nhà mình phải làm 1 bữa thôi, k thể chần chừ được. Không tiễn được hội trưởng thì cũng phải làm quả đổ rượu xuống đất như cô Yến nói chứ. Hừm, thứ 4 thì sợ bác tướng cướp luyện giọng, hay là thứ 6 nhể? bà con trả lời nhanh nhanh cái, để lên lịch. Tuy nhiên, thiên về ys kiến thứ 4, ai bận cố mà thu xếp. Xong.
    Cảnh cáo, lần này mà để bọn em phải xin túi ni-lon nữa, để con Mun nhà cô Yến được 1 bữa thịnh soạn nữa thì đừng có mà trách em. Nhá.
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO!!!
    Về nơi ăn chốn ở: Được sống trong Millenium Court, ký túc của trường. Hôm nay check lại một số đồ dùng mang đi, thấy cái gối êm cực, cái chăn thì mỗi khi đắp lại nhớ đến người chọn giúp, hút thuốc Vina nhớ đến tri kỷ bao hôm hương lửa mặn nồng. Chăn và gối cực kỳ hợp màu với nhau, mỗi tội không chịu mua ga trải giường nên được Millenium Court biếu cho 1 cái ga màu ... nõn chuối (Mịa nó chứ, tí nữa thì văng ra câu chửi tục).
    Mọi thứ đều xài đến card, cái gì cũng card, mua một cốc ... trà đá cũng vác thẻ ra quẹt. Đúng là khổ quen rồi, sướng quá không chịu được lại thấy khổ.
    Về đồ ăn:
    Những đồ phát huy tác dụng cao độ: Ruốc, Thịt bò khô, bột canh Hải Châu
    Những đồ bị ế: Ớt bột, tiêu (bên này những thứ đó cay lòi mắt), muối vừng (ghét cái món này vì nó làm ta phải mua thêm 2 cái lọ mất 3USD). Huhu, chắc là phải mua thêm một cái nồi cơm điện nho nhỏ để tiêu thụ bớt muối vừng.
    Ta hôm nay vào học chính thức, bị bọn cùng lớp gọi là The Miss Student. Đúng là ba que xỏ qua chiếc lá, nó tưởng mình mất tích rồi, đang mừng thầm thì bị ta hù cho sợ mất mật.
    To TML&LS: Cái đờn Tây Bán Cầm vẫn để ở nhà ta, khi đến nhà nhớ tự xưng là đệ tử phái Thanh Thành, nhất định sẽ được hoàn trả mà không mất một khoản chi phí nào cả. Muôn phàn cảm tạ về buổi chiều đi khắp muôn nơi. PS: TML ui, cái wần chun nó chẳng chịu đính cho ta cái khuy, làm mỗi khi ta ngồi xuống thì ôi thôi .... thôi chẳng nhắc đến nữa.
    To Thất Hải Bá Vương: Luyện giọng thì cũng chỉ nên luyện vừa vừa thôi, luyện nhiều chị em chạy hết, còn ai để mà cưa nữa.
    To Hương Dược Xoa: Ta đã đi thật rồi nàng ơi, nhớ dáng nàng e lệ, khi uống rượu mặt nhăn nhưng má lại ửng hồng, thỏ thẻ oanh vàng đòi ăn ớt chỉ thiên. Hic ....
    To nàng Phi Yến: Nhớ nàng chẳng thể nào nguôi, 2 quyển bí kíp nàng tặng ta, ta chỉ mang đi được có 1 quyển. Ta vẫn ngày đêm giở ra đọc, mỗi khi đọc lại nhớ đến nàng nên mấy lần suýt tẩu hoả nhập ma, vì vậy mà ta ... oán nàng chẳng thể nào nguôi.
    To Mỹ Nhiệm Công VLC: Ui ta nhớ hàm râu kinh điển, giọng nói ngọt ngào của nhà ngươi quá. Tuy ngọt ngào nhưng tranh biện chẳng hề thua kém ai: ...dạ ăn thì phải uống chứ ạ, mà ăn nhiều uống mới được nhiều, uống nhiều mà không ăn nó ... hại sức khoẻ. Nhà người có biểu hiện rất tốt, phá Mồi phá rượu đều ác liệt, ta đặt cho ngoại hiệu Tửu Mồi Song Tuyệt Đại Phá Mỹ Nhiệm Công, khi tuổi già sức yếu ta nhất định sẽ suy nghĩ đến việc trao lệnh phù Hội trưởng cho nhà người.

Chia sẻ trang này