1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Điểm hẹn thường lệ là chỗ nào thế ạ?
  2. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    oái, anh vlc ơi, sao lại thế? vỡ mũi thôi mà, có fải vỡ mồm đâu. vô tư đê. anh ko đi thì lấy ai phá mồi bây h?
    hội nhậu xem thế nào tổ chức đi thăm thành viên cái nhể, haitac-hội trưởng hội phá mồi -anh tổ chức đi thăm hội phó đi.
    to Hội trưởng: chẹp, Phi Yến muội đã thưa với huynh rồi, mấy chuyện đó huynh fải luyện từ cơ bản. Thân làm tiểu muội, chẳng biết ngôn ngữ Khách đi giầy_Khách ko đi tông của huynh đâu, nói chung là fải có nội lực đủ lớn đã, giục tốc bất đạt. Huynh đừng nản chí mà quay sang oán hận muội thế. Muội vẫn chờ thành fẩm của huynh ........ cho dù đến bao h. Tất nhiên là muội cũng ko muốn chờ đến cái tuổi tai ù, mắt mờ, tay run, chân rẩy, miệng chẳng nói nên nhời .... mới được huynh fán cho mấy câu mang đưa đẩy mang hơi hướng số fận, ha
  3. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    oái, anh vlc ơi, sao lại thế? vỡ mũi thôi mà, có fải vỡ mồm đâu. vô tư đê. anh ko đi thì lấy ai phá mồi bây h?
    hội nhậu xem thế nào tổ chức đi thăm thành viên cái nhể, haitac-hội trưởng hội phá mồi -anh tổ chức đi thăm hội phó đi.
    to Hội trưởng: chẹp, Phi Yến muội đã thưa với huynh rồi, mấy chuyện đó huynh fải luyện từ cơ bản. Thân làm tiểu muội, chẳng biết ngôn ngữ Khách đi giầy_Khách ko đi tông của huynh đâu, nói chung là fải có nội lực đủ lớn đã, giục tốc bất đạt. Huynh đừng nản chí mà quay sang oán hận muội thế. Muội vẫn chờ thành fẩm của huynh ........ cho dù đến bao h. Tất nhiên là muội cũng ko muốn chờ đến cái tuổi tai ù, mắt mờ, tay run, chân rẩy, miệng chẳng nói nên nhời .... mới được huynh fán cho mấy câu mang đưa đẩy mang hơi hướng số fận, ha
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, chức Hội phó của em mới chỉ là dự phòng thôi mà. Nếu là Hội Phá Mồi thì em xung phong làm Hội trưởng luôn, chứ Hội phó thì vẫn chưa phát huy hết khả năng tiềm tàng .
    HÍc, Hội trưởng ra thông báo vào tối thứ 5 này thì khó cho anh em rồi, hôm đó em phải mò mẫn trên CQ đến ít nhất là 9h tối mới có thể nhổ rễ được. Mạn phép Hội trưởng chuyển sang thứ 4, tập hát hò xong em mò ra cũng được. Muộn còn hơn không !
    Mà Hội trưởng Không_Tông này, anh viết tiếp cái chưởng đi, đọc hay quá cơ. Để anh em có thêm chuyện cà kê bên chén rượu bát mồi .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì, chức Hội phó của em mới chỉ là dự phòng thôi mà. Nếu là Hội Phá Mồi thì em xung phong làm Hội trưởng luôn, chứ Hội phó thì vẫn chưa phát huy hết khả năng tiềm tàng .
    HÍc, Hội trưởng ra thông báo vào tối thứ 5 này thì khó cho anh em rồi, hôm đó em phải mò mẫn trên CQ đến ít nhất là 9h tối mới có thể nhổ rễ được. Mạn phép Hội trưởng chuyển sang thứ 4, tập hát hò xong em mò ra cũng được. Muộn còn hơn không !
    Mà Hội trưởng Không_Tông này, anh viết tiếp cái chưởng đi, đọc hay quá cơ. Để anh em có thêm chuyện cà kê bên chén rượu bát mồi .
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói theo ngôn ngữ của Hội trưởng ta đây phải là như thế này: DỤC TỐC THÌ ... TỐC DỤC. Nếu chẳng may mà tẩu hoả nhập ma thì cũng đổ do số tại ông giời. Tình hình hiện nay thư ký hội Nhậu đang mang việc vào người nên cực kỳ hiếm có dịp lên mạng để quét dọn, vì vậy nên ta uỷ quyền cho nàng Phi Yến tường thuật lại các buổi Nhậu nhé. Ấy đừng quên đấy.
    To LS: Lão còn sống không? Đang xuôi ngược đường trần Hà Nội hay lặn lội Hà Giang Lai Châu? Lão có lên mạn đó nhớ mua con sâu rừng về nhá. Ngâm rượu uống vào là bổ con sâu nhà, nhớ đấy nhá.
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nói theo ngôn ngữ của Hội trưởng ta đây phải là như thế này: DỤC TỐC THÌ ... TỐC DỤC. Nếu chẳng may mà tẩu hoả nhập ma thì cũng đổ do số tại ông giời. Tình hình hiện nay thư ký hội Nhậu đang mang việc vào người nên cực kỳ hiếm có dịp lên mạng để quét dọn, vì vậy nên ta uỷ quyền cho nàng Phi Yến tường thuật lại các buổi Nhậu nhé. Ấy đừng quên đấy.
    To LS: Lão còn sống không? Đang xuôi ngược đường trần Hà Nội hay lặn lội Hà Giang Lai Châu? Lão có lên mạn đó nhớ mua con sâu rừng về nhá. Ngâm rượu uống vào là bổ con sâu nhà, nhớ đấy nhá.
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hớ ớ ớ, ú hú hu, húa hua hùa .... bớ, chớ, tớ, lớ mớ,..............,bà con, dâu rể, nội ngoại,...., đi thăm cái đồng chí vỡ đâu chả vỡ lại vỡ mũi đê (mà thía thì thở bằng đường nào nhỉ? lúc ăn, nhai thì làm sao nhỉ? lúc KISS thì , hứ, ừm, khó nhỉ, em không hiểu???? ).
    xong rồi thì đi ăn, nhậu, ngắm nghía nhau tí cho đỡ nhớ, nhờ.
    nữa thì lên LNĐế, luyện cẳng. Jet quả này sướng nhá, hôm nọ làm của mình hơn chục cái chân, cả ngan lẫn gà, hậu quả là cẳng đâm dai cứ muốn luyện... Tuyệt cái, được cả bác Thợ xây, nóng ruột đến mức nhắn tin hỏi thăm mình, , bác này lâu không chơi, mà hội trưởng hội nhậu đã bẩu: cái gì lâu không dùng thì hỏng.
    giờ điểm danh đến em - hay cầm phần thừa cho con MUN: em lày mới ở nhà có dăm ngày mà tướng tá trông ngày càng PHÁT, yêu ơi là yêu cơ, (cơ khổ cho con hắc mã nhà Điền Bá Quang, 1 tháng bảo dưỡng 1 lần, mỗi khi lên dốc Thanh niên lại cứ ỳ ra, rống lên 1 tiếng thảng thốt, oai hùng, quay ngược trở lại).
    Còn Bà Bà Paso- bò tót á, khỏi nhá, lần trước, tốn bao nhiêu là tiền đt, sau khi khai đủ tên họ, nghề nghiệp, tuổi tác,.., của 3 người bạn khác, nhà cháu được khuyến khích :" TIẾP đi cháu...." úi jời ơi, cháu cũng định kể hết cái hội nhậu này lắm, may mà được thả phao: 6h cháu gọi lại nhé. Gớm, 6 h nào đã về, tốn ơi là tốn. Đã thế, chờ đến nửa đêm cũng chả thấy phản hồi tẹo nào. Nhà cháu hôm đấy phải gánh phần 5 cái chân ngan, răng lợi là cứ rên hừ hừ, đua nhau đòi đi nhảy. Thế mới chán.
    mà thôi, chả nói nữa. Chiều nay, nhá.
    Nhắn cái nhà anh tướng cưới ham học hỏi những thứ mới lạ kia, nhiệm vụ của lão là liên lạc với nạn nhân cần thăm hỏi tìm hiểu địa chỉ, giờ giấc, nơi hẹn, rồi nhắn cho anh em nhá. Không làm đến nơi đến chốn thì chết với em. Quán triệt chưa?
    Riêng bác HaNội và tôi, bác liên lạc với anh em cái. Kênh thôngtin hội nhậu chưa nhận diện được bác.
    Bản tin tạm dừng.
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    hớ ớ ớ, ú hú hu, húa hua hùa .... bớ, chớ, tớ, lớ mớ,..............,bà con, dâu rể, nội ngoại,...., đi thăm cái đồng chí vỡ đâu chả vỡ lại vỡ mũi đê (mà thía thì thở bằng đường nào nhỉ? lúc ăn, nhai thì làm sao nhỉ? lúc KISS thì , hứ, ừm, khó nhỉ, em không hiểu???? ).
    xong rồi thì đi ăn, nhậu, ngắm nghía nhau tí cho đỡ nhớ, nhờ.
    nữa thì lên LNĐế, luyện cẳng. Jet quả này sướng nhá, hôm nọ làm của mình hơn chục cái chân, cả ngan lẫn gà, hậu quả là cẳng đâm dai cứ muốn luyện... Tuyệt cái, được cả bác Thợ xây, nóng ruột đến mức nhắn tin hỏi thăm mình, , bác này lâu không chơi, mà hội trưởng hội nhậu đã bẩu: cái gì lâu không dùng thì hỏng.
    giờ điểm danh đến em - hay cầm phần thừa cho con MUN: em lày mới ở nhà có dăm ngày mà tướng tá trông ngày càng PHÁT, yêu ơi là yêu cơ, (cơ khổ cho con hắc mã nhà Điền Bá Quang, 1 tháng bảo dưỡng 1 lần, mỗi khi lên dốc Thanh niên lại cứ ỳ ra, rống lên 1 tiếng thảng thốt, oai hùng, quay ngược trở lại).
    Còn Bà Bà Paso- bò tót á, khỏi nhá, lần trước, tốn bao nhiêu là tiền đt, sau khi khai đủ tên họ, nghề nghiệp, tuổi tác,.., của 3 người bạn khác, nhà cháu được khuyến khích :" TIẾP đi cháu...." úi jời ơi, cháu cũng định kể hết cái hội nhậu này lắm, may mà được thả phao: 6h cháu gọi lại nhé. Gớm, 6 h nào đã về, tốn ơi là tốn. Đã thế, chờ đến nửa đêm cũng chả thấy phản hồi tẹo nào. Nhà cháu hôm đấy phải gánh phần 5 cái chân ngan, răng lợi là cứ rên hừ hừ, đua nhau đòi đi nhảy. Thế mới chán.
    mà thôi, chả nói nữa. Chiều nay, nhá.
    Nhắn cái nhà anh tướng cưới ham học hỏi những thứ mới lạ kia, nhiệm vụ của lão là liên lạc với nạn nhân cần thăm hỏi tìm hiểu địa chỉ, giờ giấc, nơi hẹn, rồi nhắn cho anh em nhá. Không làm đến nơi đến chốn thì chết với em. Quán triệt chưa?
    Riêng bác HaNội và tôi, bác liên lạc với anh em cái. Kênh thôngtin hội nhậu chưa nhận diện được bác.
    Bản tin tạm dừng.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... cần gì cô phải nói dài dòng thế, chỉ cần nói là cái lão tướng cướp ham của lạ là được mà .
    Rồi, tôi sẽ lo đến nơi đến chốn.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !

Chia sẻ trang này