1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì.... cần gì cô phải nói dài dòng thế, chỉ cần nói là cái lão tướng cướp ham của lạ là được mà .
    Rồi, tôi sẽ lo đến nơi đến chốn.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !
  2. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tít thì là mùng 6, đọc bài lại thấy là mùng 7, hic hic ~~>
    Ko có số fone của ai cả
  3. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tít thì là mùng 6, đọc bài lại thấy là mùng 7, hic hic ~~>
    Ko có số fone của ai cả
  4. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hè, hội trưởng biết mình đang học lớp Gõ kiến cấp tốc hay sao mà giao mình tường thuật thế nhỉ???
    thôi thì.....mọi người đều bận, để em gõ hộ cho vậy, đằng nào cũng gõ cả ngày rồi
    ''TDC
    Hội Nhậu TDC
    ***
    Tiêu đề: Lần đầu tiên haitacnd-Hội trưởng Hội phá mồi-nói KHÔNG với cái môi(muôi)
    Hôm qua, ngày 06/10/2004, trước thềm Hội nghị Á-Âu (ASEM), hội Nhậu lại tụ tập để bàn về các vấn đề kinh tế quốc tế, kinh tế khu vực, sự fát triển quan hệ hợp tác Á-Âu và đề ra fương hướng fát triển cho fong trào khiêu vũ.
    18h33'', phi yến à, anh chị đang ở Tống Duy Tân - í éo í éo, lè nhè lè nhè - ơ thế mọi người ra Phùng Hưng hả em, uh thế thì anh ra PH nhé- í éo í éo, em chào anh!
    18h55'', Lẩu Vũ Phương, Phùng Hưng. 1 số thành viên gặp nhau, tay bắt mặt mừng - ơ, thế cái anh chị ở Tống Duy Tân đâu rồi, chưa ra đến nơi à? - Thôi, fục vụ ASEM, nhà mình đông, sang bên kia đường ngồi cho thoải mái em nhé. Úi giời, bên kia đường mà từ PH sang đến Hội Vũ, thế thì nhà em ở bên kia đường nhà anh LS.
    19h24'', sau gần 60'', đôi đại bàng-bồ nông đã cụp cánh, từ Tống Duy Tân đáp xuống Hội Vũ.
    19h30'', haitacnd cũng cập bến, thả neo, thế là đông đủ nhé.
    19h35'', alô, cháu đang đi trên đường ạ.....vâng cháu đến bây h ạ.....1 thành viên từ giã trong sự tiếc nuối vô hạn của cô thư ký kiêm thủ quỹ và của tờ bill.
    Theo đúng truyền thống, trong lúc chờ đợi nồi lẩu sôi, cả nhà lại ngồi lắng nghe ý kiến của nhau (tức nói xấu). Lần này nhân vật rơi vào tầm ngắm là B, có 1 chữ B, I, có 1 chữ I......vag nhiều chữ nữa, phần chơi dành cho khán giả.
    Nồi lẩu vẵn chưa sôi, nội dung cuộc họp nhắm vào các câu lạc bộ khiêu vũ, rồi đến 1 số thành viên quen mặt, thành viên ko quen lắm, cho đến những thành viên chưa từng gặp mặt bao h, những diva của nền nhạc trẻ thủ đô.......Chị ơi, đổi cho em cái bình ga, hết lúc nào ý nhỉ.
    Ga đến, bò, gàu bò, cá, lươn, hải sản, đậu, váng đậu và hàng kg rau....cứ thế bay về nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy.
    lè nhè, í éo...anh haitac, em mời anh-THÔI! - Phi Yến mắt mở to thất vọng tràn trề, cái muôi trên tay nàng thở phào nhẹ nhõm.
    9h, sau khi biến nồi lẩu thành nồi súp bánh đa, thì cũng là lúc nhổ neo.
    Kính thư.
    Người tường thuật : fi yến.''
    Vâng, vì hôm nay mới cập nhật nhiệm vụ do Hội trưởng giao phó, nên em ko có chuẩn bị trước, chỉ là một chút hồi ức thôi ạ.
  5. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hè, hội trưởng biết mình đang học lớp Gõ kiến cấp tốc hay sao mà giao mình tường thuật thế nhỉ???
    thôi thì.....mọi người đều bận, để em gõ hộ cho vậy, đằng nào cũng gõ cả ngày rồi
    ''TDC
    Hội Nhậu TDC
    ***
    Tiêu đề: Lần đầu tiên haitacnd-Hội trưởng Hội phá mồi-nói KHÔNG với cái môi(muôi)
    Hôm qua, ngày 06/10/2004, trước thềm Hội nghị Á-Âu (ASEM), hội Nhậu lại tụ tập để bàn về các vấn đề kinh tế quốc tế, kinh tế khu vực, sự fát triển quan hệ hợp tác Á-Âu và đề ra fương hướng fát triển cho fong trào khiêu vũ.
    18h33'', phi yến à, anh chị đang ở Tống Duy Tân - í éo í éo, lè nhè lè nhè - ơ thế mọi người ra Phùng Hưng hả em, uh thế thì anh ra PH nhé- í éo í éo, em chào anh!
    18h55'', Lẩu Vũ Phương, Phùng Hưng. 1 số thành viên gặp nhau, tay bắt mặt mừng - ơ, thế cái anh chị ở Tống Duy Tân đâu rồi, chưa ra đến nơi à? - Thôi, fục vụ ASEM, nhà mình đông, sang bên kia đường ngồi cho thoải mái em nhé. Úi giời, bên kia đường mà từ PH sang đến Hội Vũ, thế thì nhà em ở bên kia đường nhà anh LS.
    19h24'', sau gần 60'', đôi đại bàng-bồ nông đã cụp cánh, từ Tống Duy Tân đáp xuống Hội Vũ.
    19h30'', haitacnd cũng cập bến, thả neo, thế là đông đủ nhé.
    19h35'', alô, cháu đang đi trên đường ạ.....vâng cháu đến bây h ạ.....1 thành viên từ giã trong sự tiếc nuối vô hạn của cô thư ký kiêm thủ quỹ và của tờ bill.
    Theo đúng truyền thống, trong lúc chờ đợi nồi lẩu sôi, cả nhà lại ngồi lắng nghe ý kiến của nhau (tức nói xấu). Lần này nhân vật rơi vào tầm ngắm là B, có 1 chữ B, I, có 1 chữ I......vag nhiều chữ nữa, phần chơi dành cho khán giả.
    Nồi lẩu vẵn chưa sôi, nội dung cuộc họp nhắm vào các câu lạc bộ khiêu vũ, rồi đến 1 số thành viên quen mặt, thành viên ko quen lắm, cho đến những thành viên chưa từng gặp mặt bao h, những diva của nền nhạc trẻ thủ đô.......Chị ơi, đổi cho em cái bình ga, hết lúc nào ý nhỉ.
    Ga đến, bò, gàu bò, cá, lươn, hải sản, đậu, váng đậu và hàng kg rau....cứ thế bay về nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy.
    lè nhè, í éo...anh haitac, em mời anh-THÔI! - Phi Yến mắt mở to thất vọng tràn trề, cái muôi trên tay nàng thở phào nhẹ nhõm.
    9h, sau khi biến nồi lẩu thành nồi súp bánh đa, thì cũng là lúc nhổ neo.
    Kính thư.
    Người tường thuật : fi yến.''
    Vâng, vì hôm nay mới cập nhật nhiệm vụ do Hội trưởng giao phó, nên em ko có chuẩn bị trước, chỉ là một chút hồi ức thôi ạ.
  6. chittieulien

    chittieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu, hichichic, thế này có đáng chán ko chứ. Hội nhậu đã họp mặt đến hai buổi rồi mà mình chẳng tham gia được. Tại lâu quá, hôm nay mình mới lên mạng nên chẳng cập nhật được thông tin gì cả. Bỏ lỡ mất mấy dịp vui. Sorry em TML nhé, hôm đó chị về muộn quá nên ko gọi được. Ko biết hôm thứ tư mọi người đi thăm cậu VLC thế nào nhỉ, ngọc thể của VLC đã hỏng đến hết phần nào rồi, có ảnh hưởng đến thành tích ăn và ực ko đấy.
  7. chittieulien

    chittieulien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    huhuhuhu, hichichic, thế này có đáng chán ko chứ. Hội nhậu đã họp mặt đến hai buổi rồi mà mình chẳng tham gia được. Tại lâu quá, hôm nay mình mới lên mạng nên chẳng cập nhật được thông tin gì cả. Bỏ lỡ mất mấy dịp vui. Sorry em TML nhé, hôm đó chị về muộn quá nên ko gọi được. Ko biết hôm thứ tư mọi người đi thăm cậu VLC thế nào nhỉ, ngọc thể của VLC đã hỏng đến hết phần nào rồi, có ảnh hưởng đến thành tích ăn và ực ko đấy.
  8. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn sự quan tâm của cả nhà đến em!!! Em đã đỡ roài ạh! Lần ọp sau em nhất định sẽ có mặt.
    ==> Dung nhan em vưỡn như thường ạh! Vẫn xấu xấu bẩn bẩn như hum nào..he..he...Một lần nữa em cám ơn cả nhà!!!

  9. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn sự quan tâm của cả nhà đến em!!! Em đã đỡ roài ạh! Lần ọp sau em nhất định sẽ có mặt.
    ==> Dung nhan em vưỡn như thường ạh! Vẫn xấu xấu bẩn bẩn như hum nào..he..he...Một lần nữa em cám ơn cả nhà!!!

  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tôi nhớ rõ ràng là tôi không hề nói từ KHÔNG nào với tất cả những cái môi trong bữa đó mà. Làm sao mà có thể lắc đầu với những thứ hấp dẫn như thế chứ .
    Nhất là môi của nàng Phi Yến .
    to VLC: Sao bác lại khiêm tốn thế nhỉ, bác có nhiều cái đẹp lắm , nhất là bộ râu ...
    Lần off tới chắc là bác đi cùng anh chị em ngon rồi phải không. OK, vậy hẹn gặp bác lần sau nhé.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai !

Chia sẻ trang này