1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hăm hăm hăm...
    Đang thăm mỏằTt cĂi gơ 'ó cỏằƠ thỏằf 'ỏằf ui ỏÊn cĂi dỏĂ dày trỏằ'ng rỏằ-ng suỏằ't tỏằô 3h chiỏằu tỏằ>i giỏằ lỏĂi vô tơnh mò vào 'Ây. Đúng là trỏằi không thặặĂng ngặỏằi fn ỏằY phúc 'ỏằâc, lỏĂi nhỏằ> 'ỏn mỏƠy cĂi con rÂu ngoe nguỏây, khói phỏằƠt tưt mạ câng nhặ cĂi mòn cỏằ_him bỏằa nỏằ. ỏằc!
    Xin thặa vỏằ>i cĂc thành viên hỏằTi nhỏưu là hôm 'ó (và 'ỏn tỏưn bÂy giỏằ) tôi vỏôn còn nguyên vỏạn, và chỏc theo gặặĂng bĂc Lỏằ Sỏằ, cỏằ' giỏằ cho nó nguyên vỏạn 'ỏn... ngoài 30 .
    Mỏằ-i tỏằTi cĂi buỏằ.i tỏằ'i hôm 'ó trỏằi rà là 'ỏạp mà tôi thơ lỏĂi cỏằâ thỏƠy sỏƠm sât nỏằ. lỏạt 'ỏạt bên tai, giông gió bay vô tỏằTi vỏĂ. Khỏằ. thỏ 'ỏƠy, may mà anh chỏằi anh em 'ỏằf bạ lỏĂi cĂi mỏằ>i 'ặỏằÊc.
    Hỏạn gỏãp vào ngày mai nhâ!
    Công - HỏĐu - Khanh - Tặỏằ>ng... Vòng trỏĐn ai!
  2. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Pác mún bít tại sao mà tui ít lói hả??? Thế pác có nghe Ưng Hoàng Phúc hót không hở? " Người ta cứ lói mình cứ ăn!!! " Hẹ..hẹ...
    Thế đấy! Pác đừng có tít lộ pí mật đó của tui với ai hít nhá!!! Kảm ơn pác nhìu..he..he...
    ==> Công nhận là các pác cứ súp-pơ-soi tui nhìu wá!!! Hic...Làm xấu hổ wá cơ!!! Công nhận là tui có gắp hơi nhìu 1 tý...nhưng chỉ 1 chút thôi nha! He..he...Nhưng các pác thấy đấy! Tui văn uống đầy đủ đấy chứ...hè..hè...

  3. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Pác mún bít tại sao mà tui ít lói hả??? Thế pác có nghe Ưng Hoàng Phúc hót không hở? " Người ta cứ lói mình cứ ăn!!! " Hẹ..hẹ...
    Thế đấy! Pác đừng có tít lộ pí mật đó của tui với ai hít nhá!!! Kảm ơn pác nhìu..he..he...
    ==> Công nhận là các pác cứ súp-pơ-soi tui nhìu wá!!! Hic...Làm xấu hổ wá cơ!!! Công nhận là tui có gắp hơi nhìu 1 tý...nhưng chỉ 1 chút thôi nha! He..he...Nhưng các pác thấy đấy! Tui văn uống đầy đủ đấy chứ...hè..hè...

  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quá là dzui dzẻ các bác nhỉ, bõ công em ngồi ngáp ruồi tối qua .
    Ngại ghê cơ, hẹn nhau 6h mà mọi người cứ thích cái quý hơn cả vàng (các bác biết vì sao không?) nên đến hẹn chỉ có mấy "mống" xuất hiện. Thôi thì cũng cứ theo chỉ thị của hội trưởng: Đến chỗ cần đến đã rồi... vui vẻ tiếp .
    Hic hic.... phải vui vẻ được nửa tiếng đồng hồ mới thấy người đến góp vui. Đó là cặp ăn ý nhất của hội nhậu: Xin thưa đó là "chàng tung nàng hứng" ạ. Đến lúc đó mọi thứ ban đầu đã trở về trạng thái sơ khai của nó: Giống như khi trái đất chỉ có chàng ADAM và nàng EVA, lúc đó chắc họ... chưa có gì .
    Khi vừa có thêm được một chút gì gì đó thì bác Vờ Lờ Cờ với bộ mặt hồng hào và bộ râu "phi_dê" phi tới, rồi tiếp theo cô Ti Em Eo xuất hiện. Không hổ danh bác "hội chưởng" lựa chọn thư ký: Luôn luôn nhiệt tình và gần như hết mình trong mọi tình huống liên quan đến hội nhậu .
    Nhưng đỉnh cao của sự vui vẻ là khi bác Lờ Sờ với phong cách riêng chỉ có ở bác ý mò đến nơi. Từ đó những trận cười sái quai hàm vốn đã có nhiều từ đầu cuộc vui vẻ trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. Em thấy bác với bác "hội chưởng" mà xuất hiện ở Gala cười thì cái bọn "trời không mưa cũng mặc áo mưa" chỉ còn nước vặn nhỏ volume lại mà kính cẩn nghiêng mình trước hai bác. Các bác xem thế nào đi nhể, để bà con TDC được dịp nở mặt khoe mày mà tự hào rằng: Người quen của tui đó .
    Ùi, xin lỗi mọi người nhé, ai tường thuật tiếp giúp em với, cái đầu em nặng trịch rồi. May mà cô Ti Em Eo có lời chứ không thì em không còn đủ sức để ngồi tường thuật được như vầy.
    Em xuống đây!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quá là dzui dzẻ các bác nhỉ, bõ công em ngồi ngáp ruồi tối qua .
    Ngại ghê cơ, hẹn nhau 6h mà mọi người cứ thích cái quý hơn cả vàng (các bác biết vì sao không?) nên đến hẹn chỉ có mấy "mống" xuất hiện. Thôi thì cũng cứ theo chỉ thị của hội trưởng: Đến chỗ cần đến đã rồi... vui vẻ tiếp .
    Hic hic.... phải vui vẻ được nửa tiếng đồng hồ mới thấy người đến góp vui. Đó là cặp ăn ý nhất của hội nhậu: Xin thưa đó là "chàng tung nàng hứng" ạ. Đến lúc đó mọi thứ ban đầu đã trở về trạng thái sơ khai của nó: Giống như khi trái đất chỉ có chàng ADAM và nàng EVA, lúc đó chắc họ... chưa có gì .
    Khi vừa có thêm được một chút gì gì đó thì bác Vờ Lờ Cờ với bộ mặt hồng hào và bộ râu "phi_dê" phi tới, rồi tiếp theo cô Ti Em Eo xuất hiện. Không hổ danh bác "hội chưởng" lựa chọn thư ký: Luôn luôn nhiệt tình và gần như hết mình trong mọi tình huống liên quan đến hội nhậu .
    Nhưng đỉnh cao của sự vui vẻ là khi bác Lờ Sờ với phong cách riêng chỉ có ở bác ý mò đến nơi. Từ đó những trận cười sái quai hàm vốn đã có nhiều từ đầu cuộc vui vẻ trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. Em thấy bác với bác "hội chưởng" mà xuất hiện ở Gala cười thì cái bọn "trời không mưa cũng mặc áo mưa" chỉ còn nước vặn nhỏ volume lại mà kính cẩn nghiêng mình trước hai bác. Các bác xem thế nào đi nhể, để bà con TDC được dịp nở mặt khoe mày mà tự hào rằng: Người quen của tui đó .
    Ùi, xin lỗi mọi người nhé, ai tường thuật tiếp giúp em với, cái đầu em nặng trịch rồi. May mà cô Ti Em Eo có lời chứ không thì em không còn đủ sức để ngồi tường thuật được như vầy.
    Em xuống đây!
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bên lề cuộc NHẬU:
    6h kém 5'', tăng tốc lên nào con T-rim còng thân yêu, cẩn thận không muộn mất.
    6h rồi T-rim còng yêu dấu xin đừng phụ lòng ta mà gục ngã giữa đường. Xin ông thần Dream - vị thần cai quản tất cả các loại ngựa, lừa, lạc đà hãy ban cho con T-rim của con sức mạnh của loài voi, đôi cánh của loài chim và 2 đôi chân của loài nai. Nhanh nữa lên nào.
    6h 5'' con T-rim còng sắp sửa thăng thiên thì may sao bóng ông Lênin đã xuất hiện mờ mờ sau rặng cây xanh. Ái chà, Cướp Biển Cariberian đã có mặt cùng Đoạt Hồn Tam Tiếu Tiểu Liên cô nương. Tranh thủ buôn một cái... Được biết trong tim của Cướp Biển đang có một (số) bóng hồng ngự trị. Hội trưởng Vô Tông Khách ta cầm lòng không đậu, bày cho một chiêu để hạ gục đối phương, đó chính là chiêu Liều Mình Như Chẳng Có. Yếu quyết của nó là: Một cái tát không nặng bằng một cú đụng xe, nhào dzô chiến. Tiếc thay chiêu này Cướp Biển đã xài tung hoành tứ hải, mà chưa từng bị tát cái nào (đáng khâm phục) nhưng trước bóng hồng hiện tại thì ... mất điện. Nửa bực mình, nửa hổ thẹn thay cho Cướp Biển, Vô Tông Khách ta nổi hứng muốn phổ biến cho chiêu thứ hai Vô Địch Tất Thắng Thủ với yếu quyết:
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Chiêu này hung hiểm tàn ác vô cùng, xứng với danh Nổ Tung Vô Địch Tất Thắng nên Vô Tông Khách ta phải cân nhắc, chờ cho Cướp Biển làm lễ ra mắt giai nhân, xét xem Cướp Biển có đủ độ chân thành học đạo hay không mới truyền bí kíp. Tuý Luý Càn Khôn Nếu Muốn Say cưỡi con Đệ Nhị Mộng Tàn vừa kịp đến cũng muốn được nghía qua tuyệt chiêu để cải thiện tình hình Vầng trăng bị xẻ làm đôi. Chit Tiểu Liên mong muốn được tham khảo để được ... miễn dịch, tăng thêm quyết tâm để về chốn CHUA-SẦU. Vô Tông Khách ta có lời nhắn nhủ đến Chit Tiểu Liên: Đại Liên Thiền Sư đã thuộc về nơi cửa Phật, là cô em chớ nên dấn thân vào chốn CHUA-SẦU bởi một lẽ: Tỳ Kheo Ni không bằng Sa Di Tăng, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    Trung tâm cuộc NHẬU
    À ha, tên lấy niềm VUI LÀ CHÍNH đã xuất hiện, vẫn chòm râu kinh điển phất phơ trước gió, nụ cười như chưa thể được cười vẫn thường trực trên môi. Ngồi xuống là ... ực. Hôm nay trái hẳn với tuần trước và cũng giống như lần trước, hắn ực liên tục, phá mồi miệt mài, cười như được mùa mà vẫn chẳng nói năng chi.
    Cướp Biển Cariberian thì như được tiếp luồng sinh khí mới nâng chén mạnh mẽ, uống nhỏ nhẻ và mặt cứ ... tím dần lên. Sau nửa chén thứ 3 hắn cười, hắn nói, hắn tấn công không thương tiếc vào đĩa nem rán. Thân làm Hội trưởng ta thật xót xa khi đã kết nạp một thành viên Nhậu có sở trường chữ PHÁ như hắn. Phá Mồi kinh khủng khiếp
    Nàng Phi Yến yểu điệu cùng Điền Bá Quang đến cùng lúc. Tên đại đạo họ Điền vẫn âm trầm thâm hiểm như mọi khi, ít khi mở lời chỉ thỉnh thoảng chêm vào cuộc Nhậu một vài từ vô nghĩa: Ối trời, hà hà, thế cơ á v.v... Còn nàng Phi Yến, vẫn phong cách yểu điệu, nhẹ nhàng như én liệng mùa xuân, nhập tiệc bằng một tư thế vô cùng lả lướt: Sử một thế Yến Tử Quy Sào nhấc chén rượu lên, ực một phát, chén đầy trở thành chén không như chưa từng chứa thứ gì trong đó, quả thật là diệu tuyệt.
    Hương Dược Xoa Charlote xuất hiện trong tà áo trắng tha thướt (chắc vừa xài Omo). Được biết nàng vừa mới rời Bảo Chi Lâm (bệnh viện) về thẳng chốn hồng trần này (kinh chưa?!?). Ngồi chưa ấm chỗ nàng đã thỏ thẻ: Em không uống nhiều đâu nhé!!!Gớm, từ chỗ nửa nắp chai đã say, giờ nàng đã khơi khơi 3 chén chẳng thèm đỏ mặt, công lực thăng tiến thấy rõ, đừng có làm bộ, X...Í...C .... Được biết nàng chỉ thích nhắm rượu với ớt chỉ lên trời, nguyên văn của nàng là ỚT CHỈ THIÊN. Nghe xong cánh mày râu hội NHẬU lén liếc nhanh xuống gầm bàn mà ngậm ngùi trong dạ.
    Thư ký Ti Em Eo sau khi tàn canh thi hoạ, vội vàng cưỡi chú ngựa xứ Cao Ly Củ Sâm đến phó hội. Chà, quần bò nhé, áo trắng nhé, hài dance thủ sẵn dưới chân nhé, dáng điệu đích thị là một thành viên K.h.i.ê.u ... vũ. Vừa bước vào mắt đã vội bắn ra vài luồng điện truyền cảm, làm Vô Tông Khách ta phải xao xuyến tâm can, Vui Là Chính vội che hàm râu kinh điển, Nếu Muốn Say tức tốc dịch chuyển thân hình bắn người ép sát tận chân tường để nhường chỗ cho Ti Em Eo. Riêng mặt Cướp Biển từ tím chuyến sang tái, rồi từ tái chuyển sang tím, rõ ràng công lực của hắn có hạn, chưa là đối thủ của Ti Em Eo.
    Và đây, nhân vật đầy tai tiếng Lờ Xờ đã đến. Hắn nói hắn mệt, chỉ mần tăng hai, bỏ qua tăng một, vậy mà vẫn chịu không thấu nỗi thèm NHẬU phải xuất hiện. Thân thể khôi vĩ, dáng đi còn yểu điệu hơn cả Phi Yến, nụ cười bừng sáng cả một góc bàn Nhậu. Việc đầu tiên của hắn thực hiện thực đáng hoan nghênh: Ực hết một chén Bát Tiên Tửu trước khi nhập hội đúng như quy định. Sau khi ực xong hắn lại thực hiện một hành động cực kỳ đáng chê trách: Chen, huých, ủi Chit Tiểu Liên để đến ngồi cạnh Vô Tông Khách ta. Hắn còn nói: Anh có Cờ, em có Lờ, chúng ta cùng Đờ cùng Sờ. Cái thằng...!!! Lửa với Củi, Đốt với Sưởi thì nói mịa nó ra, sao lại nói bằng ẩn ngữ thế, chả biết đường nào mà lần.... góc quán lại một phen tưng bừng khói lửa Vina.
    Hội NHẬU thế là đã hội tụ đủ anh tài, tay nâng ly như Triệu Tử nâng đao, chưởng múa đũa như Phương Thiên Hoạ Kích, hầm hừ tranh giành nhau từng miếng thịt, miếng rau. Có câu: Tranh nhau miếng rau chẳng còn quả thật là chí lý. Tàn cuộc trên các đĩa chỉ còn ... nước, lơ thơ điểm xuyết vài nhánh tỏi chẳng còn nguyên hình hài. Vô Tông Khách ta ngất ngay cùng men rượu, Chit Tiểu Liên sáng tác ra thêm vài điệu cười mới, Nếu Muốn Say nghiêng ngả tay nâng ly mà mắt cứ đưa tình với quán chủ, mặt Cướp Biển ngày càng ngả mầu tím sậm, Phi Yến và Hương Dược Xoa mặt ửng hồng bẽn lẽn, Lờ Xờ thi triển bản Đề Mô của chiêu Tiên Ông Tưới Cải mới luyện thành. Ngả nghiêngm, nghiêng ngả, rôm rả chả bút nào tả xiết. Thật đúng là:
    Say đi em, say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bậc ngả nghiêng.
    Và rượu, rượu nữa, để quên ... quên hết ưu sầu đang làm rối cả lòng ta.
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bên lề cuộc NHẬU:
    6h kém 5'', tăng tốc lên nào con T-rim còng thân yêu, cẩn thận không muộn mất.
    6h rồi T-rim còng yêu dấu xin đừng phụ lòng ta mà gục ngã giữa đường. Xin ông thần Dream - vị thần cai quản tất cả các loại ngựa, lừa, lạc đà hãy ban cho con T-rim của con sức mạnh của loài voi, đôi cánh của loài chim và 2 đôi chân của loài nai. Nhanh nữa lên nào.
    6h 5'' con T-rim còng sắp sửa thăng thiên thì may sao bóng ông Lênin đã xuất hiện mờ mờ sau rặng cây xanh. Ái chà, Cướp Biển Cariberian đã có mặt cùng Đoạt Hồn Tam Tiếu Tiểu Liên cô nương. Tranh thủ buôn một cái... Được biết trong tim của Cướp Biển đang có một (số) bóng hồng ngự trị. Hội trưởng Vô Tông Khách ta cầm lòng không đậu, bày cho một chiêu để hạ gục đối phương, đó chính là chiêu Liều Mình Như Chẳng Có. Yếu quyết của nó là: Một cái tát không nặng bằng một cú đụng xe, nhào dzô chiến. Tiếc thay chiêu này Cướp Biển đã xài tung hoành tứ hải, mà chưa từng bị tát cái nào (đáng khâm phục) nhưng trước bóng hồng hiện tại thì ... mất điện. Nửa bực mình, nửa hổ thẹn thay cho Cướp Biển, Vô Tông Khách ta nổi hứng muốn phổ biến cho chiêu thứ hai Vô Địch Tất Thắng Thủ với yếu quyết:
    Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Chiêu này hung hiểm tàn ác vô cùng, xứng với danh Nổ Tung Vô Địch Tất Thắng nên Vô Tông Khách ta phải cân nhắc, chờ cho Cướp Biển làm lễ ra mắt giai nhân, xét xem Cướp Biển có đủ độ chân thành học đạo hay không mới truyền bí kíp. Tuý Luý Càn Khôn Nếu Muốn Say cưỡi con Đệ Nhị Mộng Tàn vừa kịp đến cũng muốn được nghía qua tuyệt chiêu để cải thiện tình hình Vầng trăng bị xẻ làm đôi. Chit Tiểu Liên mong muốn được tham khảo để được ... miễn dịch, tăng thêm quyết tâm để về chốn CHUA-SẦU. Vô Tông Khách ta có lời nhắn nhủ đến Chit Tiểu Liên: Đại Liên Thiền Sư đã thuộc về nơi cửa Phật, là cô em chớ nên dấn thân vào chốn CHUA-SẦU bởi một lẽ: Tỳ Kheo Ni không bằng Sa Di Tăng, suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.
    Trung tâm cuộc NHẬU
    À ha, tên lấy niềm VUI LÀ CHÍNH đã xuất hiện, vẫn chòm râu kinh điển phất phơ trước gió, nụ cười như chưa thể được cười vẫn thường trực trên môi. Ngồi xuống là ... ực. Hôm nay trái hẳn với tuần trước và cũng giống như lần trước, hắn ực liên tục, phá mồi miệt mài, cười như được mùa mà vẫn chẳng nói năng chi.
    Cướp Biển Cariberian thì như được tiếp luồng sinh khí mới nâng chén mạnh mẽ, uống nhỏ nhẻ và mặt cứ ... tím dần lên. Sau nửa chén thứ 3 hắn cười, hắn nói, hắn tấn công không thương tiếc vào đĩa nem rán. Thân làm Hội trưởng ta thật xót xa khi đã kết nạp một thành viên Nhậu có sở trường chữ PHÁ như hắn. Phá Mồi kinh khủng khiếp
    Nàng Phi Yến yểu điệu cùng Điền Bá Quang đến cùng lúc. Tên đại đạo họ Điền vẫn âm trầm thâm hiểm như mọi khi, ít khi mở lời chỉ thỉnh thoảng chêm vào cuộc Nhậu một vài từ vô nghĩa: Ối trời, hà hà, thế cơ á v.v... Còn nàng Phi Yến, vẫn phong cách yểu điệu, nhẹ nhàng như én liệng mùa xuân, nhập tiệc bằng một tư thế vô cùng lả lướt: Sử một thế Yến Tử Quy Sào nhấc chén rượu lên, ực một phát, chén đầy trở thành chén không như chưa từng chứa thứ gì trong đó, quả thật là diệu tuyệt.
    Hương Dược Xoa Charlote xuất hiện trong tà áo trắng tha thướt (chắc vừa xài Omo). Được biết nàng vừa mới rời Bảo Chi Lâm (bệnh viện) về thẳng chốn hồng trần này (kinh chưa?!?). Ngồi chưa ấm chỗ nàng đã thỏ thẻ: Em không uống nhiều đâu nhé!!!Gớm, từ chỗ nửa nắp chai đã say, giờ nàng đã khơi khơi 3 chén chẳng thèm đỏ mặt, công lực thăng tiến thấy rõ, đừng có làm bộ, X...Í...C .... Được biết nàng chỉ thích nhắm rượu với ớt chỉ lên trời, nguyên văn của nàng là ỚT CHỈ THIÊN. Nghe xong cánh mày râu hội NHẬU lén liếc nhanh xuống gầm bàn mà ngậm ngùi trong dạ.
    Thư ký Ti Em Eo sau khi tàn canh thi hoạ, vội vàng cưỡi chú ngựa xứ Cao Ly Củ Sâm đến phó hội. Chà, quần bò nhé, áo trắng nhé, hài dance thủ sẵn dưới chân nhé, dáng điệu đích thị là một thành viên K.h.i.ê.u ... vũ. Vừa bước vào mắt đã vội bắn ra vài luồng điện truyền cảm, làm Vô Tông Khách ta phải xao xuyến tâm can, Vui Là Chính vội che hàm râu kinh điển, Nếu Muốn Say tức tốc dịch chuyển thân hình bắn người ép sát tận chân tường để nhường chỗ cho Ti Em Eo. Riêng mặt Cướp Biển từ tím chuyến sang tái, rồi từ tái chuyển sang tím, rõ ràng công lực của hắn có hạn, chưa là đối thủ của Ti Em Eo.
    Và đây, nhân vật đầy tai tiếng Lờ Xờ đã đến. Hắn nói hắn mệt, chỉ mần tăng hai, bỏ qua tăng một, vậy mà vẫn chịu không thấu nỗi thèm NHẬU phải xuất hiện. Thân thể khôi vĩ, dáng đi còn yểu điệu hơn cả Phi Yến, nụ cười bừng sáng cả một góc bàn Nhậu. Việc đầu tiên của hắn thực hiện thực đáng hoan nghênh: Ực hết một chén Bát Tiên Tửu trước khi nhập hội đúng như quy định. Sau khi ực xong hắn lại thực hiện một hành động cực kỳ đáng chê trách: Chen, huých, ủi Chit Tiểu Liên để đến ngồi cạnh Vô Tông Khách ta. Hắn còn nói: Anh có Cờ, em có Lờ, chúng ta cùng Đờ cùng Sờ. Cái thằng...!!! Lửa với Củi, Đốt với Sưởi thì nói mịa nó ra, sao lại nói bằng ẩn ngữ thế, chả biết đường nào mà lần.... góc quán lại một phen tưng bừng khói lửa Vina.
    Hội NHẬU thế là đã hội tụ đủ anh tài, tay nâng ly như Triệu Tử nâng đao, chưởng múa đũa như Phương Thiên Hoạ Kích, hầm hừ tranh giành nhau từng miếng thịt, miếng rau. Có câu: Tranh nhau miếng rau chẳng còn quả thật là chí lý. Tàn cuộc trên các đĩa chỉ còn ... nước, lơ thơ điểm xuyết vài nhánh tỏi chẳng còn nguyên hình hài. Vô Tông Khách ta ngất ngay cùng men rượu, Chit Tiểu Liên sáng tác ra thêm vài điệu cười mới, Nếu Muốn Say nghiêng ngả tay nâng ly mà mắt cứ đưa tình với quán chủ, mặt Cướp Biển ngày càng ngả mầu tím sậm, Phi Yến và Hương Dược Xoa mặt ửng hồng bẽn lẽn, Lờ Xờ thi triển bản Đề Mô của chiêu Tiên Ông Tưới Cải mới luyện thành. Ngả nghiêngm, nghiêng ngả, rôm rả chả bút nào tả xiết. Thật đúng là:
    Say đi em, say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bậc ngả nghiêng.
    Và rượu, rượu nữa, để quên ... quên hết ưu sầu đang làm rối cả lòng ta.
  8. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, sao mình không biết gì về thông tin này nhỉ? Phản đối bác Hội trưởng nhé, chả nhắn tin nhắn tót gì cả. Hay tại vụ lần trước nợ 35K nên lần này cảnh cáo. Thế thì hì ì è èn quá, có 35K mà đã cảnh cáo thì . . .thật chả ra làm sao cả. Nếu máy bác có hết xiền thì chỉ cần nháy cho em một cái là xong. Tiếc quá, tiếc quá . .
  9. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Bực quá, sao mình không biết gì về thông tin này nhỉ? Phản đối bác Hội trưởng nhé, chả nhắn tin nhắn tót gì cả. Hay tại vụ lần trước nợ 35K nên lần này cảnh cáo. Thế thì hì ì è èn quá, có 35K mà đã cảnh cáo thì . . .thật chả ra làm sao cả. Nếu máy bác có hết xiền thì chỉ cần nháy cho em một cái là xong. Tiếc quá, tiếc quá . .
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác trách nhầm bác "hội chưởng" yêu quái của chúng ta rồi. Tôi thấy hôm nay bác ý không nhắn cho bác là hoàn toàn xuất phát từ cái ý tốt dành cho bác đấy ạ.
    Cụ thể đó là gì thì bác hỏi trực tiếp bác ấy nhé.
    Vì em không dám cướp bản quyền!
    PS: Bác "hội chưởng" thân yêu, em cũng đang tò mò muốn học hỏi tuyệt chiêu mà em đã đoán được phần nào của bác đây. Nhưng phải xem tình hình thế nào đã ạ, thú thật là em sợ mình chưa đủ công lực, luyện vào nhỡ tẩu hoả nhập ma thì phí công em gìn giữ gần ba chục năm nay .
    Nhưng bác yêu quái ạ, bài viết trên của bác đúng là quái vật . Có lẽ em phải bố trí sắp xếp theo bác học nghề mới được.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này