1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngược lại bác ạ, cả hay nói, hay cười lẫn hay tập trung vào chuyên môn chính . Mà các bác thấy em hoàn thành nhiệm vụ của mình có xuất sắc không ạ? Em biết để lần sau còn... tiếp tục phát huy .
    Hề hề... Bác nói đúng, em rất thích cái câu dẫn của bác: "Người ta cứ nói mình cứ ăn... người ta vẫn nói mình vẫn xơi...", đại loại thế.
    Sắp sửa đến hẹn lại lên các bác nhể.
    ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  2. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thằng bạn uống đã "lên mồm" rồi hả ? Mới có 1 tháng mà đã thay đổi ghê quá. Bái phục. Hôm nào bạn về bạn thì tha cho bạn nhé, bạn ở đây nước lọc còn thiếu nữa mà .... hix
    Mà tại sao mấy bài trước của mình mất hết chữ nhỉ ? Còn mỗi signature là sao ?
  3. hoangtudeucang

    hoangtudeucang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ủa, thằng bạn uống đã "lên mồm" rồi hả ? Mới có 1 tháng mà đã thay đổi ghê quá. Bái phục. Hôm nào bạn về bạn thì tha cho bạn nhé, bạn ở đây nước lọc còn thiếu nữa mà .... hix
    Mà tại sao mấy bài trước của mình mất hết chữ nhỉ ? Còn mỗi signature là sao ?
  4. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một số thành viên mới:
    VLC: miệng cười rất duyên, râu cực đẹp, xứng đáng là Mỹ Nhiệm Công thời nay (tuy nhiên vẫn còn kém Quan Công xa, trông hơi ... "ấn tượng"). Ít nói, nhưng nói ra câu nào chết câu đó, nhất là cánh chị em cứ gọi là say như điếu đổ. Ngọt ngào dễ sợ luôn. Đối với dân nhậu, hắn sở trường chữ PHÁ. Công lực hiện nay vẫn chưa đo lường được, nếu để hắn ta thả sức, có lẽ PHÁ cả mồi lẫn rượu. Thành phần nguy hiểm đối với bạn nhậu vì người cùng nhậu có nguy cơ ... mất phần!
    Cướp biển Cariberian: Có điệu cười khá kinh điển, không nhìn thấy Tổ quốc nơi đâu, thoải mái dzô cùng. Công lực từ khi nhập môn là 1 chén, nay tăng lên được 3 nửa chén. Sở trường cũng là chữ PHÁ, thuộc bàng môn tà đạo vì chỉ thích PHÁ mồi. Lắm khi uống đến độ tím, hắn không nhớ là phải PHÁ cái gì, ngơ ngác một hồi rồi quay sang bẻ tạm một cái chân Cờ-him Phá cho đỡ buồn. Theo đà này, hắn sẽ mất cái mà LS đã mất trước năm 30 tuổi. Thành thật phân ưu cùng thân chủ.
    Xuhaotuoi: Do chưa đăng ký chính thức, song đã vài lần nhậu cùng mâm, nên tạm coi là thành viên tuy chưa có nhời. Hắn có sở trường là Nhái giọng Đại Liên thiền sư, làm thư ký của ta phải nhầm mà gọi hai tiếng ... anh iu. Sở trường là uống chưa biết say nhưng cứ giả vờ say, uống 2 chai mà cưỡi máy bay phản lực bay không gây tai nạn. Bái phục!!!
  5. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Một số thành viên mới:
    VLC: miệng cười rất duyên, râu cực đẹp, xứng đáng là Mỹ Nhiệm Công thời nay (tuy nhiên vẫn còn kém Quan Công xa, trông hơi ... "ấn tượng"). Ít nói, nhưng nói ra câu nào chết câu đó, nhất là cánh chị em cứ gọi là say như điếu đổ. Ngọt ngào dễ sợ luôn. Đối với dân nhậu, hắn sở trường chữ PHÁ. Công lực hiện nay vẫn chưa đo lường được, nếu để hắn ta thả sức, có lẽ PHÁ cả mồi lẫn rượu. Thành phần nguy hiểm đối với bạn nhậu vì người cùng nhậu có nguy cơ ... mất phần!
    Cướp biển Cariberian: Có điệu cười khá kinh điển, không nhìn thấy Tổ quốc nơi đâu, thoải mái dzô cùng. Công lực từ khi nhập môn là 1 chén, nay tăng lên được 3 nửa chén. Sở trường cũng là chữ PHÁ, thuộc bàng môn tà đạo vì chỉ thích PHÁ mồi. Lắm khi uống đến độ tím, hắn không nhớ là phải PHÁ cái gì, ngơ ngác một hồi rồi quay sang bẻ tạm một cái chân Cờ-him Phá cho đỡ buồn. Theo đà này, hắn sẽ mất cái mà LS đã mất trước năm 30 tuổi. Thành thật phân ưu cùng thân chủ.
    Xuhaotuoi: Do chưa đăng ký chính thức, song đã vài lần nhậu cùng mâm, nên tạm coi là thành viên tuy chưa có nhời. Hắn có sở trường là Nhái giọng Đại Liên thiền sư, làm thư ký của ta phải nhầm mà gọi hai tiếng ... anh iu. Sở trường là uống chưa biết say nhưng cứ giả vờ say, uống 2 chai mà cưỡi máy bay phản lực bay không gây tai nạn. Bái phục!!!
  6. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ nói thế làm em xấu hổ wá cơ!!! Hĩ..hĩ...Em làm giề có đủ trình độ như thế! Mà em đã dành phần của ai đâu nhỉ??? Chẳng wa là em ăn uống dùm họ thui mờ...hề..hề...
  7. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Pác cứ nói thế làm em xấu hổ wá cơ!!! Hĩ..hĩ...Em làm giề có đủ trình độ như thế! Mà em đã dành phần của ai đâu nhỉ??? Chẳng wa là em ăn uống dùm họ thui mờ...hề..hề...
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác "hội chưởng" yêu quái ơi, em xin đính chính lại phát là công lực của em chưa đạt tới mức ấy đâu ạ. Mà bác nhầm nhọt nhìu quá cơ, như em mà bác lại nói sở trường là PHÁ. Không chính xác lắm đâu bác ạ, phải là ĐẠI PHÁ mới đung đúng phần nào .
    Cái ý mà cũng liệt vào hàng bàng môn tà đạo ạ? Vậy cái quan niệm "quân tử" hôm trước em mí bác nói đến nó có vẻ trừu tượng quá nhỉ. Bác thấy thế nào? Hay bác đổi thành thế này đi ạ: Sở trường cũng là chữ PHÁ, thuộc hàng "quân tử" vì chỉ thích PHÁ mồi .
    Sợ nhất là lúc không còn gì để phá khi chưa đến hồi... viên mãn.
    Em hỏi thêm tí, có phải bác xuhaotuoi là cái bác hôm trước ở chỗ... khỉ gì gần Kim Mã í nhỉ? Không nhớ nổi nữa vì khi có tí chất cay đầu óc em nó không còn được minh mẫn lắm, em muốn hỏi là có phải bác đấy ngồi ở vị trí chính giữa, bên phải là charlot, bên trái là bác Quang (không quác) không nhỉ???
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bác "hội chưởng" yêu quái ơi, em xin đính chính lại phát là công lực của em chưa đạt tới mức ấy đâu ạ. Mà bác nhầm nhọt nhìu quá cơ, như em mà bác lại nói sở trường là PHÁ. Không chính xác lắm đâu bác ạ, phải là ĐẠI PHÁ mới đung đúng phần nào .
    Cái ý mà cũng liệt vào hàng bàng môn tà đạo ạ? Vậy cái quan niệm "quân tử" hôm trước em mí bác nói đến nó có vẻ trừu tượng quá nhỉ. Bác thấy thế nào? Hay bác đổi thành thế này đi ạ: Sở trường cũng là chữ PHÁ, thuộc hàng "quân tử" vì chỉ thích PHÁ mồi .
    Sợ nhất là lúc không còn gì để phá khi chưa đến hồi... viên mãn.
    Em hỏi thêm tí, có phải bác xuhaotuoi là cái bác hôm trước ở chỗ... khỉ gì gần Kim Mã í nhỉ? Không nhớ nổi nữa vì khi có tí chất cay đầu óc em nó không còn được minh mẫn lắm, em muốn hỏi là có phải bác đấy ngồi ở vị trí chính giữa, bên phải là charlot, bên trái là bác Quang (không quác) không nhỉ???
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hội Nhậu chắc sẽ còn họp dài dài, nhưng nhân danh Hội trưởng, Vô Tông Khách ta đề nghị trong tháng này kiêng các món sau bất kể là ngày nào:
    1. Vịt
    2. Thịt chó
    Nếu các thành viên máu xơi các món này, Vô Tông Khách ta đành phải ngậm ngùi ngồi ... hút thuốc. Đang trong thời kỳ ăn chay niệm Phật, mong bà con thông cảm giùm.
    Nay Kính Báo!!!

Chia sẻ trang này