1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỘI NHẬU TDC (Tụ tập 16h45 ngày 1/9/2006 tại tượng đài Lênin)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hội Nhậu chắc sẽ còn họp dài dài, nhưng nhân danh Hội trưởng, Vô Tông Khách ta đề nghị trong tháng này kiêng các món sau bất kể là ngày nào:
    1. Vịt
    2. Thịt chó
    Nếu các thành viên máu xơi các món này, Vô Tông Khách ta đành phải ngậm ngùi ngồi ... hút thuốc. Đang trong thời kỳ ăn chay niệm Phật, mong bà con thông cảm giùm.
    Nay Kính Báo!!!
  2. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hheehe, thảm nào hôm trước ko cho gọi món vịt nấu chao.
    nhưng mà ghớm, hội trưởng cứ bày đặt, vẽ chuyện. Mấy cái món ăn đấy là vấn đề của dân fá mồi chứ có fải nỗi lo của hội trưởng đâu.
    Bao h bác thông báo là kiêng các loại đồ uống có gaz, có cồn thì mới là chuyện nhớn đấy
  3. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hheehe, thảm nào hôm trước ko cho gọi món vịt nấu chao.
    nhưng mà ghớm, hội trưởng cứ bày đặt, vẽ chuyện. Mấy cái món ăn đấy là vấn đề của dân fá mồi chứ có fải nỗi lo của hội trưởng đâu.
    Bao h bác thông báo là kiêng các loại đồ uống có gaz, có cồn thì mới là chuyện nhớn đấy
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... lần sau nếu cần thông báo thì bác nhớ viết cụ thể hơn tí nhé kiểu như vầy:
    1. Vịt
    2. Thịt chó mực
    ...
    Như thế để anh em còn biết mà giúp bác thành chính quả, chứ như thế này thì dở dang hết, lại giống cái chú chẳng phải tây chẳng phải ta, đầu thì trọc lốc áo không tà,.... khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ, giọng hì giọng hỉ giọng hi ha... thì anh em hội nhậu chúng tôi sẽ khổ vì mất đi một bác hội trưởng gương mẫu và yêu quái .
    Em hỏi nhỏ tí: Bác có muốn lên thiên đường gặp Phật tổ không?
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    He he he... lần sau nếu cần thông báo thì bác nhớ viết cụ thể hơn tí nhé kiểu như vầy:
    1. Vịt
    2. Thịt chó mực
    ...
    Như thế để anh em còn biết mà giúp bác thành chính quả, chứ như thế này thì dở dang hết, lại giống cái chú chẳng phải tây chẳng phải ta, đầu thì trọc lốc áo không tà,.... khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ, giọng hì giọng hỉ giọng hi ha... thì anh em hội nhậu chúng tôi sẽ khổ vì mất đi một bác hội trưởng gương mẫu và yêu quái .
    Em hỏi nhỏ tí: Bác có muốn lên thiên đường gặp Phật tổ không?
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Từ bài viết của Cướp biển Cariberian tớ mới thấy là bỏ xừ tớ rồi, vậy là tớ không thể thực hiện được chế độ: ĂN CHAY NGỦ MẶN rồi, bây giờ cả ăn lẫn ngủ đều MẶN cả. Bắt đền Ngocyen, bắt đền TML, bắt đền Hương Dược Xoa đấy.
    Từ trước đến nay, mình làm gì cũng có nguyên tắc cả, mà bao giờ nguyên tắc cũng chẳng còn ... nguyên như thuở ban đầu. Khổ thế không biết.
    Hỏi bà con trong này cái, Highway là ở đâu vậy? Có phải là đường Bắc Thăng Long - Nội Bài không. Vô Tông Khách ta về tra từ điển, thấy Highway là Đường cao tốc mà, đã thế tớ thuê một chuyến taxi, phóng từ Hà Nội đến sân bay, rồi từ sân bay về Hà Nội ăn kem Tràng Tiền, tính đi tính lại hết có 200K, rẻ chán!
  7. Vo_Tong_Khach

    Vo_Tong_Khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Từ bài viết của Cướp biển Cariberian tớ mới thấy là bỏ xừ tớ rồi, vậy là tớ không thể thực hiện được chế độ: ĂN CHAY NGỦ MẶN rồi, bây giờ cả ăn lẫn ngủ đều MẶN cả. Bắt đền Ngocyen, bắt đền TML, bắt đền Hương Dược Xoa đấy.
    Từ trước đến nay, mình làm gì cũng có nguyên tắc cả, mà bao giờ nguyên tắc cũng chẳng còn ... nguyên như thuở ban đầu. Khổ thế không biết.
    Hỏi bà con trong này cái, Highway là ở đâu vậy? Có phải là đường Bắc Thăng Long - Nội Bài không. Vô Tông Khách ta về tra từ điển, thấy Highway là Đường cao tốc mà, đã thế tớ thuê một chuyến taxi, phóng từ Hà Nội đến sân bay, rồi từ sân bay về Hà Nội ăn kem Tràng Tiền, tính đi tính lại hết có 200K, rẻ chán!
  8. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bác thuê taxi nào mà rẻ thế. Em đi từ Nội Bài về đến Nguyễn Lương Bằng đã 180k rồi
  9. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bác thuê taxi nào mà rẻ thế. Em đi từ Nội Bài về đến Nguyễn Lương Bằng đã 180k rồi
  10. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình lười tường thuật nhỉ??? Cơ mà em phải bái phục các bác. Hic, các bác ĐẠI PHÁ mồi kinh thật. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến cái lúc lày, chưa bao giờ em hình dung ra cảnh cứ giơ muôi là bát chìa ra, bất kể trong bát-trong muôi có gì. Rồi cũng chưa khi nào em thấy ngưỡng mộ đến thế: ăn, ăn, ăn, cười duyên, ăn, ăn, ăn, cười duyên, --- đấy là em đếm nhịp DUM-Ba cho nó nhẹ nhàng chứ ngồi gõ mười mấy cái chữ Ăn cho sát với hiện thực thì e gẫy một số thứ mất.
    Ừa, mà buổi ra mắt của cô nàng lipit83 thật quá ấn tượng. Lại 1tờ giấy trắng nữa chăng --- còn phải chờ thời gian giải đáp, nhưng cái câu hỏi nàng thốt ra bẽn lẽn khi em đây ra về khiến em xúc động quá chừng. Chao ôi, đáng yêu ghê cơ
    Ui, cái máy này chán nhỉ, thôi, em chả gõ nữa, mất hết cả hứng...

Chia sẻ trang này