1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhảy salsa của làng NNTD đê ...( đăng kí từ trang 4)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi beocung, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ. Tưởng khỏi bệnh rồi hoá ra thỉnh thoảng vưỡn trục trặc à.
    Hàng chạy chập chờn thế thì mất giá lắm
  2. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Anh ké với
  3. missmoonlight

    missmoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ai rảnh chiều thứ 6 nì, qua quê tớ, ngõ 469 đường Nguyễn Trãi, tớ mời dĩa bánh trôi
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chưa thấy hội trà hoa ề điểm danh
  5. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    em nhí nhố vãi
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đến khổ. Tưởng khỏi bệnh rồi hoá ra thỉnh thoảng vưỡn trục trặc à.
    Hàng chạy chập chờn thế thì mất giá lắm
    [/QUOTE]
    @xo_mo_lo: "em khác chỉ thoáng mát bằng 1/3 em thôi" là cái em nào vậy ta, có fải em ý tên là "bị thóc bị gạo" không, vì em thấy anh chỉ giỏi mỗi khoản "xiên bị thóc chọc bị gạo", thấy bài nào cũng có anh vào xiên xỏ vài câu hichic
    @Nobi: không phải là "chạy chập chờn", mà hàng này mắc cái chứng mà người ta gọi là "rớt từ thiên đường xuống địa ngục"
    thoai đến lúc 2 anh xúm vào hội đồng rồi, em té trước, sợ lém, 2 anh cứ ở lại dạy nhau cách sử dụng máy tính tiếp đi nhá khakha
    BÔ : Chào Xờ lờ
    XL : Chào BÔ
    BÔ : Tớ mới có máy tính và đã biết cách xử dụng rồi đấy
    XL : Hay quá còn gì
    BÔ : Tớ bật nó cả ngày nhá...( ngại ngùng ) nhưng bây giờ..chưa biết cách TẮT như thế nào cả
    XL ( Vui vẻ hướng dẫn bạn ) : Đầu tiên cậu ấn vào nút Khởi Động ( star)
    BÔ : ( giọng thẽ thọt ) Không, tớ bảo cậu rồi mà, tớ muốn TẮT máy
    XL : ( dịu dàng) Tớ hiểu rồi mà, cậu nhấn vào nút KHỞI ĐỘNG
    BÔ : ( Nài nỉ ) Từ từ nhé, tớ muốn TẮT máy. TẮT đi, cậu hiểu chưa?. KHỞI ĐỘNG thì tớ biết rồi mà. Giờ bảo mình cách đi.
    XL : ( Nhẫn nại ) tớ bảo cậu rồi đấy thôi
    BÔ : Bảo bao giờ?
    XL : Bảo lúc tớ dạy cậu là bấm vào cái nút KHỞI ĐỘNG ấy
    BÔ : Tại sao tớ lại phải bấm vào cái nút KHỞI ĐỘNG?
    XL : ( Kiên trì nhỏ nhẹ ) Thì để tắt máy mà
    BÔ : ( có vẻ hiểu hơn) Ý cậu là tớ cứ nhấn vào nút KHỞI ĐỘNG thì sẽ TẮT được máy à?
    XL : (Phần khởi) Ừ, thì nút KHỞI ĐỘNG không hẳn chỉ để tắt máy
    BÔ : ( hơi buồn ) Tớ biết ngay cậu đùa mà. Nào , nói thật đi.
    XL : ( Giọng hơi nhích lên 1 cm) Tớ không đùa. KHỞI ĐỘNG.
    BÔ : ( Đã nhỉnh hơn XL 1cm ) Khởi động cái quái gì?
    XL ( lại tự động nhích lên 1cm nữa) Khởi động cái nút KHỞI ĐỘNG
    BÔ : ( Giờ BÔ lại lên cao hơn XL ) : Để làm gì? Cậu đùa dai thế. Cậu coi thường tớ ngốc à ?
    XL : ( XL lại lên thêm tí nữa) Tớ không đùa. Nhấn vào đó để TẮT máy
    BÔ : ( Cao khoảng 10giờ ) : Bạn bè gì mà mất lịch sự thế!
    XL : ( Không cao hơn mà bằng) ỐI không hề ! Tớ rất tôn trọng cậu.
    BÔ : ( Cũng không lên thêm ) Thế thì nói chuyện nghiêm túc đi.
    XL : ( Tình hình có vẻ muốn lên) Để TẮT máy tính, cậu cần nhấn vào nút....
    BÔ : ( Đã lên hẳn ) đừng có nói là nút khởi KHỞI ĐỘNG nhé!
    XL : ( cũng lên bằng luôn ) Thế tớ biết nói thế quái nào bây giờ
    BÔ : ....dập máy...
    Giờ thì hai chú đã hoàn toàn cửng
    (create by New_face)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 12/04/2007
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    ghét
    hum qua nghe nhạc về ngủ sướng thế .... tiếc là lão ấy ko chơi bài The times for us cho mình Bài Hoài Mong cho chị đỉa .... Mà Béo cửng hôm qua nhá .... hé hé ... lỡ mồm rồi nhá ... Cứ Nhắc Hiệp liên tục .... khổ thân thằng bé ... ở nhà chắc là cắn phải lưỡi với hắt xì liên tục cho coi
    Fallriver chưa thấy điểm danh
  8. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Quác quá nhiều bài
    Có lẽ em nói đúng nhưng mà... tiếc nhờ
    u?c crazy_beggar s?a vo 08:46 ngy 12/04/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tiếc gì thì cứ mạnh dạn nói ra, khó khăn nào cũng vượt qua được, khoảng cách ko gian và thời gian chỉ là chuyện nhỏ, miễn sao anh phải có lòng tin vào em, chớ anh đừng có dại dột mà tin tên X__M_L kia, "nét như Soly" thế này mà lại bảo em "nofeeling" là nofeeling thế lào cơ chứ
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 08:07 ngày 12/04/2007
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ai mà biết được chứ, dưới đáy sông thường có sóng ngầm, với lại sinh ra đã có 2 cái tai lận, phải chịu khó nghe thông tin và nguyện vọng của quần chúng thì mới làm... xếp xó được

Chia sẻ trang này