1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội nhiếp ảnh gia không chuyên 7XSàigòn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 09/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Mạo muội bình luận cái ảnh này, dù post đã lâu. Tôi tin chắc là bạn Khôi chụp ảnh, vì:
    1/ Xử lý ánh sáng chưa khéo (bạn nhìn thấy ngũ giác ở bìa trên của ảnh không)?
    2/ Bố cục chưa chuẩn (bố cục gì, đường gấp khúc? đường cong?- chưa rõ rệt giữa sáng tối)
    3/ Chọn góc ảnh chưa đẹp (bạn thấy vật thể lạ ở giữa ảnh, bên phải?)
    4/ Chưa chủ ý chọn đúng vị trí chụp đẹp (bãi cát bầy hầy vì nhiều bàn chân qua. Nếu ở Phan Thiết bạn sẽ chọn được nhiều địa điểm cát đẹp hơn nhiều)
    Mạo phạm mạo phạm,
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá!
    Sự hòa hợp sáng tối, giữa cổ kính thâm u và xanh rì sức sống mới duyên dáng nhịp nhàng làm sao!
    Giá mà ở cuối khung cửa mùa hạ có thêm tà áo xanh thì phải nói là ngây ngất, bạn nhỉ?
  3. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hoa này đúng là hoa loa kèn ạ.
    Ở Đà Lạt hoa nhiều như muỗi, (hí hí, hình tượng chút), ngay cả dưới dòng kênh đen sì, hoặc cái hồ bẩn kinh người hoa vẫn nở vàng rực rỡ. Mà toàn là các loài hoa kiêu sa ạ,
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    To @npcatphuc
    Tấm ảnh làm anh nhớ Tây Nguyên, lại muốn lang thang nữa, khoảng v ào tầm này năm ngoái anh đang lang thang trên Pleiku, Kom tum .
    Thời gian gần đây công việc khá nhiều nên anh không có thời gian xách máy lang thang nhiều như trước và thêm nữa lúc có thời gian chút đỉnh thì thời tiết lại tệ quá, khi nào có gì mới anh sẽ post lên.
    Lần đầu tiên thấy em lang thang qua 7XSG.
    To @Yendieu:
    Tấm ảnh đó bị flare, và cũng chỉ là một tấm chụp tình cờ khi lên chơi trên đồi cát thôi, không có chủ ý setup, chọn góc, thấy thì chụp. Đây cũng là một trong những tấm đầu tiên khi biết mới bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh. Cảm ơn bạn đã có lời bình.
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Biết muh, hổng cần thanh minh thanh nga gì đâu,
    Tại vì có người kia hổng tin là Condor chụp, nên YD muốn binh vực mà.
    YD đang tính bình thêm hình đây, hì hì. Để tối rảnh bình nữa, đêm qua chỉ xem được có 28 trang hình thôi, đã bước đầu cảm nhận được phong cách của từng tay máy rồi.
    À tiện đây khen cái ống kính macro của Condor ác lắm nha. Chụp hình nhiều nữa đi, YD sẽ tiếp tục bình loạn và làm thơ phụ họa, he he
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, hoa đẹp quá.
    Đúng là hoa Hoàng Yến. Nói chung Hoàng Yến cái gì cũng đẹp, hì hì, em tên thiệt là Hoàng Yến, he he
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tấm này kỳ đi ĐL năm ngoái:
    [​IMG]
    Được ptk83 sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 17/08/2005
  8. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Củ Chi - 2004
    [​IMG]
  9. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hoa bằng lăng
    [​IMG]
  10. npcatphuc

    npcatphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Pleiku và Komtum, 2 thị xã thuộc Tây Nguyên, không lạnh giá như Đà lạt và dĩ nhiên không nóng nực như TPHCM , còn đậm nét hoang sơ trong lành của núi rừng, "sương núi toả tràn khắp phố". Em nhớ nhất là món ...củ lang nướng ở Pleiku, vừa bùi vừa thơm (đặc biệt là rất rẻ )
    Anh lang thang ở Kontum có chụp hình nhà thờ gỗ? nếu có a post lên đi. Và có ghé quán cà phê Era, một quán có phong cách rất độc đáo, anh chủ quán là người Bình Định di cư lên Kontum nên đã đem "duyên hải miền Trung" lên trộn lẫn với "Tây nguyên", chủ quán lại là người cởi mở và rất am hiểu về các trường phái, phong cách Kiến trúc, ngồi ở Era nhâm nhi cà phê và "đàm đạo" cùng chủ quán thì một ngày trôi qua cái vèo

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này