1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ... nhịn ăn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vo_dich_nhin_an, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vo_dich_nhin_an

    vo_dich_nhin_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hội ... nhịn ăn

    Các huynh đệ tỉ muội đi du học chắc chắn có kinh nghiệm về nhịn ăn. Đặc biệt là kiểu như tại hạ, nghĩa là suốt ngày bánh mì + mì ăn liền + trứng Mong được nghe mọi người chia sẻ về ... sự đói và các kinh nghiệm chịu đựng nó
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chỉ kô ăn được cơm vào buổi trưa thôi, vì thế nên bữa trưa của tớ phong phú lắm, lúc thì bún, lúc thì miến, lúc thì phở, lúc thì 1 cái bánh bao+ 2 quả trứng, .... từ nhỏ đã vậy rồi nên chẳng ai nói gì cả, híc, nếu ai muốn thi thì tớ góp 1 tí, hí hí
  3. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    úi ấy là còn giàu chán đấy. Tớ sáng nay vào lớp 8h nên chưa ăn gì cả, bây giờ 4h chiều mới bắt đầu làm cơm rang đây này, thôi bái bai làm nốt cơm ăn đây.
  4. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy chớ pác z_bonito cung nghiện cơm rang hả , em cũng thế , nhưng không hiểu ăn thế rồi tập thì có đô được không nhỉ ( mà em thích cơm rang với trứng ,lạp sường +tý dưa muối )
  5. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    he he, cậu còn sướng chán vì còn có lạp sườn và dưa muối đấy. Cơm rang là món tủ của tớ mà.
  6. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic, đói mờ cả mắt mà vẫn chưa muốn kiếm gì cho vào bụng đây.
    Em thì nhịn từ hôm kia vì tội là đi ăn tiệc cưới. Mà ăn tiệc cưới thì ngon j đâu cơ chứ. Chỉ được cái nhìn là thích.
    Sau đấy thì ăn kẹo với bánh đến hôm nay. Sáng lại chưa bỏ gì vào bụng.
    Vậy đã xứng đáng là nhịn ăn chưa?
    Mà thực ra em toàn nhịn ăn sáng với hôm nào tiện thì mới măm măm buổi trưa. Còn đâu cả ngày sống bằng nước và cơm tối. Vậy mới béo... hic hic....
  7. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Mấy bác ăn kiểu này chắc tổn thọ sớm. Nghệ thuật ăn uống để giữ gìn sức khoẻ là các món ăn phải đa dạng và thay thế thường xuyên, bởi vì không phải món nào cũng có tất cả các vi lượng cần thiết. Sau đó là về cách ăn, một ngày ăn nhiều bữa (~5), không ăn no mà cũng không nên để có cảm giác đói, nói chung nếu bác không bao giờ thấy đói cũng như không bao giờ thấy no thì coi như là đạt yêu cầu rồi.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói đúng đấy. Hồi sinh viên của tớ cũng thế, nghĩa là du học... nhịn ăn, chỉ có trứng và bánh mì.
    Thời đó ( 1991-1996).. trong trưòng tớ có 1 bài rất dài về sinh viên VN toàn vần T, trong đó có phần tả về ăn uống, tớ xin trích dẫn 1 đoạn: " Trai trang trong trường tháng tháng tương toàn trứng, thân thể tong teo, tiều tuỵ trông thật thê thảm..."
    Thực ra không phải là nhịn ăn mà vì để dành tiền cho mua sắm quần áo và chơi.. hi hi...
    Nhưng thời kì đó là 1 sự đói thật sự với nghĩa đen của nó.
  9. vo_dich_nhin_an

    vo_dich_nhin_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có phải tại thời tiết hong khô và lạnh không các bác ạ, mà nói chung càng nhịn ăn càng béo ??? Ăn kiểu này ở VN thì đi nhà thương sớm rồi
    Một trong những kiểu nhịn ăn chủ yếu em đã học được là ... ngủ , khi nào đói thì ngủ, ngủ dậy đói quá thì ... ngủ tiếp.
    Còn có một số kiểu khác em đã trải qua hoặc đã thấy là ăn kẹo gấu thay cơm, ăn dứa hộp thay cơm (em đã có lần 2 ngày ăn dứa hộp), hút thuốc thay cơm hoặc uống bia thay cơm.
  10. Oui_Non

    Oui_Non Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thời tiết VN cũng chẳng xi nhê gì với tớ. Tớ nhịn ăn không phải vì thời tiết mà vì tớ ngại nấu ăn. Mà nếu nấu ăn thì ngại phải ăn 1 mình nên chỉ thích ăn khi có nhiều mình. Còn không thì nhịn cho khoẻ thân.
    Còn đói quá thì tớ... bủn rủn cả chân tay và lại phải bò vào cái nhà bếp xem tủ lạnh còn gì không. Nếu không có thì.... uống nước .... trừ cơm......

Chia sẻ trang này