1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội ... nhịn ăn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi vo_dich_nhin_an, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Cái sự đói, đúng là thê thảm. Có dạo 1 tuần liền ngày nào tớ cũng chỉ ăn 1 bữa. Lại có đợt 5 ngày chỉ ăn mì tôm. 1-2 ngày đầu tớ còn ăn mì không. Những ngày sau trở đi thì tớ phải lết ra cái máy bán hàng tự động cạnh nhà mua khoai tây chiên, đậu ướp muối, đậu phụng, sôcôla. Thế rồi những ngày tiếp theo là ...mì, trộn bơ, ăn với đậu, khoai tây, phô mai..mì khô bẻ vụn ran với đậu phụng...mì ướp đường ăn với sôcôla..mì+milô
    Nhưng nói thật là ăn như thế vẫn ngon hơn cái thời cấp ba của tớ. Ở VN mà 1 năm 365 ngày ăn đảo vòng đúng 7 món, 3 năm trời, nhiều lúc chán quá phải ăn mì thay cơm.
    "Cuộc đời du học thật là sang".
  2. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hồi ở nhà , chẳng bao giờ nhóc con chịu ăn sáng cả . Hôm nào học hai buổi , lại nhịn từ sáng đến chiều . Về đến nhà lại nằm lăn ra ngủ . Thế rồi quen , ăn ngày càng ít hơn . Hồi đó , hôm nào "siêng năng" lắm thì ngày ăn hai bát cơm , còn không thi chỉ qua loa chocolate , kẹo bánh với nước thôi
    Bây giờ khôn có ai nấu cho ăn , ạii càng lười hơn. Có hôm nhịn từ sáng đến tối , đạp xe về nhà , lười ơi là lười , thế là ... luộc 2 củ khoai lên , nghiền với bơ và ketchup rồi .. măm măm .
    Thế có được gọi là nhịn ăn không nhỉ .
  3. vo_dich_nhin_an

    vo_dich_nhin_an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi, 7 món mà còn kêu ít à ? Làm tại hạ nhớ đến thịt chó, ruột quặn đau thắt lại nước mắt lưng tròng, nhớ lại hôm nay mình ăn bánh mì với dăm bông, tối hôm qua mì gói, sáng hôm qua bánh mì với mứt, tối hôm kia spaghetti đóng hộp, sáng hôm kia mì gói, spaghetti, bánh mì, gói, spa, ...
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hmm, nói chung, bình thường tớ cũng ăn uống đàng hoàng. (Sức khoẻ là quan trọng nhất, phải biết giữ gìn chứ nhỉ?). Nhưng thật lòng là nhiều lúc hết tiền và bận quá đành mì gói qua ngày(chứ tớ không lười). Nhưng mà sau những đợt đó tớ lại phải ăn bù thịt bò, trái cây, rau cải..v..v..Thế lên tớ không ốm, không mập, không bệnh, suốt mấy năm qua trọng lượng cơ thể vẫn không tăng,không giảm tí nào.
    Được I_am_joking sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 02/11/2004
  5. donhauart

    donhauart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể cho mình ngắm dung nhan của Hội những người nhịn ăn không ..

Chia sẻ trang này