1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi nhờ mọi người : Sau bao lâu thì gặp lại người yêu cũ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi colourofthewind2512, 19/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhờ mọi người : Sau bao lâu thì gặp lại người yêu cũ ?

    Em với ex bằng tuổi (88), biết nhau được gần 6 năm. Ba năm là người quen. 1 năm là bạn thân. 2 năm là người yêu . Yêu nhau được hai năm như thế rồi chia tay là chia tay cái rụp. Nhanh chóng. Gọn ghẽ. Không dây dưa lằng nhằng gì. Nói chung là em bị đá .

    Lý do thì là một phần vì nhà ex quá khó. Mà ex của em thì cũng mắc cái bệnh là sợ gia đình. Yêu nhau thế nhưng tới hơn năm giời không dám gọi điện thoại, không dám nhắn tin mấy, đi chơi thì thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng gặp nhau một lần.Không thì thỉnh thoảng đi cùng hội bạn thì gặp nhau. Chat chit là chủ yếu .Có lần hồi đầu thì mẹ ex có điều tra gia đình em, cũng nói này nói nọ nhưng rồi em cũng không để ý mấy. Sau này mới biết là chuyện gia đình cũng ảnh hưởng nhiều tới ty tình báo. Tóm lại là chia tay vì ex một phần là vì gia đình gây khó dễ quá. Hai là vì ex bằng tuổi, còn hơi trẻ con,vẫn thích game hơn , ba là vì tính em nó cũng nóng nảy, nói chung là nhiều tính xấu nên ex chán (chắc thế).

    Sau đấy thì ex có bảo là muốn lai là bạn bla bla, gặp lại nhau vui vẻ bla. Híc, thật lòng mà nói thì em cũng nhiều khi ngồi nghĩ linh tinh lại thấy tiếc những kỉ niệm rồi lại suy nghĩ này nọ. Nhưng lòng dặn mề là không được nghĩ như thế nữa nên mọi thứ cũng ổn ổn. Giờ sắp tới có dịp của hội bạn đi tiễn một đứa vào Nam. Không đi thì hơi dở. Vậy theo mọi người em có nên đi không. Đi rồi lại gặp ex có sợ lại bị lên cơn nhớ nhớ không . Liệu ex thấy em vác mặt đến thì nó có ghét em không . Break up mới hôm mùng 3, giờ gặp lại liệu có hơi sớm quá chăng.

    Dài dòng quá. Mọi người chịu khó đọc hết rồi tư vấn cho em với. Cả hai đứa đều là tình đầu. Chẳng có kinh nghiệm gì. Mà chính em giờ cũng chẳng biết là mình muốn gì, cần gì, phải làm gì nữa
  2. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    chính chú còn chẳng biết gì, muốn gì, làm gì thì mọi người cũng bó tay
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    E cứ đi tiễn bạn bình thường , gặp lại ny cũ thì có sao biết đâu e nó thấy tiếc lại thay đổi ý định nối lại tình xưa ý lúc đó cơ hội chén e nó lại có đấy
  4. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em là con gái
  5. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Con nào thì cũng vậy thôi e
    Thôi chết e là con gái thì phải cẩn thận nha
  6. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Con gái mới dễ chén chứ em ! Anh đảm bảo thằng đấy tự nguyện dâng hiến cho em . ( Đùa tý )
    Chia tay tình đầu không đơn giản vậy đâu , Anh nghĩ khả năng quay lại với nhau cao lắm ! Vì cả 2 đều còn tình cảm với nhau mà . CÒn chuyện tiễn đưa thì cứ đi bình thường nhé . Vì hôm đấy tiễn bạn vào nam là chính cơ mà !
    Chúc em thành công , tự tin mà đánh chén nhé
  7. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng nhở, cứ đi thôi, nghĩ nhiều mệt óc. Không iu thì làm bạn.
  8. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Đi đi rồi thể nào chả quay lại với nhau. hehe.
  9. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nên đi ạ
    Em chỉ sợ là bạn ấy đang ghét em ( cả em cả nó trốn biệt, chả liên lạc gì với nhau từ hôm đấy đến giờ ) thấy mình vác mặt tới thì lại nghĩ là mình muốn níu kéo gì đấy .
    Mà chắc em với ex chả quay lại đc đâu mà T__T. Con trai mà đã nói là chia tay thì chả bao giờ có chuyện quay lại cả ( đấy là em nghĩ thế T_T, chưa có kinh nghiệm j cả T_T ).
    Không biết là đi thì có nên chủ động chào hỏi nói chuyện hay là lờ lớ lơ đi nhờ T_T.
  10. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đấy là còn tuỳ người em nhé ! Đàn ông con trai cũng có 5 ,7 loại
    VD anh nhé : là 1 thằng nhu nhược nên nói chia tay đến 5 lần rồi mà có chia tay được đâu .
    Theo Anh đi nếu mà gặp nó thì hỏi chuyện bình thường , đừng bơ làm gì , mất tự nhiên lắm !
    đi đi rồi mang phần về cho anh với nhé :D

Chia sẻ trang này