1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội như?fng ngươ??i hút thuốc va?? đang cố bo?? thuốc lá( nhưng khó quá)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mo-mong-ngo-ngan, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Bàn gài tớ nòi là? khi hun mẶt ngươ?i hùt thuẮc như hum mẶt cài gàt tà?n cò 'Ă? nước thẮ là? tớ bò? liĂ?n à? khà? khà? sau 7 nfm hùt thuẮc chuyĂn nghiẶp và? 3 nfm hùt chơi
  2. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Kể mấy pác nghe 1 chuyện vui ,ỏ bên hongkong có 1 thằng nó ghiện thuốc cũng như cái pác vậy , 1 hôm nó thấy người ta khai trương 1 cái Cty TNHH về cai nghiện thuốc lá và họ quảng cáo là bảo đảm 100% trong vòng 10 ngày sẻ cai thuốc nó mừng quá liền xúm vào đăng ký ,người ta đưa cho nó bản hợp đồng ký kết trong đó có điều kiện là nó và vợ phải nghe theo lời hướng dẫn của họ ,nếu vi phạm thì họ có quyền làm những biện pháp mạnh hơn có thể xúc phạm đến nó và gia đình và nó không dc quyền thưa kiện với bất cứ lý do gì .miễn sao người ta sẻ làm cho nó bỏ thuốc thôi ,đọc xong bản hợp đồng nó nghĩ chuyện nhỏ có gì đâu mà phải sợ bất quá thì người ta bắt trói nó lại thôi ,nghĩ vậy nó ký ngay
    Cty này có 1 phương pháp cai nghiên quả thật độc đáo tuần đầu tiên nó phát cho hắn ta 1 bao keo cao su và nói khi nào thèm thuốc thì cứ bỏ vào mòm 1cục kẹo nhai,và cho hắn về nhà ,cùng lúc đó Cty này cử người theo giõi hắn ,hắn ta về nhà đâu chỉ được vài giờ sau khi ăn cơm xong hắn cảm thầy thèm thuốc ,hắn tính lấy cục keo ra nhai nhưng thèm quá hắn kg nhai kẹo mà lấy 1 điếu ra làm vài ngao cho đã ,lúc đó nhân viên của Cty xong vào và cảnh cáo hắn lần thứ 1vì hắn đã vi phạm hơp đồng ,hắn hứa sẻ kg tái phạm nửa nhưng sau 2 ngày hắn chịu kg nổi hắn lại lấy thuốc ra hút cứ thế hắn bị cảnh cáo đến 3 lần. hắn nghĩ bất qua 1thì bi cảnh cáo thôi trong 1 lần cùng vơ xem phim trong rap hát hắn lại thèm và bỏ vào phòng WC lại hút và hắn bị nhân viên của Cty bắt quả tang .Cty liền bắt vợ của hắn nhốt vào trong phòng kín và lấy roi điện chích đầy người và dùng cây ba trắc đập con vợ của nó máu me tùm lum ,vợ và nó chỉ biết khóc lốc van xin tha,(bởi vì nó đả ký hợp đồng rồi sao mà thưa ngươi ta dược)Cty tha cho vợ hắn và bảo từ nay câm bao kẹo cao su này mà cai kg dc hút nửa nha ,hắn rối rít mừng rỡ đón vợ về , rồi đâu cũng vào ấy hắn bỏ được dến ngày thứ 9 trong người hắn cứ bứt rứt chịu kg nổi vì qua 1thèm thuốc ,hắn bèn vào phòng riêng của mình khóa chặt cửa lại và ngó trước ngó sau xem coi còn có ai nửa kg thấy kg có ai hắn liền lấy 1 điều ra kéo cho một hơi rồi ngã lên giường phì phà khói thuốc mắt lim dim và khoái trá ,nhưng bổng từ trong gầm giường nhân viên của Cty chui ra bắt được quả tang hắn ,họ liền gọi điện keu thêm 4 người nủa đến nhà hắn sau đó bắt con vợ hắn ném lên giường rồi 5 thằng cùng nhau hiếp dâm con vợ trước mặt nó ,no keu gào thảm khóc mà Cty co tha cho con vợ nó đâu.Xong xuôi Cty nói với hắn rằng lần sau hắn mà tái phạm nửa thì ,họ sẻ làm đến lượt con gái của hắn (lúc đó mới 15 tuổi)nghe xong hắn xỉu ,từ đó về sau thấy thuốc lá là hắn tè ra quần rồi ai nói là kg bỏ thuốc lá được nhỉ ?
  3. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Kể mấy pác nghe 1 chuyện vui ,ỏ bên hongkong có 1 thằng nó ghiện thuốc cũng như cái pác vậy , 1 hôm nó thấy người ta khai trương 1 cái Cty TNHH về cai nghiện thuốc lá và họ quảng cáo là bảo đảm 100% trong vòng 10 ngày sẻ cai thuốc nó mừng quá liền xúm vào đăng ký ,người ta đưa cho nó bản hợp đồng ký kết trong đó có điều kiện là nó và vợ phải nghe theo lời hướng dẫn của họ ,nếu vi phạm thì họ có quyền làm những biện pháp mạnh hơn có thể xúc phạm đến nó và gia đình và nó không dc quyền thưa kiện với bất cứ lý do gì .miễn sao người ta sẻ làm cho nó bỏ thuốc thôi ,đọc xong bản hợp đồng nó nghĩ chuyện nhỏ có gì đâu mà phải sợ bất quá thì người ta bắt trói nó lại thôi ,nghĩ vậy nó ký ngay
    Cty này có 1 phương pháp cai nghiên quả thật độc đáo tuần đầu tiên nó phát cho hắn ta 1 bao keo cao su và nói khi nào thèm thuốc thì cứ bỏ vào mòm 1cục kẹo nhai,và cho hắn về nhà ,cùng lúc đó Cty này cử người theo giõi hắn ,hắn ta về nhà đâu chỉ được vài giờ sau khi ăn cơm xong hắn cảm thầy thèm thuốc ,hắn tính lấy cục keo ra nhai nhưng thèm quá hắn kg nhai kẹo mà lấy 1 điếu ra làm vài ngao cho đã ,lúc đó nhân viên của Cty xong vào và cảnh cáo hắn lần thứ 1vì hắn đã vi phạm hơp đồng ,hắn hứa sẻ kg tái phạm nửa nhưng sau 2 ngày hắn chịu kg nổi hắn lại lấy thuốc ra hút cứ thế hắn bị cảnh cáo đến 3 lần. hắn nghĩ bất qua 1thì bi cảnh cáo thôi trong 1 lần cùng vơ xem phim trong rap hát hắn lại thèm và bỏ vào phòng WC lại hút và hắn bị nhân viên của Cty bắt quả tang .Cty liền bắt vợ của hắn nhốt vào trong phòng kín và lấy roi điện chích đầy người và dùng cây ba trắc đập con vợ của nó máu me tùm lum ,vợ và nó chỉ biết khóc lốc van xin tha,(bởi vì nó đả ký hợp đồng rồi sao mà thưa ngươi ta dược)Cty tha cho vợ hắn và bảo từ nay câm bao kẹo cao su này mà cai kg dc hút nửa nha ,hắn rối rít mừng rỡ đón vợ về , rồi đâu cũng vào ấy hắn bỏ được dến ngày thứ 9 trong người hắn cứ bứt rứt chịu kg nổi vì qua 1thèm thuốc ,hắn bèn vào phòng riêng của mình khóa chặt cửa lại và ngó trước ngó sau xem coi còn có ai nửa kg thấy kg có ai hắn liền lấy 1 điều ra kéo cho một hơi rồi ngã lên giường phì phà khói thuốc mắt lim dim và khoái trá ,nhưng bổng từ trong gầm giường nhân viên của Cty chui ra bắt được quả tang hắn ,họ liền gọi điện keu thêm 4 người nủa đến nhà hắn sau đó bắt con vợ hắn ném lên giường rồi 5 thằng cùng nhau hiếp dâm con vợ trước mặt nó ,no keu gào thảm khóc mà Cty co tha cho con vợ nó đâu.Xong xuôi Cty nói với hắn rằng lần sau hắn mà tái phạm nửa thì ,họ sẻ làm đến lượt con gái của hắn (lúc đó mới 15 tuổi)nghe xong hắn xỉu ,từ đó về sau thấy thuốc lá là hắn tè ra quần rồi ai nói là kg bỏ thuốc lá được nhỉ ?
  4. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, em có hút hay *** hút thì cũng thấy cái chuyện của bác nhạt vãi ***. Bác đừng có đưa truyền này lên đây anh em nó cười bác bác ạ. Chả ra cái đếck gì cả......
    Hè, em thử bỏ xem. Chắc đc. Cố và có động lực
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mẹ, em có hút hay *** hút thì cũng thấy cái chuyện của bác nhạt vãi ***. Bác đừng có đưa truyền này lên đây anh em nó cười bác bác ạ. Chả ra cái đếck gì cả......
    Hè, em thử bỏ xem. Chắc đc. Cố và có động lực
  6. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chuyện vui thôi mà ,nhưng tại vì đầu óc của pác Trâu Bò quá nên mới kg hiểu ý của mình ,đành pó tay vậy
  7. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là chuyện vui thôi mà ,nhưng tại vì đầu óc của pác Trâu Bò quá nên mới kg hiểu ý của mình ,đành pó tay vậy
  8. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trâu bò khìn gì. Em thấy nó nhạt bỏ mẹ. Nếu vui vui chút + bạo lực thì no prob. Nhưng mờ nhạt quá => chán.
    Mẹ, định bỏ thuốc thì... càng hút nhiều lên. Thế là thế éo nào nhỉ???????
  9. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Trâu bò khìn gì. Em thấy nó nhạt bỏ mẹ. Nếu vui vui chút + bạo lực thì no prob. Nhưng mờ nhạt quá => chán.
    Mẹ, định bỏ thuốc thì... càng hút nhiều lên. Thế là thế éo nào nhỉ???????
  10. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Oài, bỏ thuốc dễ bỏ miẹ. Sao các chú cứ thấy khó khăn trong chuyện bỏ thuốc nhảy? Bản thân anh và nhiều người khác đều đã từng cai thuốc mấy chục lần, có thấy sao đâu. Lúc nào thích bỏ là bỏ, khoảng dăm ba ngày sau thấy bỏ thành công rồi thì lại hút lại. Đến lúc nào thích bỏ thì lại bỏ. Vậy là được cả đôi đường. Lúc nào cũng có thể từ chối mấy loại thuốc rởm: Tôi đang cai thuốc. Cai thuốc muôn năm.
    ****************
    Có 1 ông, trưởng phòng ở một tổng công ty to tướng của nhà nước, ngoài 40 tuổi 1 tí. Bia rượu không uống 1 giọt, chưa bao giờ hút thuốc, Vợ đẹp, con khôn, nhà to tướng. Đột nhiên một hôm kêu nhức đầu, qua sáng hôm sau đã thành người thiên cổ, bỏ lại vợ con bơ vơ. Ổng bị xuất huyết não, đột tử. Nguyên nhân chắc chắn không phải tại rượu bia thuốc lá. Tiếc cho ông ấy, sinh thời không được tận hưởng cảm giác phê phê của bia rượu thuốc lá, chết uổng quá.

Chia sẻ trang này