1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội như?fng ngươ??i hút thuốc va?? đang cố bo?? thuốc lá( nhưng khó quá)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mo-mong-ngo-ngan, 12/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tqtrung_cali

    tqtrung_cali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang rất muốn bỏ đây nhưng thật sự rất khó, đã nhiều lần bỏ rui` nhưng ko được cái chính vẫn là quen tay mới chết. Mà tại cái nghề của mình hay sao đấy hầu hết cái dân kỹ thuật là hút thuốc nhiều nhất thế mới đau. Lúc ko nghĩ được ra là bị hỏng cái gì thì lại cầm điếu thuốc lên châm rùi một lúc lại nghĩ ra được, thế thì làm sao mà có thể bỏ thuốc được chứ.Hic
  2. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá - cứu cánh của những kẻ đầu đang bí, vị thuốc tốt cho những kẻ đang thấy buồn chán và miệng nhạt nhẽo hoặc đang ốm. Sức mạnh của những kẻ đang mất tự tin cần tinh thần. Thuốc lá - thứ ta nghĩ đến đầu tiên khi trời mưa nhìn ra ngoài đường và nhớ em. Thuốc lá - người bạn làm đậm đà hương vị cafe hay một chén trà đặc.
    Chà! Cái mùi khét khét, nồng nồng lại ngây ngây cả người sao mà ám ảnh. Thiếu nó trống vắng, loanh quanh. Có nó, rít một hơi thật sâu, tóp má - lơ mơ nhả khói - thật nhẹ nhõm dễ chịu.
    Khét vẫn khét, hôi vẫn hôi, yêu em vẫn yêu và thuốc lá thì vẫn nhớ.
    Bỏ kiểu quái gì được? Những lúc em phụng phịu, rồi hờn giận, rồi vùng vằng giật điếu thuốc trên môi ném thẳng xuống đất sao mà yêu em đến thế! Yêu thì yêu, thuốc lá không hút lần này vẫn phải hút lần khác. Bỏ thế quái nào được. Công việc của ta chất đầy đầu. Em đòi ta có bản lĩnh làm đủ thứ. Bạn bè, đồng nghiệp cần ta hoà nhập và khuấy động. Không có nó ta biết làm sao để kéo được cái ách nặng và dai như đỉa đó.
    Em bảo ta yêu nó hơn em. Làm sao mà so sánh được!Em đáng yêu tuyệt vời mỗi khi em xoa nhè nhẹ lên ngực ta khi ta ho hù hụ. Em lạnh lùng như bà chúa mùa đông khi em giận hờn. Nó khác em. Nó không bỏ ta mà đi như em. Chỉ có khi nào ta bỏ nó thì nó mới chịu đi. Mà bỏ nó cũng đâu có dễ. Ta phải quyết tâm ghê gớm lắm. ta uống nước chanh chua như giấm mỗi khi ta nhớ nó. Ta không ngồi uống trà hay cafe một mình. Ta nhai kẹo như điên đến sái quai hàm. Ta chạy, ta bơi, ta đánh tenis. Rồi ta mệt mỏi đến rã rời với những việc làm đó để chạy trốn nó. Mệt quá! mệt đến hụt hơi. Ta cố nữa thì ta kiệt sức mất. Ta phải làm gì để vừa bỏ được thuốc mà lại không bị hụt hơi nhi? Làm gì nhỉ? Ta suy nghĩ. Đi tới đi lui, loanh quanh. Ta uể oải, hờ hững nhặt bao thuốc trên bàn châm một điếu để tĩnh lặng mà thả hồn suy nghĩ. Đầu óc ta nhẹ nhõm dần. Ta thư thái và nhận ra rằng làn khói trước mặt ta thật quyền năng. Nó làm tan biến ngay sự căng thẳng và mệt mỏi cả tháng trời của ta chỉ trong có 20 giây. Nó là cái gì thế nhỉ? Ta giờ bàn tay lơ đễnh nhìn thứ mà ta đang cầm. Ối trời! Thuốc lá - lại thuốc lá bà con ơi!
    (Còn tiếp)
  3. cuvomotmat

    cuvomotmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thuốc lá - cứu cánh của những kẻ đầu đang bí, vị thuốc tốt cho những kẻ đang thấy buồn chán và miệng nhạt nhẽo hoặc đang ốm. Sức mạnh của những kẻ đang mất tự tin cần tinh thần. Thuốc lá - thứ ta nghĩ đến đầu tiên khi trời mưa nhìn ra ngoài đường và nhớ em. Thuốc lá - người bạn làm đậm đà hương vị cafe hay một chén trà đặc.
    Chà! Cái mùi khét khét, nồng nồng lại ngây ngây cả người sao mà ám ảnh. Thiếu nó trống vắng, loanh quanh. Có nó, rít một hơi thật sâu, tóp má - lơ mơ nhả khói - thật nhẹ nhõm dễ chịu.
    Khét vẫn khét, hôi vẫn hôi, yêu em vẫn yêu và thuốc lá thì vẫn nhớ.
    Bỏ kiểu quái gì được? Những lúc em phụng phịu, rồi hờn giận, rồi vùng vằng giật điếu thuốc trên môi ném thẳng xuống đất sao mà yêu em đến thế! Yêu thì yêu, thuốc lá không hút lần này vẫn phải hút lần khác. Bỏ thế quái nào được. Công việc của ta chất đầy đầu. Em đòi ta có bản lĩnh làm đủ thứ. Bạn bè, đồng nghiệp cần ta hoà nhập và khuấy động. Không có nó ta biết làm sao để kéo được cái ách nặng và dai như đỉa đó.
    Em bảo ta yêu nó hơn em. Làm sao mà so sánh được!Em đáng yêu tuyệt vời mỗi khi em xoa nhè nhẹ lên ngực ta khi ta ho hù hụ. Em lạnh lùng như bà chúa mùa đông khi em giận hờn. Nó khác em. Nó không bỏ ta mà đi như em. Chỉ có khi nào ta bỏ nó thì nó mới chịu đi. Mà bỏ nó cũng đâu có dễ. Ta phải quyết tâm ghê gớm lắm. ta uống nước chanh chua như giấm mỗi khi ta nhớ nó. Ta không ngồi uống trà hay cafe một mình. Ta nhai kẹo như điên đến sái quai hàm. Ta chạy, ta bơi, ta đánh tenis. Rồi ta mệt mỏi đến rã rời với những việc làm đó để chạy trốn nó. Mệt quá! mệt đến hụt hơi. Ta cố nữa thì ta kiệt sức mất. Ta phải làm gì để vừa bỏ được thuốc mà lại không bị hụt hơi nhi? Làm gì nhỉ? Ta suy nghĩ. Đi tới đi lui, loanh quanh. Ta uể oải, hờ hững nhặt bao thuốc trên bàn châm một điếu để tĩnh lặng mà thả hồn suy nghĩ. Đầu óc ta nhẹ nhõm dần. Ta thư thái và nhận ra rằng làn khói trước mặt ta thật quyền năng. Nó làm tan biến ngay sự căng thẳng và mệt mỏi cả tháng trời của ta chỉ trong có 20 giây. Nó là cái gì thế nhỉ? Ta giờ bàn tay lơ đễnh nhìn thứ mà ta đang cầm. Ối trời! Thuốc lá - lại thuốc lá bà con ơi!
    (Còn tiếp)
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tôi xin bổ sung thêm một ý nhỏ:
    nếu các bạn còn nhớ thì hồi bé khi về quê, ấn tượng đầu tiên là cái gác bếp đầy bồ hóng... chà, nhìn những thanh gỗ, thanh tre già đen bóng mới chắc khoẻ làm sao.. Và bây giờ, với thâm niên hút 5 năm, tôi cũng nhận thấy hàm răng mình đã được bí mật phủ một lớp mỏng cái vật liệu bảo vệ siêu bền đó.. trước đây khi còn trắng, răng của tôi rất yếu ớt và dễ vỡ, ăn uống kiêng khem rất khổ sở... nhưng từ khi có lớp bồ hóng tuyệt vời đó, răng tôi trở nên chắc khoẻ hơn rất nhiều... Bây giờ thì tôi thấy hoàn toàn tự tin và béo ra trông thấy....
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tôi xin bổ sung thêm một ý nhỏ:
    nếu các bạn còn nhớ thì hồi bé khi về quê, ấn tượng đầu tiên là cái gác bếp đầy bồ hóng... chà, nhìn những thanh gỗ, thanh tre già đen bóng mới chắc khoẻ làm sao.. Và bây giờ, với thâm niên hút 5 năm, tôi cũng nhận thấy hàm răng mình đã được bí mật phủ một lớp mỏng cái vật liệu bảo vệ siêu bền đó.. trước đây khi còn trắng, răng của tôi rất yếu ớt và dễ vỡ, ăn uống kiêng khem rất khổ sở... nhưng từ khi có lớp bồ hóng tuyệt vời đó, răng tôi trở nên chắc khoẻ hơn rất nhiều... Bây giờ thì tôi thấy hoàn toàn tự tin và béo ra trông thấy....
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ các pác mới cai được thuốc lá đây??? Nghe có vẻ viển vông wá.
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Đến bao giờ các pác mới cai được thuốc lá đây??? Nghe có vẻ viển vông wá.
  8. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời nay đã ko hút thì ko hút từ đầu, hút rồi bỏ thế đèo nào được. Thôi cứ chờ có vợ anh em ạ, để ý mà xem những người quyết tâm bỏ được thuốc đều lấy vợ rồi.
  9. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên thời nay đã ko hút thì ko hút từ đầu, hút rồi bỏ thế đèo nào được. Thôi cứ chờ có vợ anh em ạ, để ý mà xem những người quyết tâm bỏ được thuốc đều lấy vợ rồi.
  10. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hay hay đây cũng là 1 ýkiến hay đấy,Anh em nào muốn bỏ thuốc thì lâyvợ đi nào,..Ngày mai em lấy vợ,mời anh em hội cai thuốc đến làm 1 bữa hoành tráng hút 1 lần cuối,,đề nghị anh em mỗi người mang 1 cây 555 ,ko hút hết ko về nhà Okiee

Chia sẻ trang này