1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những ai đã từng gãy chân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi linkinpark12, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hội những ai đã từng gãy chân

    Cuối năm học lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp, chẳng hiểu sao đang chạy tập thể dục, tui bị xòe 1 cái thế là gãy luôn đùi bên trái (về sau nói nguyên nhân không ai tin). Vào Việt Đức mổ 2 lần đều bị nhiễm trùng, lại còn được thằng cha tên là Sinh - giáo sư gì đấy mổ cho nữa chứ. Do đó năm đầu tiên đi thi đại học vẫn phải băng vết thương bị nhiễm trùng, chống nạng đi thi, mà lần đó lại còn thi Đại học Tài chính Kế toán, phải ngủ ở phòng y tế. Hôm sau đi thi với cái nạng ối đứa trố mắt ra nhìn cứ như là sinh vật lạ, chẳng nhớ là thi thêm trường nào nữa, nhưng trượt đại học năm đầu, mà quái lạ cũng chẳng thấy đau khổ gì. Sau 2 lần nằm ở Việt Đức, chữa trị thuốc Nam, .... bố mẹ tôi quyết định cho vào 103, mỗi tội xa nhà, mọi người vất vả đi lại. Thời gian đó thỉnh thoảng cũng phải tự thay băng gạc. Đến bây giờ thì số may mắn, được bác sỹ khác chữa chạy, sau mấy tháng tui cũng khỏi. Năm đó có 2 niềm vui, vừa khỏi chân, vừa đỗ đại học, lúc đi xem giấy báo gào thét to tướng lên, nhảy tưng tưng -> ai nhìn cũng thấy tui giỏi thế, bố mẹ tui cũng được thơm lây. Mỗi tội bây giờ thành sẹo lồi dài 30cm, không mặc được váy ngắn , chân thì 1 bên 9, 1 bên 10 (dĩ nhiên là nếu ai nhìn thoáng qua thì cũng chẳng thấy gì, nên tui cũng chẳng thấy có vấn đề gì cả). Tất cả từ thời gian bị gãy chân đến lúc khỏi là mất 2 năm, bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao tui và bố mẹ tui có thể vượt qua nổi, ở trong bệnh viện nhiều qúa nên cứ như là ở nhà, cũng quen dần với bệnh viện. Mà bệnh viện thì cũng lắm trò, muốn được y tá quan tâm đến mình thì mình cũng phải quan tâm lại người ta, nhục như con trùng trục, nhưng mà thôi được cái này thì cũng phải mất cái kia.
  2. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, tui post nhầm bài, nếu được làm ơn chuyển bài này của tui sang mục tâm sự nhé, còn không thì cứ để nguyên đấy, đừng có xóa đi nhé.

Chia sẻ trang này