1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những ai thích đọc truyện tranh Doraemon....!!!^_^~~^_^

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi darkflames, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Cầm cuốn Doremon tái bản sau này, tớ đọc nhưng sao ko thấy được cảm giác như với các cuốn xuất bản lần đầu.
    Hồi đấy chẳng nhớ tớ học lớp mấy, chỉ nhớ là cấp 2, chỉ nhăm nhe chờ đến thứ 5 để mua Doremon về đọc. Mua được rồi, ko dám đọc luôn, về nhà làm hết việc nhà, học hành xong xuôi, kiếm đồ ăn gì thật ngon, rồi ngồi một chỗ lấy cuốn truyện vừa mua ra đọc. Mà lại còn ko dám đọc nhanh nữa cơ, đọc từng chữ, nghiền ngẫm từng trang một cực kì kĩ càng và chăm chú, xong mới lật sang trang sau (kiểu đọc để dành), thật buồn cười.
    Mỗi lần đọc Doremon có cảm tưởng như chính mình đang là các nhân vật ở trong truyện, đến khi gấp cuốn sách lại mới tiếc ngẩn ngơ, vừa tiếc vì truyện đã đọc hết, vừa tiếc vì thế giới đó ko phải là thật. Thật hiếm có bộ truyện nào đặc sắc đến vậy.
    Bộ Doremon hồi đó tớ cất rất kĩ. Đặc biệt một điều là riêng với Doremon tớ có thể đọc đi đọc lại nhiều lần mà vẫn thấy mới. Cứ để 1 thời gian, lôi tập cũ ra đọc lại vẫn thấy hay. Ông Fujiko F Fujio tài thật đấy!
    Nhưng đến giờ thì tớ ko biết bộ truyện đó ở đâu mất rồi, nhiều lần dọn nhà, rồi đi học, rồi chuyển nhà, có khi nó đã bị bán mất, ko biết nữa.
    Đôi lúc thấy bọn trẻ cầm cuốn Doremon mới cứng trên tay, mình mượn đọc vài trang nhưng... thấy ko còn hứng thú như xưa. Không biết vì đã lớn hay vì những cuốn đó mang phong cách quá mới !?!
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. penwind

    penwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Úi chà Dark fờ flờ êm có cả bộ Đôrêmon cơ à. Chả bù với mình. Từ bé đến lớn chưa so? huu một quyển Đôrêmon nào, tại vì mấy đứa hàng xóm rồi ở trên lớp đứa nào cũng có. Đọc thì ko thiếu chuyện nào, cứ mơ ước có 1 quyển Đôrêmon .....bây giờ co'' tien mua được cả bộ cũng chả thích mua cái bộ mới giấy trắng đấy tí tẹo nào. Nhìn ko thích tí nào. Cầm quyển truyện cũ cũ vàng vàng đọc vẫn thích nhất. Lớn rồi đọc đi đọc lại vẫn thấy hay và thân thiết.
    Sau này ong Fujiko die tu` lau roi` ma`Nhà xuất bản KĐ nó tự sáng tác ra mấy quyển truyện dài kỳ đọc chán òm, ko thể mê nổi.
    Mà nhắc đến Đôrêmon bao giờ tớ cũng thấy khâm phục ông Fujiko ko để đâu cho hết. Sao ông ấy vừa sáng tạo, vừa có cách nhìn trong sáng, giản dị về trẻ con và những ước mơ của con trẻ tuyệt đến thế. Đọc Đôrêmon thấy rất thật, rat than thuoc va gan gui.
    tớ tự hỏi nếu hồi đó chúng mình có thật nhiều truyện hay để đọc chứ không thiếu thốn như thế thì Đôrêmon có trở thành quyển truyện gối đầu của cả một thế hệ thiếu niên như thế không ?
    Đối với tờ thì chắc nó vẫn là top favourite rồi.
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Giá mà có chong chóng tre để bay đến những nơi mình yêu thích
    Giá mà có bánh mì giúp trí nhớ để mình ko fải học bài vẫn hiên ngang bước vào fòng thi
    Giá mà có bút thần kỳ để mình viết bon bon xong mấy cái tiểu luận này
    Giá mà có tủ điện thoại yêu cầu mình sẽ yêu cầu cả thế giới thay đổi wan niệm gái đẹp từ "chân dài, da trắng" sang "chân ngắn, da đen"
    Giá mà có cỗ máy thời gian mình sẽ way lại buổi tối hôm ấy và ko wuyết định sai lầm nữa
    Giá mà có máy ngưng thời gian để mình ngưng lại thời gian mỗi khi được ở bên ng mình yêu thương
    Giá mà có bánh mì chuyển ngữ để mình hàng ngày đỡ fải nghe bản tin trên mấy cái đài "địch"
    Giá mà...Ôi, nhìu wá thể! Giá mà có em Doraemon ở đây nhỉ?
    Thôi vậy. Giá mà chưa đánh răng thì đã chén nốt cái pizza kia roài. Thèm wá mà trời lạnh lười đánh răng thêm lần nữa lém!
  5. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy Doremon không chỉ có tính giáo dục đối với trẻ em đâu, mà nó còn mang tính giáo dục dành cho cả người lớn ấy....
    Có những câu truyện mà hồi nhỏ mình đọc thì chỉ thấy buồn cười, thấy vui vẻ .... nhưng về sau này càng lớn lên càng đọc lại nhiều lần mới thấy nó thật sự sâu sắc và có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục và hướng thiện mang tính xã hội.
    Nó giáo dục con người của thời đại mới cần có những nếp sống văn minh hơn giữa người với người, người với thiên nhiên cây cỏ hay ngay cả với những đồ vật mà mình cùng chung sống.
    Nhớ lần đầu tiên được đọc Doremon là năm mình học lớp 5, lúc đó Doremon mới ra được 6 tập đầu tiên, mẹ mình mới mang về nhà. Cảm giác đầu tiên là thú vị, lạ lẫm, ngạc nhiên rồi vui sướng. Đọc 1 lèo hết cả 6 quyển trong 1 tối, đọc xong thấy kỳ quái, thắc mắc và ước ao.
    Bởi vì thời kỳ đó, mình mới chỉ được đọc những bộ tranh truyện dựa theo lối vẽ minh hoạ cổ trong các truyện dã sử Trung Quốc, ngay cả truyện tranh Comic của Châu Âu cũng làm gì có mà đọc. Lúc đó mình chỉ có vài cuốn truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa mà cứ 1 tranh là 1 trang, nửa tranh nửa chữ....đọc mãi không thấy ngán
    Đến lúc thấy Doremon thấy lạ vô cùng, sao lại có thứ truyện gì mà toàn tranh, mà lại chỉ nói về những con người của hiện tại đời thường, cảm giác như thấy mình ở trong cái cuộc sống đó vậy. Thích thú thật !
    Ngay sau đó, mình cho xếp xó, bỏ lại đằng sau thời ấu thơ chỉ có mít đặc, bác sĩ Ai bô lít ... và bị cuốn hút hoàn toàn vào truyện tranh manga....
    Trẻ con thời đó cũng hay, có ít truyện chuyền tay nhau đọc, đọc xong là cứ túm năm tụm ba lại bàn tán sôi nổi, kể lể thế này thế kia, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở....rồi thì mong mình có bảo bối này bảo bối kia để được làm những gì mình thích....
    Được DaRkFlAmEs sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 07/01/2006
  6. vigo

    vigo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia vào hội với nào.... Mình biết chú mèo ú Doraemon từ lâu rùi, từ hồi bộ truyện mới ra ý. Hồi đấy đúng là thích thật khi cầm cuốn truyện Doraemon trên tay, mình vẫn nhớ tập đầu tiên mình đọc là "Cá mập lên bờ". Đọc xong quyển ấy phải đi lùng lại mấy tập trước để đọc tiếp. Mình thấy đọc Doraemon vui thật. Giá mà có một thế giới Doraemon như thế thật nhỉ...thêm nhiều trò để nghịch, mà thấy ai cũng tốt, ngay cả trộm mò vào nhà thấy tiền nhàu còn là lại hộ nữa là...
  7. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Tập truyện đầu tiên mình đọc là Máy hút chữ, hay ơi là hay. Trong số các truyện Doraemon, mình thích truyện Cô bé đi giày đỏ ý, dễ thương ghê.
    Doraemon còn cho mình bít nhìu thứ nữa, như ngày Cá tháng tư chẳng hạn nhỉ? Có ai fủ nhận là chính Doraemon đã mang ngày 1/4 vào VN hông?
  8. metal84ntm

    metal84ntm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Há há, đọc cuộc đối thoại giữa chú Dark và bé Goldswan mà tớ thấy lo xa cho thân tớ. 2 đồng chí không thoả thuận được với nhau lại quay sang xử lý tớ thì chết.
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Ai có bộ truyện tranh cũ Doremon cho tớ mượn được ko, hứa giữ gìn và đọc xong trả lại ngay
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Để tớ đi trấn của thằng ku metal84 đã rồi chúng mình đọc chung nhé...khị khị.........

Chia sẻ trang này