Hội những cặp SONG SINH. Không biết ở đây ai có anh, chị hoặc em song sinh không nhỉ? Chúng ta có thể thảo luận mọi vấn đề liên quan đến những cặp song sinh ở đây, từ những chuyện cười ra nước mắt dến những tình huống dở khóc dở cười mà các cặp song sinh thường gặp phải. Các bạn có thể kể cho mọi người nghe về câu chuyện của chính mình hoặc có thể đó là câu chuyện của những người bạn song sinh mà các bạn quen biết. Các bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó chúng ta sẽ tổ chữ một cuộc hội ngộ giữa các cặp song sinh? Đây không chỉ là Topic dành riêng cho các bạn có anh, chị, em song sinh mà tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đều có thể tam gia. Xin chào mừng các bạn đến với Diễn Đàn này.
Không ai mở hàng thì tớ mở hàng vậy. Cách đây mười mấy năm, có lẽ là lâu rồi, lúc ấy tớ mới vào lớp 5 được học chung với lại một cặp song sinh nam tên là Đức Toàn, Đức Thắng, chúng nó nghịch như quỷ, nhưng thằng anh có vẻ đằm hơn một chút. Một hôm thằng em làm văng mực vào áo tớ, thế là ra chơi tớ đén "pinh" thằng anh một phát , thằng anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay sang thấy thằng em lỉnh mất dạng. Xấu hổ quá nên tớ chuồn lẹ. Đến mấy năm sau lên Cấp 2 tình cờ gặp lại lôi chuyện cũ ra kể lại thấy buồn cười. Sau này thì mất liên lạc luôn, cũng không biết bây giờ hai anh em đấy đang làm gi và ở đâu. Mong rằng qua Diễn Đan này có thể biết được thông tin về hai người bạn ấy.