1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những chàng trai thô lỗ có tâm hồn hướng thiện!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi CruelPham, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Hội những chàng trai thô lỗ có tâm hồn hướng thiện!

    Bạn là rai XD hay không thì cũng thế mà thôi, ai trong phần CON của mình cũng có những lúc phải thô lỗ, phải lên gân lên cốt, hò hét thiên hạ....... Nhưng đàng sau những lúc như thế, họ cũng có những giây phút rất..... rất....... rất....... trẻ thơ....... đại loại là những ý nghĩ rất trong sáng, rất hướng thiện!
    Một trong những ví dụ điển hình, có thể có những bạn biết, có bạn không biết "đại ca" Bôn say, lừng danh KTX đại học XD một thời vì đánh nhau, rượu chè không bao giờ ngớt! Hồi đầu nhập KTX, mình nhìn thấy nó là sợ chết khiếp, chả bao giờ dám gần! Chơi rồi mới biết, buồn cười thật, với bạn bè thì nó cực kỳ hết mình, cái này cũng chả cần nói ra, vì hầu hết những người bạn mình quen đều là những người chơi hết mình với bạn bè. Cái buồn cười là nó sợ người yêu một phép, cô này cũng chả đanh đá gì, không to tiếng, cũng chẳng phải là dân chơi bời, ngược lại, còn học hành rất giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép.......... Cô này chỉ cần đưa mắt một phát, ôi thôi, thằng bé "Đại ca" bỗng hiền lành như một chú thỏ...............
    Đấy là một ví dụ khá điển hình! Còn bạn, bạn thô lỗ thế nào? Có những giây phút hướng thiện thế nào?
  2. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Ông tổ sáng lập ra hội này là Mr. Hoàng......... Trích từ bài của bác cách đây tầm 3 tháng.......... (có loại bỏ những từ ngữ không hay)
    ...............................................................
    Mạo hiểm lập ra cái Hội này .Rất dễ bị Mod lock Topic hay lock nick ,nhưng quả thực thời bây giờ không hiếm các chàng thô lỗ ngoài miệng nhưng lại rất tốt bụng .
    Một ví dụ nhỏ :
    - Đang ăn sáng với người yêu , một thằng nhóc bán kẹo cao su cứ lần khân trước mặt : Chú ơi mua giùm cháu,cô ơi mua giùm cháu ... Cáu tiết quắc mắt : Cút ...... mày đi,sáng ra đã ám ! Thằng bé lút cút té mất .Tự dưng thương thương gọi lại : Ê ku ! Lại đây ! Cho mày 5 nghìn ! Phắn nhé !
    Người yêu im thít .Chẳng biết cô ấy nghĩ gì . Cóc cần biết !
    ....
    Đại loại thế !
    Có bác nào thuộc loại thô lỗ như em không nhỉ , vào đây lập hội nào !

  3. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    em kể thêm 1 trường hợp nữa kô lại bảo em spamcó ai biết ông Minh Mèo 45XD kô nhỉ?Ông này ra ngoài chém gió thôi rồi,có khi chém thành bão,cũng mạnh mẽ kinh lắm nhưng gặp em người yêu khắc tinh thì thôi rồi luôn,cứ gọi là ngoan ngoãn vãi lúa,ngoan quá thể(nói xấu tý)
  4. delmods

    delmods Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hôm trước em đi oánh bi-a ở quán của anh Phương 46kd1,hỏi anh dạo này có gặp anh Tú bò kô.Ong ấy nói:Tú bò là thằng nào?hé hé
    hỏi ra mới biết dạo này ông anh Tú bò chăm chỉ ở nhà vãi lúa,1 điều vợ,2 điều con(hí hí).Đi nhậu với anh em toàn đèo theo vợ kô nó oánh chết,mà nếu kô có vợ đi cùng thì cũng bỏ cuộc rươu giữa chừng vì vợ gọi về.
    Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu
    Ngày xưa nghe thiên hạ đồn đại về đạiK Tú bò kinh lắm,hoành tá tràng lắm,nào là manly này,độ bệnh tật siêu phàm luôn,độ thô lỗ thì cũng sánh với Lỗ Chí Thâm ,cây văn nghệ trong những cuộc nhậu...nhiều fết,thế mà bây giờ ngoan ngoãn lắm.
    (đạiK Hưng đừng gửi link này tới đạiK Tú bò nhé,chết em đó)
  5. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    20 - 10 vừa rồi. Hơn 11h đêm, cả hội cấp 3 đi chơi về muộn, nhận nhiệm vụ làm xe ôm cho một em gái cùng lớp. Thân là thằng con trai Xây dựng, chả mấy khi được đèo con gái, lại thêm đêm cũng đã khuya mà bà cụ ở nhà lại điện thoại giục về, chỉ muốn về nhanh cho xong nhiệm vụ.Vừa mới lên xe, chả quan tâm đang đèo ai, cứ vít ga phóng vù vù như mọi khi. Đang đi được hơn nửa đường thì bỗng nghe phía sau tiếng thỏ thẻ: ?o Ông ơi, răng tôi sắp đánh đàn rồi này???.. Nghe mất mấy giây, quay lại thì mới để ý là em đang mặc mỗi cái áo ngắn tay, rồi chả ai bảo, cứ nới dần tay ga ra, cố gắng đi thật chậm?. Từ chỗ ấy về đến nhà em gái chỉ khoảng 2 cây mà đi mất hơn 10 ph.
    Chẹp, chả biết em gái về đến nhà nghĩ bố này tự nhiên quan tâm hay muốn ?ocâu giờ? mà đi chậm thế. Thôi kệ, cứ như bác Cruel, chả biết.
  6. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Vàng 1: Tại sao chú biết là: EM NÓ CHỈ MẶC MỖI CÁI ÁO NGẮN TAY......????? Nhỡ........... ???!!!!!
    Vàng 2: Anh liên quan gì chứ? Kể về mấy ông khác mà.............
  7. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    - Heee, nhỡ cái gì hở bác. Nhỡ em nói ra thì ... !!!
    - Thì em thấy bác cũng chả quan tâm người yêu nghĩ cái gì, cũng ... thô lỗ như em, hê hê.
  8. CruelPham

    CruelPham Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Chài........ Vàng 1 chú tránh không nói tới thì thôi, anh em hiểu ngầm với nhau vậy! Vàng 2, bài viết thứ 2 của anh có dòng chữ "trích từ bài của bác hoàng......." còn được bôi đỏ nữa chứ...... mắt mũi để đi đâu thế hử?
  9. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Mợ nó chứ, làm tớ nhớ thời trai trẻ đi cưa gái chả bít đưa em nó đi đâu nhân thằng "Bức tường" làm cái lai sâu đầu tiên rất hoành tá tràng ở GV thế là cũng đú đởn làm 2 vé rủ em nó đi. Đến nơi thấy dân tình tụ tập đông khiếp, cửa vào nhung nhúc là người thế là đem cái thân còm ra chen để chừa một khoảng trống cho em nó đi vào. Mình hăng hái tới mức có thằng quay sang nói:" Anh ơi! Anh thương bạn gái em với, anh chen thế này thì chết( ý nó bảo anh chen nhẹ thôi hàng họ em đã đụng gì đâu anh mạnh tay thế thì nát hết )" Vào đến trong người chật như nêm cối mình còn cố mà nhìn thấy sân khấu chứ em nó có thấy cái quái j đâu Lại nữa bình thường bọn BT chơi dặt dẹo nhưng biểu diễn live thì đánh khá máu, lại có một số bài mới nữa đâm ra mình quên béng em nó mồm thì cứ hò hét theo chân tay vung loạn cả lên
    Có biết đâu em nó không thích rock(với lại đang cưa cẩm đưa em nó đến chỗ đông người như thế cũng thất sách chả thằng ngu nào làm vậy trừ mình) nên giữa chừng em nó mới khẽ khàng kéo tay mình:" Anh ơi cho em về, em đau đầu quá!"
    Thế là đang máu phải tiu nghỉu đưa em nó về vừa mất điểm vừa toi cái rock sâu
    Được lonelywolf831 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 23/10/2007
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ!
    Bác nài kể chuyện làm mình nhớ lại cái vụ đi xem Rockstorm ở sân Hàng Đẫy hôm vừa rùi!
    Bác yên tâm, em kia không cho bác mất điểm đâu! Hì hì!

Chia sẻ trang này