1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những chàng trai thô lỗ có tâm hồn hướng thiện!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi CruelPham, 23/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng kể đi,em nghe rồi nhưng vẫn thích nghe lại(thông báo trước mấy chuyện này tởm lắm_)
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    nhắc đến đề tài này hôm 30/10 vừa rồi Sv XD mình đi hiến máu nhân đạo ở trường con số dự kiến là 120 nhưng con số được hiến là 300 người còn cả một tập giấy đăng ký nhưng chưa đcj hiến vì hết giờ
    Nằm cạnh một đồng chí cùng đcj lấy ra 350 ml như mình nói chuyện:
    chỗ này đánh đcj mấy bát tiết canh không biết
    hic về nhà nghĩ lại thấy mình nói chuyện đánh tiết canh = máu người
  3. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc sáng nào cũng cháo lòng tiết canh òy. Mà trường mình thì được mấy bác có đủ da đủ thịt mà đi hiến máu nhỉ, toàn các bác trông cứ như xì ke, các em y tá đúng là NHẪN TÂM.
  4. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0

    Nói về khoản thô thì không chỉ có trai xd mới thô, mà cả người yêu của trai XD có khi cũng ? thô theo.
    Em có hai thằng bạn cùng lớp trọ ở ngoài. Một hôm có cô bé người yêu của một thằng đến nhà chơi, đúng lúc thằng đấy lại đang ôm cái WC để làm nhiệm vụ hàng ngày. Vừa vào nhà, ngồi chưa ấm chỗ cô bé đã hỏi thằng cùng phòng : ?o Anh ơi, anh T đâu rồi??
    Thằng cùng phòng vừa chỉ tay về hướng WC vừa cười nham nhở: ?o Nó đang ở trong đấy, em cầm cái này ra cho nó?. Nói xong nó với tay lấy cái cuộn tròn tròn, trăng trắng rồi đưa cho cô bé. Chả hiểu cô bé này yêu đương thế nào hay là ? thô thật mà đứng dậy, cầm cái của nợ ấy, đi ra phía mà người yêu của mình đang làm nhiệm vụ rồi thật thà: ?o Anh ơi, cầm lấy này? !!!???. Ặc ặc ? ?!?!?!
    Lúc ấy thằng T trong WC chắc có nước cắm đầu vào ? cái chỗ ấy ấy mà vừa chửi thằng bạn khốn nạn, vừa chửi mình có cô người yêu hết ý. He he.

  5. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0

    Được Guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 31/10/2007
  6. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    hic
    vàng 1: tiền đâu mà sáng nào cũng cháo lòng với chả tiết canh với lại có cũng chẳng đcj ngan vịt thì cúm lợn thì tai xanh mất món ngon
    vàng 2: toàn y tá đực đi
    thằng bạn tớ hiến máu xong sang phòng bồi dưỡng thì đcj một em cá sấu đến chia xẻ (hình như trong đội tình nguện gì đó) lúc đấy nó bảo một câu "thôi thôi đcj rồi cảm ơn thích yên tĩnh"
  7. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn y tá đực mà các bác trường mình cũng máu me thế nhỉ???
    Mà cái chỗ vàng kia thì em ý chia sẻ cái gì vậy, bánh mì àh? (vì hồi trước tớ nghe nói cắt tiết xong thì mỗi người được bồi dưỡng một cái bánh mì kẹp trứng)
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Y tá cũng có ảnh hưởng chút nhưng do anh em có tâm hồn hướng thiện nên không đòi hỏi nhiều
    xin lỗi vì viết sai chính tả. Bác này tưởng tượng phong phú ghê mỗi xuất hồi sức ngay tại đó là 10k mỗi anh em một cái bánh mỳ kẹp trứng thì làm ngay khâu làm cũng không kịp rồi. Toàn bánh với sữa phang cho nhanh gọn lại dễ dọn dẹp
    Được sauthamdam sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 31/10/2007
  9. shadowsword

    shadowsword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0

    Đêm 29 tết: uống rượu chân gà luộc mua ở ga HN, hết chân gà còn nước chấm, ra vườn nhổ cây mùi "cổ thụ", hết bát nước chấm, hết 3 chai!
    Sáng 30 tết: 4 thằng gom tiền đổ xăng đưa bồ thằng bạn về quê,
    Tối 30 tết: đánh thằng trộm cốp xe máy thừa sống thiếu chết ở Đê La Thành!
  10. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Tối qua say bẹt!
    Vả cho thằng nhân viên phục vụ quán Karaoke một phát!
    May mà nó không oánh lại!
    Mừng húm!

Chia sẻ trang này