1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỡi những chú "tiểu hổ"...hãy vào đây để đàm đạo cái nhể ....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi N3230, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quinaking

    quinaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất bạn nên dành thời gian làm cái gì hơn là ngồi đây tán 3 cái chuyện như thế này.
  2. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    lâu ko vào nghịch phát,cũng đang kì thi nên vỡ thớt đây,chẹp,thi lại hơi ...quá tưởng tượng 1 chút,may là đc động viên ko thi lại ko là sinh viên có ai off ẹp gì ko??? tui ko làm xe ôm đâu đấy,lần trước may mà mình....
  3. mrkoy

    mrkoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cho em bắt tay phát ....
    cũng sang cái tuổi nhị tuần rồi ... ngẫm lại chưa già nhưng cũng chả còn trẻ trung gì ... máu me làm ăn ... nhiều hoài bão ... vấp ngã nhìu đầu gối trai lỳ da mặt thì xù xì nhầu như tờ bạc 200 ...
    ấy thế mà mới bít kiếm đồng tiền khó thế nào ....
    ngày đầu tiên em đi làm ... thực sự bằng 2 đôi bàn tay mình là làm nguyên 18h liền ko nghỉ ... quét ve quét sơn ... trang trí tẩy rửa ... chưa có kinh nghiệm công trình lại khoai ... ngã 3 4 lần ấy cái tính sợ độ cao mà phải đứng trên cái thang luồng vẽ cách mặt đất 2m5 nhìn xuống là sợ ... huhu giá mà có mẹ ở đây ... làm xong cầm tờ polime 100 mà rưng rưng nước mắt ... lỗ to ... tiền ăn tiền uống tiền xăng xe tiền bù vật liệu vì chưa có kinh nghiệm , tiền điều độ sức khoẻ vì hít mùi sơn dầu nguyên 18h ... rồi tiền ******* bóp tay chân cứng đờ ko cả giơ được lên , 6h tra tấn trong cái phòng chưa được 6m2 4 bên là toàn tường sơn vẽ ko có quạt giữa tháng 7 nóng như thiêu ...
    ôi ... lạy chúa tôi ...

Chia sẻ trang này