1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hội những cô gái thích cầm cưa

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi cogai_xautrai, 14/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XIMANG

    XIMANG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, Cưa cái kiểu cầm dao đi chém là kiều con trai cưa con gái không dùng được đâu. Phải dùng "cảm giác mạnh" thì mới được.
  2. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    KHoái mấy cô gái cầm cưa có dc ko?
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi sau khi "giả vờ bị cưa" xong, đi "cưa lại'' thì nó chán nó chả thèm đổ.. thế mới là vẫn đề
  4. khongyeuem2210

    khongyeuem2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sinh nhật non của box,có quà tặng chị em đây: nguyên 1 thằng đàn ông,đó là ...thằng tôi đây.Chị em nào có nhu cầu "bị đổ gục" thì mau liên hệ(hình như tôi sắp có ng yêu rùi),ai chỉ muốn thử nghiệm khả năng chinh fục,tôi sẵn sàng làm con chuột bạch dễ thương(nhưng thử xong xin bạn 1 tí cat-xê,hè hè)
    Như dzậy nhé,chúc chị em vui vẻ
    (nhưng trong này toàn con trai thì fải)
  5. fri_13th

    fri_13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả thích cầm cưa đi cưa, vì vừa mệt người, vừa mệt óc, vừa tốn thời gian, vừa bị đánh giá là "thiếu thuỳ mị" nếu như không khéo. Tất nhiên cái trường hợp con gái cầm cưa đi cưa thì chỉ cho những bạn nào lỡ thích một anh chàng lạnh lùng hoặc là anh ta chả thèm để ý để tứ gì đến mình cả. Cũng có những anh chàng thích những cô gái cầm cưa, vì cho rằng cô ấy cá tính. Nhưng nếu làm con trai, tớ thích chinh phục hơn, tớ thích khám phá cái nét cá tính rất ấn tượng bên trong các cô gái nhìn tưởng rất hiền, rất dịu dàng, vì những cái ấy gây bất ngờ và thích thú hơn nhiều so với các nàng có bề ngoài bụi bặm nhưng bên trong cũng chỉ có thế ( tớ không vơ đũa cả nắm đâu nhé, tớ so sánh thiểu số thôi ). Ông bà ta nói chẳng sai, dẫu giải phóng gì đi nữa, con gái và con trai vẫn không thể giống nhau hoàn toàn được, nên không bao giờ có chuyện họ bình đẳng trong mọi lĩnh vực. (Nhân tiện : cái bạn gì gì ơi, không phải cánh mày râu các bạn giải phóng cho chúng tớ, mà là phụ nữ chúng tớ tự đấu tranh đổ mồ hôi, sôi nước mắt đấy chứ ). Mà dẫu sao, cưa cẩm cũng là cả một nghệ thuật, ai nắm được nó coi như đã chiếm thế thượng phong trên "tình trường" rồi, phải không ạ? :D
  6. khongyeuem2210

    khongyeuem2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Mình thì hồi đó đến giờ vẫn chưa biết cầm cưa....nhưng mà lâu lâu cũng nên đi cầm cưa cho biết ......vì nếu như người mà mình để ý vẫn một mực lạnh như băng...
  8. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    con gái mà đã cầm cưa thì ít khi thất bại, hiệu quả cứ gọi là vô đối. nhưng lý do con gái ko hay làm chuyện này vì, họ ko biết là cái anh chàng mà họ cưa đổ có yêu họ thật sự hay ko (hay chỉ "vui vẻ với em 1 tý, chẳng mất gì").
    Chỉ khi nào trong đầu các cô gái văng vẳng 1 câu "Yêu mà ko nói là đồ hèn" thì có lẽ các nàng mới chiịu thốt lên lời yêu... Còn ko thì cứ loanh quanh bên cạnh anh chàng ngốc nghếch ko nhận ra Tình yêu mà họ dành cho.

Chia sẻ trang này