1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ chập cheng

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi mummmy, 16/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Lý à , ừa có rì khó thì em cứ post lên anh làm gia sư trực tuyến cho , hì hì , tưởng gia sư trực tiếp thì anh còn lấy phí chứ , trực tuyến anh free
    bà mummy toàn bỏ của chạy lấy người nhỉ ,đâu roài ra đây cho mọi người hỏi tội đê
    mờ hôi mình lấy tên baby ếch đê
    con chim non trên cành cây hót líu lo , hót liu lo , em yêu chim , em mến chim vì mỗi lần chim hót em nghe , chim ơi chim ................
  2. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    tớ kể chút chuyện thời trai trẻ của tớ nhé
    chả là 1 hôm mẹ tớ sai đi chợ mua vài lạng đậu đen vì nấu chè , tớ lờ ngớ ra đến chợ , đi 1 vòng tìm đậu đen , nhưng mờ toàn thấy đậu trắng ( đậu phụ ý ) sau 1 hồi tìm không thấy roài nghĩ lại chắc mẹ nói nhầm , đậu trắng cả đen thì cũng thế thôi , tớ vào hỏi ông bán đậu phụ , chú bán cho cháu 1 lạng đậu..............mặt ông ý đần thối ra , hờ hờ , tớ vẫn vô tư hỏi lại , ông bán đậu kêu chú ko bán lạng chỉ bán tấm thôi , hờ hờ , thế là tức quá về kêu với mẹ , mẹ ơi , con ra chợ mà chẳng thấy đậu đen chỉ thấy toàn đậu trắng thôi , mờ người ta không bán lạng mà chỉ bán bìa thôi cả nhà lăn ra ngất trên cành quất
  3. nhunggiacmodai2110

    nhunggiacmodai2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    cười bể cả bụng luôn không ngờ ông hưng cận nì lại ốc thế nhỉ.iem không ngờ đấy
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Dạ em k dám bvui tính đâu..bà già mà chị
    -----------------------------------------------------------
    Típ nèo:
    Răng cửa để cắt dễ dàng
    Răng nanh dể xé, răng hàm để nhai.
    Nhai kỹ lo lâu, cày sâu tốt lúa
    Ai có cháu lười ăn thì nhớ lấy nhé, để vừa đút cơm cho cháu vừa tụng, theo kiểu "mưa dầm thấm lâu" ấy mà, ít ra cũng đỡ buồn ngủ.
    Ngua_luoi

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cười tý đê nèo các bé :
    Người Bắc: thế củ khoai trong Nam gọi là gì
    Người Nam: Củ khoai thôi
    Người Bắc: Thế củ khoai thối gọi là gì
    Người Nam: Củ khoai thối thôi
    Người Bắc: Thế quả dứa trong Nam gọi là gì
    Người Nam: Quả thơm thôi
    Người Bắc: Thế quả dứa thối ở trong Nam gọi là gì
    Người Nam: Quả thơm ... ờ ờ ờ
    stầm

  6. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cái hội "Những trẻ em có quá khứ huy hoàng của mình" tụt xuống tận trang 2. Mọi người vào post bài đi. Thay mặt hội trưởng kêu gọi.
  7. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Thôi chẳng bác nào post bài thì để em thủ thỉ tiếp , mờ các bác đọc xong thì cố mờ quên đê nhé , chứ nhỡ may gặp em mờ rếu rao mấy chuyện này lên thì ngại bỏ xừ đi đc
    Một lần khác em cũng đc sai đi chợ , mẹ kêu mua 1 mờ rọc mùng về nấu canh , hờ hờ , em ra đến chợ thấy 1 bà bán cái rọc giống giống thế , thế mua về nhà , về khoe với mẹ hôm nay con mua rọc mùng rẻ lắm 500d đc 1 bó to lắm , hờ hờ , mẹ em nhìn thấy xong mẹ chết ngất các pác ạ , em mua nhầm rọc khoai , cái mờ cho heo ăn ý , hờ hờ
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Càng ngày càng thấy ông già THÔNG MINH vật vã
    Eo ơi, sao mình ngưỡng mộ ông già thế

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Hehe, có một con bé, nghịch như con trai...Ngày trước xem tôn ngộ không thấy Ngộ Không đứng trên mỏm núi nhảy xuống đánh lũ yêu quái và hét lên" Ta là tôn ngộ không đây"
    Con bé về cũng bắt chước, đứng lên cái ghế thắp hương của papa, cao vật so với tuổi của nó..Phi xuống miệng hét vang, huỵch...Thế là toi cái chân
    Một tháng nằm một chỗ nhớ đời...

  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Làm anh khó đấy phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé phải người lớn cơ
    Khi em bé khóc anh phải dỗ dành
    Mẹ cho quà bánh chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp cũng nhường em lun
    Hehe,con bé có ông anh họ..Một hôm mẹ gửi sang nhà bác nhờ anh trông...Trước khi đi làm bác bảo anh đừng bắt nạt em..Ông anh đứng dậy đọc to bài thơ này...Mẹ anh vuốt tóc khen con ngoan..Bác vừa đi khỏi, nó lấy tay véo con bé sưng cả má, khóc ầm ĩ lại còn ăn lun cả phần con bé..Con bé chỉ biết khóc,trước lúc bác về anh còn doạ nếu mách bác và Mẹ thì anh uýnh chết lun....
    ============================
    Chuyển topic này thành chủ đề" Một thuở ngày xưa" đi , có thể kể chiến tích, mọi chuyện..Cả những bài thơ ngày xưa được học nữa

Chia sẻ trang này