1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những kẻ hay bị ....nick (bởi lý do lãng xẹt)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi eofa_aofe_1234, 12/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hồng hồng dễ thương: Thần Cupidon đã mang ngôi sao may mắn đến cho bạn. Tình cảm của bạn hiếm khi buồn, vì bạn hồn nhiên và không bao giờ để bụng chuyện gì. Bạn cũng dễ tìm được một ?onửa? ưng ý của mình. Hãy giữ vậy để không bao giờ phải buồn vì tình cảm bạn nhé.

    Kết quả bài trắc nghiệm của e đấy anh Eo ah. Hí hí
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    vàng 1: trông búp bê kia kìa, trên từng cây số
    vàng 2: xì pam cái dzề, đắp chăn hô xung phong hử
    vàng 3: tử tế nhể
    [/quote]
    Cậu này mới là xì pam nhẩy? hư quá. cái này gọi là gì nhỉ?
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, giống chị roài pé ui. Đúng là pé cưng của chị có khác.
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng, mà mấy cô ở văn phòng anh thấy cô nào cũng hồng hồng dễ thương, giờ lại đến em chíp, TV. Thế hoá ra cô nào cũng dễ thương. Quân tử lạc giữa rừng mỹ nhân biết chọn em nào bây giờ nhẩy? Chà, thôi thì cứ nghe theo lời khuyên của thằng bạn, lần lượt từng ...em một. khà khà. Chí ní chí ní! Oé đừng oánh anh !
    Được eofa_aofe_1234 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 18/01/2007
  5. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Okie!. Thơ VTL:
    :::Vi Thùy Linh:::
    Những Ðối Lập
    Bố
    Mặt trời nóng rực và ồn ã
    Con muốn gần? lại sợ... tan ra?
    Mẹ
    Mặt trăng xa
    Con ngần ngại cận kề
    Con
    Vì sao lạc giữa
    Lớn lên và sáng bằng nước mắt
    Bầu trời không ngừng bão tố
    Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con
    Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ
    Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ
    Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
    Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
    Không biết lạc vào đâu
    Con
    Rơi
    Xuống
    Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao
    Đêm, sông cũng không ngớt sóng
    Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
    Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
    Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
    Hỡi những dòng sông!
    Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
    Tại sao con người lại ít cười hơn khóc

  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Xam qué. Oánh chít nè!!!! He he. (Công nhận sửa nhanh dễ sợ).
    Mờ hum nèo lấy cảm hứng vẽ lên một ảnh nhé, dễ xương vào.
  7. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Phải nhanh thế mới đuổi kịp mấy chú ngựa hoang chứ?
    OK! Cảm hứng là bất tận em à!
  8. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Cậu này mới là xì pam nhẩy? hư quá. cái này gọi là gì nhỉ?
    [/quote]
    nhẩy nhót dzề, ngoan nhể thía chui vào đây làm dzề theo Chip_gau mà làm từ thiện hay vào Big_Heart rùi hẵng nói người khác hư nhé
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không thơ của VTL bạo liệt nhưng cũng rất lãng mạn và đầy tính triết lý. Anh thích sự hoang dã trong thơ cô ấy, giống như 1 con ngựa bất kham vậy, nhưng thật sự là rất đáng yêu.
  10. hip_8x

    hip_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ai chọn được chị em mình là phúc nhớn chị nhỉ. Bài thơ đọc lạ quá chị ah. Lâu rùi e không đọc thơ, cứ thấy thơ là vọt chạy mất. Hì, mọi ng bảo em chẳng bit lãng mạn. Khổ thía.
    @anh Eo: lấy chip làm cảm hứng nè. Hí hí. Có lấy không thì bảo?
    PS: Mà văn phòng anh toàn con gái thế thì anh có bị nhiễm ko đấy. May mà có râu quai nón rùi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này